Nữ nhà văn cao 1m32 và hành trình lột xác đau đớn để thi hoa hậu

Nhà văn Trần Trà My tự tin khi tham gia cuộc thi 'Hoa hậu Trăng khuyết' 2025 dành cho phụ nữ khuyết tật.

Trần Trà My, nữ nhà văn khuyết tật có biệt hiệu nhà văn “6 chân” (ngoài 2 chân bị khuyết tật, cô còn nhờ nạng 4 chân hỗ trợ để di chuyển - PV. Ảnh: NVCC

Trần Trà My, nữ nhà văn khuyết tật có biệt hiệu nhà văn “6 chân” (ngoài 2 chân bị khuyết tật, cô còn nhờ nạng 4 chân hỗ trợ để di chuyển - PV. Ảnh: NVCC

- Trà My có thể chia sẻ những tác phẩm mà bạn đã xuất bản với độc giả?

Hiện tại tôi đã in một số tác phẩm, may mắn được đón nhận tích cực từ bạn đọc như tuyển tập truyện ngắn Giấc mơ đôi chân thiên thần, tuyển tập những bài văn ngắn Chúng ta chính là mùa xuân, tuyển tập truyện ngắn Yêu… trên từng ngón tay, tạp văn Tin vào điều tử tế, tạp văn Chuyến phiêu lưu của những điều tử tế.

- Thật đáng nể! Tôi còn rất phục bạn trong các hoạt động thiện nguyện, truyền cảm hứng…

Do nhiều nhân duyên, tôi may mắn được làm nhiều hoạt động xã hội, đặc biệt nhất là dự án “Lan tỏa điều tử tế”, thông qua hình thức tổ chức các chương trình giao lưu với những phạm nhân, học viên tại các trại giam, cơ sở cai nghiện và tặng sách Tin vào điều tử tế của tôi đến họ.

Với dự án “Người truyền lửa”, tôi tập trung vào nhiều đối tượng, điển hình như học sinh, sinh viên với các talk show chia sẻ, định hướng cách học tập, phấn đấu; Trang bị các kỹ năng, định hướng nghề nghiệp; Tư vấn lộ trình hiện thực hóa ước mơ của bản thân, lan tỏa những lối sống đẹp... Ngoài ra, tôi còn 4 dự án khác, gồm Khơi nguồn cảm hứng, Lan tỏa tư duy tích cực, Tiếp thêm nghị lựcSuất ăn yêu thương.

Ở "Khơi nguồn cảm hứng", tôi hướng đến thanh niên khởi nghiệp, nhất là tập trung hỗ trợ các start-up bằng các buổi giao lưu, chia sẻ trải nghiệm sống, vun đắp mơ ước khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng.

"Lan tỏa tư duy tích cực" hướng đến các chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, qua đó giao lưu, trao đổi với người trẻ về tinh thần yêu nước, ý chí phấn đấu trong quá trình nhập ngũ, định hướng tương lai để góp phần làm giảm nạn thất nghiệp trong thanh niên khu vực nông thôn.

Với "Tiếp thêm nghị lực", tôi hướng đến các đối tượng yếu thế, nhất là người khuyết tật thông qua các hoạt động thăm, tặng quà, giao lưu, trò chuyện, lắng nghe… Trong khi đó, "Suất ăn yêu thương", được tổ chức vào một ngày Chủ nhật trong tháng nhằm gửi tặng những suất ăn đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhà văn Trần Trà My sinh năm 1986 tại Đông Hà - Quảng Trị, hiện đang sống ở TPHCM là cây bút đi lên từ hành trình tự học và đang là một trong những nữ nhà văn được độc giả yêu mến. Ảnh: NVCC

Nhà văn Trần Trà My sinh năm 1986 tại Đông Hà - Quảng Trị, hiện đang sống ở TPHCM là cây bút đi lên từ hành trình tự học và đang là một trong những nữ nhà văn được độc giả yêu mến. Ảnh: NVCC

- Được biết bạn là một trong những thí sinh đăng ký thi Hoa hậu Trăng khuyết 2025 (Miss Crescent Moon Vietnam 2025) sớm nhất?

Tôi đã từ chối rất nhiều cuộc thi nhan sắc dành cho các “cô gái mang thân hình đặc biệt” trước đó. Bởi tôi luôn tự ti về giọng nói của mình và so với các bạn cùng hoàn cảnh khác vì ngoại hình tôi bé nhỏ với chiều cao 1m32.

Không những vậy, tôi còn gặp phải khó khăn trong phát âm, sẽ là một rào cản rất lớn cho ban giám khảo chấm thi.

Tuy nhiên, khi biết Miss Crescent Moon Vietnam 2025 là cuộc thi hoa hậu dành cho phụ nữ khuyết tật lần đầu tiên được tổ chức với quy mô rất lớn, lại được BTC thiết kế như một cuộc thi nhan sắc của các cô gái bình thường và được điều chỉnh cho phù hợp với các bạn khuyết tật, giúp thí sinh đều có cơ hội tỏa sáng - tôi đã tự tin chủ động đăng ký tham gia chương trình.

- Bạn đã chuẩn bị gì khi đến với cuộc thi?

Để có thể chuẩn bị tốt cho cuộc thi được tổ chức vào đầu tháng 5 này, tôi đã có một hành trình chuẩn bị từ tháng 2 cho tới lúc thi. Với tôi, đây là một hành trình lột xác trong đau đớn với những chuỗi ngày tập yoga, bấm huyệt, học phát âm, học thuyết trình và học kỹ năng có được biểu cảm tự tin khi đứng trên sân khấu.

Mặc dù sinh ra với một thân hình bị khuyết nhưng tôi rất yêu cái đẹp và dành thời gian chăm sóc tốt cho bản thân. Đến với cuộc thi, tôi cũng như những thí sinh khác, vẫn nuôi mơ ước được một lần đội vương miện của Miss Crescent Moon Vietnam 2025, để được chụp bộ ảnh với áo dài Việt Nam - làm ảnh bìa cuốn tự truyện Tôi là thiên thần sáu chân sắp được phát hành trong thời gian tới.

Cuộc thi Hoa hậu Trăng Khuyết Việt Nam - Miss Crescent Moon Vietnam 2025 chính thức khởi động từ tháng 1/2025. Đây là lần đầu tiên có cuộc thi nhan sắc dành cho người khuyết tật được tổ chức tại Việt Nam. Vòng bán kết diễn ra ngày 2/5 có 70 thí sinh; vòng chung kết dự kiến ngày 3/5 với 30 thí sinh. Cuộc thi chọn 1 hoa hậu, 2 á hậu.

Lưu Đình Long

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-nha-van-va-hanh-trinh-lot-xac-trong-dau-don-de-thi-hoa-hau-2377275.html
Zalo