Nữ phụ Đi Giữa Trời Rực Rỡ: Trên phim bị dằn mặt, ngoài đời mẹ Chải rất cưng

Trên phim 'Đi Giữa Trời Rực Rỡ', cô nàng Dất bị Chải phũ phàng ra mặt. Nhưng ngoài đời, mẹ của Chải lại cưng Dất ra mặt vì một lý do dễ thương.

Bao giờ cũng vậy, những mối tình lãng mạn trên phim luôn gặp trục trặc vì người thứ ba xen ngang. Hiện giờ, chuyện của Chải và Pu trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ đang bị Dất ngáng đường. Chải một lòng thích Pu, Dất thì lại hướng về Chải. Vì muốn chinh phục Chải mà Dất sẵn sàng bày kế hãm hại Pu, dụ cô dẫn người lạ vào rừng để rồi suýt gặp nạn.

Dất càng làm như vậy, Chải càng ghét bỏ cô nàng ra mặt. Vốn tính thẳng thắn nghĩ gì nói nấy, Chải tìm gặp để dằn mặt Dất, để cô từ bỏ ý định làm hại Pu, bởi trong tim Chải chỉ có mình Pu mà thôi. Tuy không ưa nổi tính cách của Dất nhưng khán giả vẫn phải công nhận nàng "trà xanh" này rất xinh đẹp.

Nữ diễn viên đóng vai Dất cũng là người quen của phim giờ vàng VTV. Trước đây, Quỳnh Châu từng đóng vai phụ ở Biệt Dược Đen, Lối Về Miền Hoa, Người Một Nhà nhưng chưa có vai diễn nào gây ấn tượng như Dất. Những tập đầu phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ quay tại Cao Bằng, các diễn viên quay xong cũng chỉ có niềm vui đi ăn, tám chuyện với nhau nên bộ ba Quỳnh Châu, Long Vũ và Thu Hà Ceri nhanh chóng thân thiết.

Ngoài đời, Quỳnh Châu có style nhẹ nhàng ngọt ngào với váy hoa dịu dàng hoặc những set đồ nữ tính. Nhan sắc của Quỳnh Châu cũng không phải dạng vừa đâu, khi cô từng đạt giải Nhất cuộc thi King and Queen 2018 của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Có một điều thú vị là Quỳnh Châu quen thân với nghệ sĩ Vân Dung, mẹ của Long Vũ đóng vai Chải. Hai người quen nhau từ phim Người Một Nhà, còn xưng hô mẹ chồng - con dâu rất vui vẻ. Quỳnh Châu còn tâm sự trên trang cá nhân của Vân Dung rằng “Mẹ thấy con dâu của mẹ có lì không? Đến phim sau rồi vẫn cứ yêu con trai mẹ". Đáp lại, nghệ sĩ Vân Dung cũng công nhận hai người có “duyên số”.

Hải Phong - Ảnh: FBNV

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nu-phu-di-giua-troi-ruc-ro-tren-phim-bi-chai-dan-mat-ngoai-doi-me-chai-rat-cung-post1663467.tpo
Zalo