Nữ ca sĩ gạo cội mất trắng 2,5 nghìn tỷ đồng vì đầu tư bất động sản, vực dậy sau biến cố
Nữ ca sĩ này từng là giọng ca hàng đầu trong làng nhạc.
Từng là một trong những nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Hồng Kông thập niên 1980, Tưởng Lệ Bình (Agnes Jiang) vừa có buổi xuất hiện hiếm hoi trên sóng phát thanh Metro Radio trong chương trình “Ben và Benson ‘Chur’ cùng nhau” do hai cha con nhà họ Lý – Lý Hữu Nghị và Lý Quốc Vỹ – dẫn dắt. Tại đây, nữ ca sĩ – diễn viên đình đám một thời đã có những chia sẻ đầy hoài niệm về sự nghiệp rực rỡ cũng như hành trình nhiều thăng trầm trong cuộc sống cá nhân.

Tưởng Lệ Bình và Thành Long (Ảnh: HK01).
“Tôi từng là cô gái nhẹ nhàng giữa những cậu bé hư”
Bắt đầu sự nghiệp từ năm 11 tuổi với giải thưởng đặc biệt tại chương trình “Đêm Sampo”, Tưởng Lệ Bình nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhạc sĩ nổi tiếng Bao Peili. Sau khi ký hợp đồng với hãng PolyGram, cô nhanh chóng vươn lên hàng ngôi sao. Nhắc đến những ngày đầu bước chân vào làng giải trí, bà vẫn nhớ như in khoảng thời gian làm việc cùng các tài tử hàng đầu như Trương Quốc Vinh và Lưu Đức Hoa. “Andy Lau và Leslie Cheung thực sự là những cậu bé hư hỏng vào thời điểm đó. Họ rất thích trêu đùa trên phim trường, và tôi – một cô gái hiền lành – dường như là mục tiêu yêu thích của họ”, bà kể với giọng đầy dí dỏm.
Ngoài những kỷ niệm nghịch ngợm, Tưởng Lệ Bình cũng hồi tưởng lại tình bạn sâu sắc với cố diva Mai Diễm Phương. Ba người – cô, Mai Diễm Phương và nữ diễn viên Kinh Đại Ân – từng thân thiết như chị em khi cùng góp mặt trong bộ phim “Đêm trăng ở Hồng Kông”. “Chúng tôi cùng ra mắt, cùng ăn tối mỗi đêm sau giờ làm việc. Anita rất thích đồ ăn Nhật”, bà bùi ngùi nhớ lại.

Ánh hào quang lùi lại phía sau
Khi sự nghiệp ca hát và diễn xuất đang ở đỉnh cao, Tưởng Lệ Bình bất ngờ giã từ ánh đèn sân khấu vào năm 1988 để kết hôn với luật sư Lục Trí Minh. Họ có với nhau bốn người con – ba trai, một gái – và bà chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là đầu tư bất động sản. Ban đầu, nữ nghệ sĩ đạt được thành công rực rỡ khi từng sở hữu khối tài sản lên tới 100 triệu USD (khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng). Tuy nhiên, cơn bão tài chính châu Á năm 1997 đã khiến bà gần như trắng tay.
“Tôi đã mất một trăm triệu đô la vì đầu cơ bất động sản”, bà chia sẻ không giấu giếm. Dù là con gái của doanh nhân nổi tiếng Tưởng Chấn – người sáng lập Tập đoàn Công nghiệp Chen Hsong – nhưng bà khẳng định chưa từng được cha hỗ trợ tài chính, chỉ được dạy cách quản lý tiền bạc và giữ vững phẩm chất đạo đức. Nhờ sự đồng hành vững chãi của người chồng luật sư và niềm tin vào tôn giáo, bà dần vượt qua thời kỳ khủng hoảng: “May mắn thay, chồng tôi rất hiểu chuyện và chưa bao giờ để sự sa sút tài chính ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi”.

Xuất thân danh giá, hành trình tự lập
Tưởng Lệ Bình sinh ra trong một gia đình đông con, gồm bảy anh chị em. Người chị thứ hai – Tưởng Lệ Vân – từng là thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, được mệnh danh là “Nguyên Thu của chính trường”. Hai em gái của bà cũng thành đạt không kém: một người là nữ chủ tịch đầu tiên của Phòng Thương mại Hồng Kông, người kia là CEO của Tập đoàn Chen Hsong. Dù lớn lên trong khu ổ chuột, bà vẫn kiên trì vươn lên bằng nỗ lực cá nhân. Sau cuộc thi “Ca hát châu Á” do đài truyền hình Rediffusion tổ chức năm 1981, bà chính thức bước chân vào làng giải trí, thậm chí từng biểu diễn ca khúc “Tình quê hương” tại chương trình Gala đón Tết của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), đưa tên tuổi lan tỏa sang cả đại lục.

Ở tuổi 65, Tưởng Lệ Bình hiện sống cuộc sống kín tiếng, song vẫn giữ kết nối với công chúng qua mạng xã hội. Những bức ảnh cũ chụp cùng Thành Long, Trương Mạn Ngọc, hay các khoảnh khắc đời thường bên chồng con được bà chia sẻ đều đặn, gợi nhớ một thời vàng son, đồng thời thể hiện sự viên mãn sau những sóng gió cuộc đời.

Khi được hỏi về lựa chọn rời bỏ làng giải trí lúc đỉnh cao, bà khẳng định: “Đôi khi tôi cũng tự hỏi nếu mình ở lại thì sao, nhưng tôi chưa từng hối hận. Gia đình là nơi khiến tôi thấy mãn nguyện nhất”.