Nữ diễn viên từ cô bé ăn xin đến huyền thoại showbiz

Một cô bé từng có cuộc đời tăm tối nay lại trở thành nữ diễn viên hàng đầu của làng giải trí.

Sau gần 50 năm chờ đợi, nữ diễn viên Huệ Anh Hồng cuối cùng cũng được xướng tên tại hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất của Hoa Biểu – một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Trung Quốc. Đây cũng là lần thứ 6 cô trở thành Ảnh hậu – một minh chứng cho tài năng và sự kiên cường hiếm thấy trong làng giải trí.

Huệ Anh Hồng luôn xuất hiện với nụ cười dịu dàng, thế nhưng ít ai biết rằng, cuộc đời cô là bản hùng ca của một người phụ nữ bước ra từ khổ đau để trở thành biểu tượng của điện ảnh Hoa ngữ.

Huệ Anh Hồng vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để trở thành Ảnh hậu Hoa Biểu năm nay. (Ảnh: Weibo)

Huệ Anh Hồng vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để trở thành Ảnh hậu Hoa Biểu năm nay. (Ảnh: Weibo)

Sinh ra trong một gia đình người Mãn Châu gốc chính hoàng kỳ, Huệ Anh Hồng từ nhỏ đã chịu cảnh nghèo đói. Khi những đứa trẻ khác còn ngây thơ chơi đùa, cô đã bị gửi vào rạp hát từ năm 3 tuổi để học múa kiếm và biểu diễn. Gia đình sa sút, cả nhà lớn nhỏ sống trong căn nhà gỗ lụp xụp, từng bị bão thổi tan hoang khiến họ phải ngủ ngoài đường. Nhiều ngày không có gì ăn, Huệ Anh Hồng cùng anh chị phải đi xin ăn, bán hàng rong kiếm sống.

Cô bé không khóc lóc hay than vãn, thay vào đó là sự mạnh mẽ hiếm có: dùng võ công học được từ rạp hát để chống lại đám đầu gấu thu tiền bảo kê. Chính nghị lực ấy đã nuôi sống cả gia đình suốt thời niên thiếu của cô.

Khi cha mất, gánh nặng gia đình đè lên vai mẹ và anh trai bệnh tật. Vì muốn giúp mẹ, Huệ Anh Hồng lén đi làm vũ công trong hộp đêm. Khi bị mẹ phát hiện và đánh đòn, bà chỉ nói một câu: “Muốn kiếm tiền thì phải đi đường chính đáng!”. Lời nói ấy đã khiến cô gái trẻ thức tỉnh.

Trước khi trở thành một nữ diễn viên, Huệ Anh Hồng đã có tuổi thơ cơ cực. (Ảnh: Baidu)

Trước khi trở thành một nữ diễn viên, Huệ Anh Hồng đã có tuổi thơ cơ cực. (Ảnh: Baidu)

Một cơ hội đổi đời đến khi đoàn làm phim Anh Hùng Xạ Điêu tuyển diễn viên. Huệ Anh Hồng nhờ gương mặt đậm nét, ánh mắt có thần và khả năng võ thuật đã được chọn đóng vai Mục Niệm Từ. Vai diễn này giúp nữ diễn viên trẻ tỏa sáng ngay từ lần đầu ra mắt và đạo diễn Trương Triệt thậm chí còn nhận cô làm con nuôi, giúp đỡ cô trên hành trình chông gai phía trước.

Từ đó, Huệ Anh Hồng trở thành biểu tượng của dòng phim võ thuật Hong Kong, nhưng thành công chưa bao giờ là điều dễ dàng. Khi tham gia bộ phim Lạn Đầu Hà, Huệ Anh Hồng bị đánh liên tục hơn 40 đòn, đến mức nôn ra máu rồi lại tiếp tục quay. Một cảnh khác yêu cầu nữ diễn viên nhảy từ tầng 16 xuống và cô đã không hề do dự mà chấp nhận. Dù sau đó bị chấn thương và gãy xương chân, cô vẫn cố đóng nốt cảnh quay bằng cách để 2 võ sư đỡ thân người, còn máy quay chỉ quay phần trên cơ thể.

“Chỉ cần tôi bị loại khỏi ngành này, cả nhà tôi sẽ lại rơi vào khốn khó”, nữ diễn viên từng nói. Cô chấp nhận đau đớn về thể xác để đổi lấy một vị trí xứng đáng trong ngành.

Bước chân vào showbiz cũng không khiến Huệ Anh Hồng bớt khổ. (Ảnh: Sohu)

Bước chân vào showbiz cũng không khiến Huệ Anh Hồng bớt khổ. (Ảnh: Sohu)

Nhưng ánh hào quang cũng không kéo dài mãi. Thập niên 90 khi phim võ thuật thoái trào đã gây ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Huệ Anh Hồng, cộng thêm sự ra đi của anh trai khiến cô mắc trầm cảm, từng tự sát bất thành sau khi uống cả lọ thuốc ngủ.

Phải mất 5 năm điều trị, Huệ Anh Hồng mới lấy lại được thăng bằng và quay trở về showbiz, bắt đầu con số 0 ở độ tuổi 40. Bằng thực lực và kiên trì, nữ diễn viên sinh năm 1960 dần lấy lại hào quang với hàng loạt giải thưởng lớn: 3 lần Ảnh hậu Kim Tượng, 2 lần Kim Mã, 1 giải Hoa Biểu và vô số giải thưởng lớn nhỏ khác.

Đặc biệt, vai diễn bà lão mắc Alzheimer trong May Mắn Là Tôi và bà mẹ thâm độc trong Huyết Quan Âm đã chứng minh cô không chỉ là “nữ diễn viên hành động” mà còn là một nghệ sĩ biến hóa đa chiều.

Sự nỗ lực đã tạo nên Huệ Anh Hồng – một huyền thoại của làng giải trí Hoa ngữ. (Ảnh: Weibo)

Sự nỗ lực đã tạo nên Huệ Anh Hồng – một huyền thoại của làng giải trí Hoa ngữ. (Ảnh: Weibo)

Đến nay khi đã 65 tuổi, Huệ Anh Hồng vẫn chưa kết hôn. Tình đầu của cô là một chàng lính Mỹ từng tặng cô khoai tây chiên bên bến cảng năm 13 tuổi. Anh đi rồi không bao giờ quay lại, còn cô thì vẫn âm thầm chờ đợi và bỏ qua việc tìm kiếm hạnh phúc.

Không có tình yêu trọn vẹn nhưng Huệ Anh Hồng có một sự nghiệp thành công mà bất kỳ nữ diễn viên nào cũng khao khát. Từ cô bé ăn xin, từ đứa trẻ học võ để kiếm sống, cô đã trở thành biểu tượng bất diệt của điện ảnh châu Á. Nữ diễn viên ấy đã chứng minh: phụ nữ có thể đau, có thể ngã, nhưng không bao giờ được bỏ cuộc, đặc biệt là khi họ biết mình sinh ra để tỏa sáng.

Lily

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/nu-dien-vien-tu-co-be-an-xin-den-huyen-thoai-showbiz-202505020909030771.html
Zalo