Nữ sinh bị đình chỉ học, cấm tốt nghiệp sau khi công khai giới tính trên mạng xã hội
Một nữ sinh trung học tại bang Tennessee, Mỹ, đã đệ đơn kiện ngôi trường mình đang theo học vì bị đình chỉ học, cấm tham dự lễ tốt nghiệp chỉ vì công khai mình là người đồng tính trên mạng xã hội.
Theo đơn kiện được đệ trình ngày 19/5 và được tạp chí PEOPLE tiếp cận, Morgan Armstrong, 18 tuổi, học sinh cuối cấp của trường Tennessee Christian Preparatory School, đã đăng tải một bài viết trên mạng xã hội vào ngày 23/4. Bài đăng kèm theo bức ảnh cô và bạn gái nắm tay, hôn nhau cùng dòng chữ: “Cats outta the bag” (tạm dịch: Bí mật đã được tiết lộ).
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post, Armstrong khẳng định: “Những người khác đều có quyền đăng ảnh với bạn trai hoặc bạn gái của mình, thì tại sao chỉ vì tôi là con gái và yêu một cô gái khác mà tôi lại không được phép làm điều đó? Tôi yêu bạn gái của mình và tôi muốn thể hiện điều đó.”
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau bài đăng, Armstrong đã bị gọi lên văn phòng ban giám hiệu và nhận quyết định đình chỉ. Bức thư đình chỉ ghi rõ Armstrong sẽ không được phép xuất hiện tại trường cũng như tham gia bất kỳ sự kiện nào của trường, bao gồm cả lễ tốt nghiệp vào ngày 10/5.
Dù phía nhà trường cho biết bằng tốt nghiệp sẽ được gửi qua bưu điện vào ngày 15/6, đơn kiện cáo buộc rằng trường đã "đe dọa rõ ràng" việc giữ lại bằng tốt nghiệp và ảnh hưởng tới quá trình xét tuyển đại học của Armstrong nếu cô có bất kỳ bài đăng nào mang tính "bôi nhọ" nhà trường hoặc bất kỳ ai liên quan.

Morgan Armstrong. (Ảnh: People)
Trường cũng cáo buộc Armstrong đã đăng tải nội dung “bôi nhọ những người ở Tennessee Christian”, điều mà Armstrong bác bỏ. Trong đơn kiện, Armstrong cho biết bức thư đình chỉ có nhắc đến một tin nhắn riêng tư cô gửi bạn bè, kêu gọi ủng hộ bài đăng, với nội dung: “Các bạn vào like và bình luận bài của mình nhé, vì nếu ai trên mạng xã hội chưa biết mình là đồng tính thì giờ chắc chắn biết rồi, thật sự hơi căng, mình cũng hơi lo về mấy comment trên Facebook vì mình có vài người thân theo phe Trump và ‘Jesus’ khá khắc nghiệt.”
Theo đơn kiện, Armstrong khẳng định tin nhắn này không ám chỉ nhà trường mà chỉ nói về người thân của cô – những người “tự nhận là theo đạo Thiên Chúa nhưng không thực sự sống theo các giá trị về tình yêu thương, chấp nhận và cảm thông.”
Luật sư đại diện của Armstrong lập luận rằng lý do thực sự khiến cô bị đình chỉ là vì cô công khai là người đồng tính, và ngay cả khi Armstrong có vi phạm chính sách mạng xã hội của trường, đây cũng chỉ là vi phạm lần đầu, hình phạt tối đa chỉ nên là đình chỉ trong ngày.
Đáp lại, đại diện trường Tennessee Christian đã phủ nhận các cáo buộc, cho rằng đơn kiện là “sai lệch” và khẳng định: “Dù đang vướng tranh chấp pháp lý, Tennessee Christian vẫn cam kết cấp bằng tốt nghiệp cho Morgan Armstrong. Chúng tôi mong muốn Morgan thành công trên con đường học tập đại học sắp tới,” trích tuyên bố của ông Jared Tilley, hiệu trưởng trường.
Gia đình Armstrong, gồm cả bố mẹ cô, cũng là đồng nguyên đơn trong vụ kiện. Họ yêu cầu xóa bỏ hoàn toàn hồ sơ kỷ luật, cho phép Morgan tham dự kỳ thi cuối kỳ, cấm trường giữ lại bằng tốt nghiệp và không được can thiệp vào quá trình tuyển sinh đại học của Morgan.
“Trường học là nơi mọi học sinh đều có quyền cảm thấy được chào đón, được chấp nhận và được hỗ trợ. Không nơi nào, kể cả một trường học, có quyền phạt học sinh chỉ vì em ấy là người đồng tính, hay đe dọa ảnh hưởng đến tương lai của các em,” luật sư Daniel A. Horwitz của Armstrong nhấn mạnh.
Hiện vụ việc vẫn đang được tòa án thụ lý.