Nữ quái coi 2 năm ở tù là cơ hội kiếm ăn, lừa 3,5 tỷ đồng của gia đình bạn tù

Sunisa dường như quyết theo nghề lừa đảo đến cùng, ngay cả khi vào tù cũng tranh thủ kết bạn rồi thu thập thông tin các tù nhân, để sau đó lừa tiền thân nhân của họ.

Cảnh sát ở Udon Thani, Thái Lan vừa bắt giữ Sunisa Thinthan, 30 tuổi theo lệnh của tòa án tại một khách sạn ở khu vực Sukhumvit, Bangkok. Người phụ nữ này có nhiều tiền án về lừa đảo và tiếp tục bị bắt về tội này sau khi Phó cảnh sát trưởng Akkarapol Wongrithiwal nhận được các báo cáo về cô.

Năm 2021, Sunisa phải đi tù và trong thời gian thụ án, cô ta kết bạn với nhiều tù nhân, thu thập thông tin cá nhân của họ. Sau khi được trả tự do vào đầu năm 2024, nữ quái này liên lạc với người thân của các tù nhân quen biết, nói dối rằng mình có quan hệ họ hàng với quản giáo. Cô ta nói mình có thể chạy chọt để xin giảm án cho thân nhân của họ, với điều kiện họ đưa cho cô số tiền lớn.

Nữ quái nhiều lần phạm tội lừa đảo và thậm chí còn lừa chính người thân của bạn tù.

Nữ quái nhiều lần phạm tội lừa đảo và thậm chí còn lừa chính người thân của bạn tù.

Ngoài tiền bạc, Sunisa còn mượn một chiếc đồng hồ Rolex, một chiếc túi Louis Vuitton Speedy và một ô tô của gia đình các bạn tù. Khi họ đòi lại đồ đạc, cô ta liên tục trốn tránh. Tổng số tiền mà nữ quái này lừa đảo được ước tính 142 nghìn USD (khoảng 3,5 tỷ đồng).

Ngoài gia đình các tù nhân, hai bị hại khác cũng đứng ra tố cáo Sunisa. Anh Kittiwat Sihawat, 24 tuổi, con trai chủ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiệc cưới, và Pacharaput Phadornsakchai, 25 tuổi, người lên kế hoạch cho đám cưới, đã tới đồn cảnh sát Chum Phae ở Khon Kaen tố Sunisa từng thuê họ tổ chức đám cưới nhưng không trả tiền.

Cô ta đặt 20 bàn thức ăn với giá 740 USD (khoảng 185 triệu đồng) và thuê váy cưới. Sunisa thuê Pacharaput sắp xếp địa điểm cưới với giá 530 USD (khoảng 132 triệu đồng) và mới chỉ đặt cọc 60 USD (khoảng 1,5 triệu đồng). Đám cưới được tổ chức tại Nhà hàng Secret ở Nong Phai, Chum Phae, Thái Lan. Sau sự kiện, Sunisa đã không trả số tiền còn lại cho các nhà cung cấp dịch vụ.

Chú rể Sittichai, 21 tuổi, cũng là nạn nhân bị Sunisa lừa. Anh cho biết họ gặp nhau trên Facebook. Sunisa tuyên bố mình là chủ của Secret Bar và mời anh ta hợp tác làm ăn. Cô cũng đề nghị kết hôn như một nghi lễ để xua đuổi vận đen, và Sittichai đồng ý. Mặc dù hứa trả mọi chi phí đám cưới, sau khi hôn lễ kết thúc, nữ quái vơ hết đồ đạc, rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng, bán máy tính, tịch thu điện thoại của chồng và ép anh đăng ký kết hôn.

Đại tá cảnh sát Chakaj tiết lộ rằng trong quá trình thẩm vấn, Sunisa thừa nhận đã mượn những chiếc siêu xe nhưng khẳng định "có ý định trả lại". Cảnh sát phát hiện ra Sunisa liên tục có hành vi lừa đảo, thường xuyên đe dọa nạn nhân bằng cách nói rằng bạn trai mình là một tay anh chị xã hội đen người Trung Quốc.

Nữ quái này nhiều lần vào tù ra tội nhưng không hề hối hận. Đến nay, hồ sơ phạm tội của cô ta đã bao gồm bảy vụ án và bảy lệnh bắt giữ.

Hoàng Hà (Nguồn: Thaiger)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nu-quai-coi-2-nam-o-tu-la-co-hoi-kiem-an-lua-3-5-ty-dong-cua-gia-dinh-ban-tu-ar888824.html
Zalo