Nụ hôn dưới vòm cây: Người trẻ trân trọng, tiếp nối quá khứ cha ông

Nụ hôn dưới vòm cây là truyện dài mới nhất của tác giả Nguyễn Khắc Cường với tâm huyết 'kể lại câu chuyện những người anh hùng bằng ngòi bút văn học'.

Tác giả Nguyễn Khắc Cường và ái nữ đầu lòng của anh.

Tác giả Nguyễn Khắc Cường và ái nữ đầu lòng của anh.

Tác phẩm góp phần giúp bạn đọc trẻ ngày nay hiểu biết, trân trọng những hy sinh của các thế hệ cha ông trong quá khứ để đất nước độc lập, hòa bình.

Những ngòi bút sôi nổi

Trở lại với văn chương sau nhiều năm (tập truyện ngắn đầu tay Buổi chiều không có tơ trời do Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành năm 1995), tác giả Nguyễn Khắc Cường sung sức ra mắt liên tiếp các tác phẩm: Nụ hôn dưới vòm cây - nhận giải B Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2023; tác phẩm Kho báu trong thành phố của anh lọt vào top 10 chung khảo Giải thưởng Dế mèn lần 5 năm 2024.

Nụ hôn dưới vòm cây của Nguyễn Khắc Cường do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành với 160 trang kể lại mối quan hệ thân quý giữa phóng viên trẻ Hải Đường và cô bé nữ sinh trung học/phóng viên tập sự Sương Mai ở một tòa soạn báo dành cho độc giả tuổi teen. Cả hai với sự sôi nổi, năng động tìm tòi, khám phá đã tình cờ được chính những người trong cuộc năm xưa kể lại câu chuyện về thời đấu tranh cách mạng bi tráng, bất khuất trong thời chiến.

Mọi việc có phần thuận lợi bởi Sương Mai chính là cháu nội của nhà hoạt động cách mạng Trầm Tú trong thời chiến, người có mối gắn kết đầy kỷ niệm đẹp đẽ với cô nữ sinh yêu nước Huỳnh Mai ở nửa thế kỷ trước.

“Thiếu nhi là nguồn cảm hứng viết của tôi. Dù hiểu được tâm tư tình cảm của các bạn nhỏ là điều không dễ dàng gì. Tôi mong các nhà xuất bản được hỗ trợ để phát hành nhiều sách thiếu nhi hơn nữa đến với các bạn trẻ” - tác giả NGUYỄN KHẮC CƯỜNG chia sẻ.

“Đẹp nhất cuộc sống vì mọi người”

Sương Mai đã không kìm được xúc động khi lắng nghe và tái hiện qua loạt bài 3 kỳ viết về những nam nữ thanh niên, sinh viên, chiến sĩ biệt động thành… thời chiến. Họ đã dành trọn những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất để sống, yêu thương, chiến đấu và hy sinh cho cuộc chiến tranh vệ quốc, mang lại hòa bình, đất nước thống nhất.

Một Hải Đường nhiệt huyết; một Sương Mai tài năng, cá tính song cũng rất hồn nhiên, lãng mạn; những sinh viên yêu âm nhạc, chạy bộ, sống trong thời đại của công nghệ, mạng xã hội, của email và những tin nhắn từ điện thoại di động… - người đọc có thể thấy các nhân vật trẻ trong truyện thể hiện những hình ảnh đặc trưng về tuổi teen ngày nay. Họ nhiều năng lượng tuổi trẻ trong lành và trong trẻo, có nếp suy nghĩ cùng lối sống rất hiện đại, song họ cũng có trái tim mẫn cảm, trân trọng quá khứ và những trang sử hào hùng từ các thế hệ ông cha.

Nụ hôn dưới vòm cây truyền tải thông điệp sống tích cực một cách khéo léo, gửi gắm đến tương lai niềm hi vọng chân thành như ca từ trong nhạc phẩm Đi qua vùng cỏ non của nhạc sĩ Trần Long Ẩn được tác giả trích cuối tác phẩm:

“Và những được mất riêng của mình

Đời người ai cũng có

Hãy cho nhau tình yêu

Hãy thương nhau thật nhiều”.

Trung nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202410/nu-hon-duoi-vom-cay-nguoi-tre-tran-trong-tiep-noi-qua-khu-cha-ong-d2b5c43/
Zalo