Nụ cười nhếch mép của Donnarumma
Với sự tự tin và khát khao đáp trả những chỉ trích, Gianluigi Donnarumma trở thành người hùng trong chiến thắng kịch tính của Paris Saint-Germain trước Liverpool tại Anfield rạng sáng 12/3.

Gianluigi Donnarumma tỏa sáng đưa PSG vào tứ kết Champions League.
Hành trình từ một thủ môn bị nghi ngờ sau trận lượt đi, đến biểu tượng chiến thắng ở lượt về vòng 1/8 Champions League là câu chuyện đáng kể về bản lĩnh và tài năng của Donnarumma. Ở trận lượt đi tại Paris, PSG thua Liverpool 0-1, và nhà vô địch Euro 2020 nhận rất nhiều chỉ trích khi không thể cản phá cú sút của Harvey Elliott cuối trận.
Bước ra từ bóng tối
Trận đấu đó, PSG kiểm soát bóng vượt trội với 27 cú sút nhưng không ghi được bàn nào, phần lớn nhờ sự xuất sắc của Alisson bên phía Liverpool. Áp lực đè nặng lên thủ môn người Italy khi đội bóng bước vào trận lượt về tại Anfield - nơi được xem là “thánh địa” của bóng đá châu Âu với bầu không khí cuồng nhiệt hiếm có.
Ngay từ đầu trận, PSG bị Liverpool dồn ép dữ dội. Donnarumma cùng hàng thủ lúng túng với những đường chuyền sai cơ bản của Willian Pacho và Achraf Hakimi, làm tăng thêm sức nóng từ khán đài. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi ở phút 12 khi Ousmane Dembele tận dụng sai lầm của hàng thủ Liverpool để mở tỷ số.
Bàn thắng này đưa trận đấu về thế cân bằng và là khởi đầu cho màn trình diễn đáng nhớ của Donnarumma. Trong 120 phút tại Anfield, Donnarumma chỉ phải thực hiện ba pha cứu thua. Nhưng khoảnh khắc định đoạt trận đấu đến ở loạt sút luân lưu.
Trước khi bước lên đối đầu cân não với các chân sút của Liverpool, đội bóng chưa thua khi đá luân lưu trong lịch sử Champions League, Donnarumma nở nụ cười nhẹ, như bảo chứng cho sự tự tin của một trong những thủ môn bắt phạt đền hay nhất thế giới hiện tại.
PSG thực hiện hoàn hảo cả bốn cú sút với sự chính xác của Vitinha, Goncalo Ramos, Dembele và Désiré Doúe. Trong khi đó, Donnarumma trở thành tâm điểm khi cản phá thành công hai cú sút từ Darwin Nunez và Curtis Jones của Liverpool. Chỉ có Mohamed Salah ghi bàn cho Liverpool trong loạt "đấu súng", và điều đó không đủ để cứu vãn thất bại của họ.
Cảnh tượng Donnarumma cười nhẹ, bay người như gã khổng lồ trong khung thành, ăn mừng cùng đồng đội gợi nhớ đến hình ảnh anh từng làm tan nát trái tim người Anh trong trận chung kết Euro 2020, khi cản phá các quả phạt đền của Bukayo Saka và Jadon Sancho, mang về chức vô địch cho Italy.

Donnarumma chơi xuất thần trong loạt luân lưu.
Một lần nữa, Donnarumma chứng tỏ mình là “người khổng lồ” trong khung gỗ, ở những thời khắc quyết định của loạt luân lưu. Donnarumma có thể chưa phải là thủ môn hay nhất thế giới ở khả năng cản phá hay chơi tập trung trong thời gian thi đấu chính thức, nhưng mỗi khi đối mặt với đối thủ từ khoảng cách 11 m, ngôi sao PSG là nằm trong số những cái tên giỏi nhất.
Vết sẹo và ý chí thép
Donnarumma xuất hiện trong trận đấu với Liverpool với một vết sẹo lớn dưới mắt phải - dấu tích từ chấn thương nghiêm trọng anh gặp phải trong trận đấu với Monaco vào ngày 18/12. Khi đó, anh bị giày của Wilfried Singo đâm vào mặt sau một pha cứu thua, để lại nhiều vết cắt và máu chảy đầm đìa.
Dù vậy, vết sẹo không làm suy giảm tinh thần chiến đấu của thủ môn 26 tuổi, người đã chơi 142 trận cho PSG kể từ khi gia nhập từ AC Milan vào năm 2021 và giành ba danh hiệu Ligue 1 liên tiếp. Chiến thắng tại Anfield là lời đáp trả mạnh mẽ nhất Donnarumma hướng đến những ý kiến chỉ trích anh.
"Sau trận lượt đi, tôi nhận rất nhiều chỉ trích từ các nhà báo Pháp", Donnarumma nói sau trận. Áp lực với thủ môn tuyển Italy tại Paris thực tế tích tụ từ lâu, sau những màn trình diễn đáng quên của PSG tại Champions League nhiều năm qua.
Trận đấu tại Anfield đánh dấu bước chuyển mình của Donnarumma từ một thủ môn bị nghi ngờ thành biểu tượng của sự kiên cường. Với chiều cao 1,96 m và phản xạ xuất sắc, anh cứu PSG khỏi thất bại và khẳng định rằng mình vẫn luôn là một cầu thủ lớn.
Từ Euro 2020 đến Champions League 2025, Donnarumma một lần nữa chứng minh anh là người hùng trong khung gỗ, và PSG có lý khi từng đặt niềm tin vào anh.
Cận cảnh loạt luân lưu giữa PSG và Liverpool Rạng sáng 12/3, Donnarumma tỏa sáng, giúp PSG thắng Liverpool 4-1 ở loạt luân lưu để giành vé vào tứ kết Champions League.