Nữ sinh viên ở TP.HCM nói gì về việc 'mất tích' của mình?
'Tôi chính là người liên quan đến sự cố dư luận gần đây. Tôi hiện tại ở Trung Quốc và rất an toàn. Xin mọi người đừng tin vào những tin đồn không chính thống', nữ sinh được cho là đã mất liên lạc với gia đình chia sẻ.
Liên quan đến vụ nữ sinh viên ở TP.HCM "mất tích" nhiều ngày, vào chiều 8/2, trên Facebook cá nhân, Lìu Ngọc Hằng (22 tuổi, quê Đồng Nai), người mất liên lạc với gia đình dịp Tết đã lên tiếng.
Theo Pháp luật TP.HCM, nữ sinh viên này xác nhận hiện đang ở Trung Quốc và rất an toàn.
“Tôi chính là người liên quan đến sự cố dư luận gần đây. Tôi hiện tại ở Trung Quốc và rất an toàn. Xin mọi người đừng tin vào những tin đồn không chính thống”, nữ sinh chia sẻ.
Cô cũng kêu gọi mọi người không tiếp tục lan truyền các thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của mình: “Xin mọi người không tiếp tục lan truyền cũng như chia sẻ những tin đồn nữa. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi”.
Cuối lời, nữ sinh gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm tới mình trong thời gian qua.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_09_625_51433874/45e016592d17c4499d06.jpg)
Nữ sinh viên đã lên mạng xã hội Facebook cá nhân nói về vụ việc mất liên lạc vừa qua. (Ảnh: PLO)
Trước đó, Dân trí dẫn lời đại diện gia đình Hằng cho biết, đã nhận thông tin từ Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) về tình hình sức khỏe của Hằng và công tác hỗ trợ thủ tục, lịch trình về nước của nữ sinh.
Trước đó, ông Lìu Xướng Mềnh (xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) trình báo cơ quan chức năng tại địa phương và Công an quận 1 (TPHCM) về việc con gái Lìu Ngọc Hằng mất liên lạc nhiều ngày.
Theo thông tin từ gia đình, dịp Tết Ất Tỵ vừa qua, Hằng báo gia đình ở lại TPHCM làm thêm, kiếm tiền đóng học phí kỳ sau. Những ngày sau đó, gia đình cố gắng liên lạc với Hằng nhưng không ai nghe máy. Nghĩ rằng con bận đi làm, gia đình cũng không nghi ngờ gì.
Tuy nhiên, sau Tết, gia đình lên TPHCM tìm Hằng, nhưng phía quản lý ký túc xá cho biết, nữ sinh viên đã rời khỏi ký túc xá từ ngày 21/1 (22 tháng Chạp) và chưa quay lại.