Nữ thủ khoa đầu vào Học viện Ngân hàng 'cãi lời' bố mẹ để theo đuổi ước mơ

'Cãi lời' bố mẹ để theo đuổi ước mơ là Luật sư trong tương lai, Trần Thùy Linh (Ninh Bình) nỗ lực học tập và trở thành Thủ khoa đầu vào Học viện Ngân hàng với điểm số ấn tượng, tạo niềm tin vững chắc đối với gia đình.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2024, Trần Thùy Linh - cựu học sinh Trường THPT Nho Quan A (một trường thuộc huyện miền núi của tỉnh Ninh Bình) xuất sắc giành 29 điểm (môn Địa lý 10 điểm; môn Ngữ Văn 9,25 và môn Lịch sử 9,75) và trở thành thủ khoa đầu vào ngành Luật kinh tế của Học viện Ngân hàng.

Để đạt được kết quả này, Linh đã xây dựng kế hoạch học tập từ sớm, phân chia mục tiêu theo từng giai đoạn để không bị căng thẳng trong quá trình ôn luyện. Dù thời gian học trên trường đã kín tuần, nhưng Linh chưa bao giờ cảm thấy chán việc học mà luôn lấy đó là động lực cho bản thân.

Trước kỳ thi "vượt vũ môn" quan trọng nhất của đời học sinh, giống như bao sĩ tử khác, đôi lần Linh rơi vào tình trạng "kiệt sức". Khi ấy, chính thầy cô và bạn bè là người đồng hành, tiếp thêm sức mạnh để nữ sinh cố gắng. "Trong những ngày tháng ôn luyện, dù công việc bận rộn nhưng bố mẹ vẫn dành thời gian cho em. Mẹ luôn ở cạnh động viên, tâm sự cùng em nhiều điều. Mẹ nấu những bữa ăn ngon để em bồi bổ sức khỏe. Tin tưởng vào kết quả học tập của con gái, bố thường dặn em không nên học quá khuya, phải biết cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi để giữ sức khỏe", Thùy Linh chia sẻ.

Nữ sinh Trần Thùy Linh - thủ khoa đầu vào ngành Luật kinh tế, Học viện Ngân hàng. Ảnh NVCC.

Nữ sinh Trần Thùy Linh - thủ khoa đầu vào ngành Luật kinh tế, Học viện Ngân hàng. Ảnh NVCC.

Tuy nhiên, thời điểm này, nữ sinh lại "vấp" phải một khó khăn khác, đó là sự phản đối của gia đình khi lựa chọn ngành học. Mong muốn con gái sau này có một công việc ổn định và đỡ vất vả, bố mẹ Linh đã định hướng em theo học ngành Sư phạm.

"Bố mẹ nghĩ rằng, con gái học Sư phạm nhẹ nhàng, không mất học phí và có nhiều chính sách ưu đãi, học bổng nên sẽ giảm được áp lực về chi phí học tập trong 4 năm học. Dù biết rằng như thế bố mẹ sẽ đỡ vất vả hơn nhưng em vẫn khao khát được theo đuổi ước mơ của mình", Linh bày tỏ.

Và rồi tình yêu ngành Luật cùng mong muốn trở thành một Luật sư, đã khiến Trần Thùy Linh có một quyết định táo bạo, 'cãi lời' bố mẹ để theo đuổi ngành học mình mơ ước. Nữ sinh chia sẻ: "Khi được xem những thước phim liên quan đến ngành nghề luật sư, em rất ấn tượng với phong thái tự tin, quyết liệt của các luật sư để đưa ra những phản biện, những lý lẽ thuyết phục trước tòa. Từ đó em đã ước mơ trong tương lai mình có thể đứng ở vị trí đó để thể hiện bản lĩnh của mình".

Trong suốt 3 năm phổ thông, Linh dành nhiều thời gian tìm hiểu về các bộ luật, tham gia vào các hội nhóm luật sư, hội sinh viên trường luật để có nhiều kiến thức, kinh nghiệm, tránh bỡ ngỡ khi bước lên đại học, nuôi dưỡng ước mơ của mình.

"Em mất khoảng 5 tháng để thuyết phục bố mẹ ủng hộ lựa chọn của mình. Em biết bố mẹ cũng vì tốt cho em nhưng em muốn thử sức bản thân, thoát ra khỏi vùng an toàn để chọn cho mình hướng đi phù hợp nhất", Linh bộc bạch.

Suốt 12 năm học, Trần Thùy Linh đều đạt thành tích học tập cao và tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi của trường và đạt giải Nhì tỉnh môn Lịch sử.

Về bí quyết học tập của mình, Linh tự nhận bản thân "không phải là người thông minh", thay vào đó nữ sinh quan niệm "chỉ cần chăm chỉ và cố gắng thì bản thân sẽ làm được".

Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, bố mẹ đều là công nhân, từ nhỏ, Linh đã chứng kiến nỗi vất vả của bố mẹ, đi sớm về hôm, chắt chiu từng đồng nuôi hai anh em ăn học. Đây cũng chính là động lực để Linh cố gắng học tập mỗi ngày, quyết tâm theo đuổi ước mơ để sau này có một công việc ổn định hơn, đỡ đần bố mẹ.

Giờ đây, khi trở thành tân thủ khoa đầu vào của Học viện Ngân hàng, cô nữ sinh "trường làng" ấy đã chứng minh cho gia đình thấy bản thân hoàn toàn có thể đứng vững trước những lựa chọn táo bạo của mình.

"Đỗ đại học chỉ là khởi đầu trong hành trình hiện thực hóa ước mơ của em. Dù kết quả đạt Thủ khoa đầu vào ngành Luật kinh tế của Học viện Ngân hàng khiến em vô cùng hạnh phúc nhưng cũng không thể ngủ 'quên trong chiến thắng'. Em sẽ cố gắng học tập để xứng đáng hơn với danh hiệu này và hi vọng sau khi ra trường sẽ trở thành một luật sư giỏi, giúp đỡ mọi người. Đó là cách em khẳng định bản thân và tạo niềm tin vững chắc với gia đình của mình", nữ thủ khoa nói.

Minh Trang

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nu-thu-khoa-dau-vao-hoc-vien-ngan-hang-cai-loi-bo-me-de-theo-duoi-uoc-mo-post528240.html
Zalo