Nữ sinh dân tộc Thái vượt qua nghịch cảnh, đứng đầu trường khối C00

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bị bệnh thần kinh, bố phải đi làm thuê, Vi Như Nguyệt (học sinh lớp 12A2), Trường THPT Mường Lát vẫn xuất sắc đạt 27,25 điểm khối C00, trở thành thủ khoa của trường.

Vi Như Nguyệt là người dân tộc Thái, ở thị trấn Tén Tằn (trước đây thuộc huyện Mường Lát, nay là xã Mường Lát), tỉnh Thanh Hóa. Mẹ em mắc chứng trầm cảm sau sinh. Từ nhỏ, em đã thiếu thốn cả hơi ấm lẫn tình thương của mẹ.

Bố em, anh Vi Văn Sầm (SN 1981) phải từ bỏ ruộng nương để ở nhà chăm sóc vợ con. Suốt thời gian dài, anh đưa vợ đi chữa bệnh khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Đến nay, vợ anh vẫn trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê, với các biểu hiện của bệnh lý tâm thần.

Để có tiền chạy chữa cho vợ và nuôi con ăn học, khi Nguyệt vào lớp 1, anh Sầm đành gửi con cho ông bà nội chăm sóc, còn mình xuống thành phố làm phụ hồ, kiếm tiền gửi về cho gia đình.

Vi Như Nguyệt đạt số điểm khối C00 cao nhất của trường. Ảnh: NVCC

Vi Như Nguyệt đạt số điểm khối C00 cao nhất của trường. Ảnh: NVCC

Thiếu thốn tình cảm của mẹ, lại xa bố từ nhỏ, Nguyệt đã sớm học cách tự lập. So với bạn bè cùng trang lứa, em nổi bật hơn bởi sự thông minh và nhanh nhẹn. Ngoài giờ học, em thường giúp ông bà nấu cơm, chăm sóc mẹ mỗi khi mẹ lên cơn co giật.

“Ngay từ nhỏ cháu đã rất thích đọc sách. Tôi đi làm ở thành phố, thấy nhà nào có sách, truyện bỏ đi là mang về cho cháu đọc”, anh Sầm kể.

Nguyệt vào cấp 3 cũng là lúc gánh nặng kinh tế càng đè nặng lên vai người cha. Anh tập trung làm phụ hồ ở thành phố với mong muốn có đủ tiền cho con gái ăn học.

“Làm phụ hồ thu nhập chẳng bao nhiêu, nhưng tôi cố gắng làm đủ công, thậm chí tăng ca liên tục để có tiền gửi về lo thuốc men cho vợ, sinh hoạt và học hành cho con. Con gái lớn rồi, mọi chi phí cũng nhiều hơn trước”, anh Sầm tâm sự.

Như Nguyệt chụp ảnh cùng bố ngày tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Như Nguyệt chụp ảnh cùng bố ngày tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Thương bố, ngay sau khi thi xong tốt nghiệp THPT, Như Nguyệt đã xin ra Hải Phòng làm công nhân để kiếm thêm thu nhập, đỡ đần cho gia đình.

“Khi biết mình đạt số điểm như vậy, em rất vui. Em lập tức gọi điện báo cho bố. Bố em mừng lắm, bảo em hãy về nhà nghỉ ngơi, đừng đi làm nữa để giữ sức khỏe còn đi học đại học”, Nguyệt chia sẻ.

Vi Như Nguyệt chụp ảnh kỷ niệm cùng thầy hiệu trưởng. Ảnh: NVCC

Vi Như Nguyệt chụp ảnh kỷ niệm cùng thầy hiệu trưởng. Ảnh: NVCC

Về dự định tương lai, Nguyệt cho biết sẽ đăng ký nguyện vọng vào ngành sư phạm. Tuy nhiên, với mức điểm hiện tại, em sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để chọn được trường phù hợp, có cơ hội trúng tuyển ngay từ nguyện vọng đầu tiên.

Về phía anh Sầm, sau khi biết điểm thi của con gái, anh vui mừng đến mức xin nghỉ việc ít hôm để về quê tổ chức một buổi liên hoan nhỏ cùng xóm bản.

“Tôi vui lắm, nhưng cũng lo vì con đi học sẽ tốn kém rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng làm tăng ca, thêm giờ để có tiền cho cháu học đại học. Đó là ước mơ của cháu, cũng là niềm tự hào của vợ chồng tôi”, anh chia sẻ.

Thầy Nguyễn Nam Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát cho biết: “Vi Như Nguyệt là một học sinh ngoan, học giỏi. Dù hoàn cảnh gia đình rất éo le, em vẫn nỗ lực vượt qua và đạt kết quả xuất sắc. Với số điểm hiện tại, Nguyệt là học sinh đạt điểm cao nhất của trường từ trước đến nay. Em xứng đáng trở thành nhà giáo trong tương lai, để quay về vùng cao giảng dạy, truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh tiếp bước”.

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-sinh-dan-toc-thai-vuot-qua-nghich-canh-dung-dau-truong-khoi-c00-2423763.html
Zalo