Nữ ca sĩ cởi áo trên sân khấu khi đang hát, bị khán giả phản ứng dữ dội

Hành động của nữ ca sĩ đình đám này trên sân khấu, trước hàng nghìn khán giả là sinh viên đã gây tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội.

Trong showbiz, chuyện nghệ sĩ mặc gì khi đứng trên sân khấu luôn là đề tài nóng. Trên thực tế, trang phục đôi khi còn gây chú ý hơn cả giọng hát hay vũ đạo bởi chỉ cần một chút quá tay, ranh giới giữa “sexy - quyến rũ” và “gây phản cảm” rất mong manh, dễ biến một màn biểu diễn bùng nổ thành tâm điểm tranh cãi.

Một trong những trường hợp điển hình chính là nữ ca sĩ HyunA – ngôi sao vốn nổi tiếng với phong cách gợi cảm bậc nhất Kpop. Hồi năm 2022, trong lễ hội âm nhạc của Đại học Kyunghee (Yongin-si, Gyeonggi-do), HyunA đã khiến khán giả “đứng hình” khi giữa màn trình diễn ca khúc Roll Deep, cô bất ngờ cởi bỏ áo ngoài và chỉ mặc nội y biểu diễn. Đi kèm với đó là những động tác vũ đạo táo bạo, càng làm không khí chương trình trở nên bùng nổ.

Màn trình diễn của nữ ca sĩ HyunA từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. (Ảnh: Newsen)

Màn trình diễn của nữ ca sĩ HyunA từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. (Ảnh: Newsen)

Tuy nhiên, màn trình diễn nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Một số khán giả ủng hộ, cho rằng HyunA đã mang lại một nguồn năng lượng mạnh mẽ, phóng khoáng và hết mình trên sân khấu. Thậm chí, nhiều fan còn khẳng định đây chính là “chất HyunA” - thứ làm nên thương hiệu và cá tính riêng của cô.

Thế nhưng ở chiều ngược lại, không ít ý kiến phản đối kịch liệt. Họ cho rằng việc nữ ca sĩ chỉ mặc nội y để biểu diễn trong khuôn viên trường đại học, trước hàng nghìn khán giả sinh viên là thiếu tinh tế, gây phản cảm và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nghệ sĩ.

Khoảnh khắc nữ ca sĩ HyunA cởi áo đầy táo bạo trên sân khấu, trước hàng nghìn khán giả là sinh viên.

Từ trường hợp của HyunA, câu hỏi lớn một lần nữa được đặt ra: "Đâu là giới hạn của sự sexy trên sân khấu? Có phải cứ mặc táo bạo và vũ đạo nóng bỏng thì mới thu hút khán giả?".

Thực tế, sexy trong nghệ thuật không phải là điều sai trái. Ngược lại, nếu được xử lý tinh tế, nó giúp nghệ sĩ khẳng định phong cách, tôn vinh vẻ đẹp hình thể và đem lại sức hấp dẫn riêng biệt. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở sự cân bằng khi đặt trong bối cảnh nào, khán giả là ai và thông điệp gì được truyền tải thông qua trang phục biểu diễn đó.

Điều đáng nói là khán giả ngày nay đã cởi mở hơn với sự gợi cảm trên sân khấu, nhưng không có nghĩa họ chấp nhận mọi sự phô diễn cơ thể. Sự sexy mang tính nghệ thuật được đón nhận, trong khi sexy mang tính phô trương để gây sốc lại dễ phản tác dụng. Một nghệ sĩ có thể khiến sân khấu bùng nổ nhưng cũng có thể tự đẩy mình vào "bão dư luận" chỉ vì một quyết định quá liều lĩnh về trang phục.

HyunA là một trong những nữ ca sĩ táo bạo bậc nhất làng giải trí Hàn Quốc. (Ảnh: Newsen)

HyunA là một trong những nữ ca sĩ táo bạo bậc nhất làng giải trí Hàn Quốc. (Ảnh: Newsen)

Câu chuyện của HyunA cũng phản ánh áp lực quen thuộc mà hầu hết nghệ sĩ hiện nay phải đối diện, đó chính là làm thế nào để vừa giữ được bản sắc cá nhân, vừa không đánh mất sự đồng cảm từ số đông công chúng. Khi mạng xã hội phát triển, mọi hình ảnh và hành động của nghệ sĩ đều bị soi kỹ lưỡng và dễ trở thành đề tài bàn tán. Sự nghiệp của họ không chỉ nằm ở sân khấu, mà còn ở việc tạo dựng hình ảnh phù hợp với văn hóa, thị hiếu và kỳ vọng xã hội.

Ở góc nhìn rộng hơn, đây cũng là bài học cho showbiz nói chung, trong đó có cả nghệ sĩ Việt. Sexy trên sân khấu không xấu, nhưng sexy thế nào để vẫn được coi là nghệ thuật mới là điều khó. Người nghệ sĩ cần ý thức được rằng mỗi lựa chọn về trang phục hay cách trình diễn đều góp phần định hình hình ảnh lâu dài trong mắt khán giả. Nếu quá chú trọng vào gây sốc để được nhắc đến, họ có thể đánh mất giá trị cốt lõi của âm nhạc, nghệ thuật và cả tình yêu khán giả dành cho mình. Và ranh giới đó, suy cho cùng, chỉ có thể giữ vững bằng sự tinh tế, trách nhiệm với khán giả và niềm tôn trọng dành cho chính sân khấu mà họ đang đứng.

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/giai-tri/nu-ca-si-coi-ao-tren-san-khau-khi-dang-hat-bi-phan-ung-du-doi-202509031712500264.html
Zalo