Nữ bí thư Ðoàn vun mùa xanh hi vọng nơi vùng biên

Giữa vùng đất Đắk Wil (Lâm Đồng), nơi những nương cà phê xanh thẳm trải dài bên những buôn làng yên ả, tuổi trẻ nơi đây đang thắp lên nhiều niềm tin mới dưới sự dẫn dắt của Bí thư Đoàn xã Hà Thị Mai.

Chị Hà Thị Mai được Trung ương Đoàn tuyên dương là thanh niên tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2025 cụm Tây Nguyên

Chị Hà Thị Mai được Trung ương Đoàn tuyên dương là thanh niên tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2025 cụm Tây Nguyên

Với 409 đoàn viên, trong đó 324 đoàn viên là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chủ yếu là các dân tộc Thái, Tày, Nùng… Đoàn xã Đắk Wil trở thành mái nhà gắn kết sức trẻ và khát vọng vươn lên. Trong bức tranh nhiều gam màu ấy, hình ảnh Bí thư Đoàn xã Hà Thị Mai hiện lên như điểm tựa tinh thần, người truyền ngọn lửa nhiệt huyết và trách nhiệm đến từng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Cô gái dân tộc Thái Hà Thị Mai, quê ở Thanh Hóa, đến với công tác Đoàn từ rất sớm. Từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, chị đã tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, với biết bao mùa hè tình nguyện đáng nhớ. Chính những trải nghiệm ấy đã khơi dậy trong chị niềm say mê cống hiến và tình yêu gắn bó với công tác thanh niên.

Những trải nghiệm tuổi trẻ ấy trở thành hành trang quý giá để khi tốt nghiệp đại học năm 2015, chị quyết định trở về mảnh đất Tây Nguyên, nơi tuổi thơ gắn bó và cũng là phần máu thịt trong tim mình. Năm 2022, chị được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn xã Đắk Wil. Chị kể, đó là cột mốc mở ra một chặng đường mới, chặng đường của trách nhiệm và niềm tin. Từ ngày ấy, chị luôn tự nhủ phải sống xứng đáng với sự tin tưởng của tập thể, phải là người truyền lửa và gắn kết ĐVTN trong từng hoạt động của Đoàn.

Bắt tay vào công việc, chị hiểu rằng công tác Đoàn ở địa bàn có đông đồng bào DTTS không hề dễ dàng. Mỗi dân tộc có phong tục riêng, nên để vận động ĐVTN tham gia phong trào đòi hỏi sự kiên trì và gần gũi. Với chị Mai, cán bộ Đoàn phải biết lắng nghe và gieo niềm tin bằng hành động.

Dù còn nhiều thử thách, nhưng với tinh thần trách nhiệm, chị cùng Ban Chấp hành Đoàn xã đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động. Đơn cử, 100% chi đoàn duy trì sinh hoạt định kỳ, gắn tuyên truyền chủ trương, pháp luật và việc học tập, làm theo Bác. Đoàn xã cũng phát động phong trào “Tuổi trẻ Đắk Wil chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”... góp phần giữ gìn cảnh quan, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.

Một trong những dấu ấn đậm nét là công trình thanh niên đường cờ Tổ quốc, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chị cũng chỉ đạo thành lập đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường và triển khai mô hình Ngôi nhà xanh chống rác thải nhựa. Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người có công, bữa cơm tình thân hay thăm, tặng quà cho thanh niên nhập ngũ… đã trở thành nếp quen của tuổi trẻ Đắk Wil.

Song song đó, chị Mai còn chú trọng đến việc đồng hành với ĐVTN trong học tập và khởi nghiệp. Theo đó, Đoàn xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, tạo điều kiện cho 25 hộ thanh niên tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế. Từ nguồn lực đó, trên địa bàn đã hình thành các mô hình nuôi dê, nuôi cá trắm cỏ và trồng me Thái, giúp thanh niên từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, Đoàn xã duy trì sôi nổi các hoạt động rèn luyện kỹ năng, tuyên truyền pháp luật, an toàn giao thông, bảo vệ an ninh trật tự và chuyển đổi số, góp phần xây dựng đời sống văn minh, an toàn ở cơ sở.

Sự tận tụy và sáng tạo của chị Mai được ghi nhận qua nhiều hình thức khen thưởng của địa phương và Tỉnh Đoàn Lâm Đồng vì đã có các thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên, học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, chị là 1 trong 27 thanh niên tiêu biểu, có uy tín ở vùng đồng bào DTTS miền núi cụm Tây Nguyên vừa được Trung ương Đoàn tuyên dương năm 2025.

“Dù xuất phát điểm khác nhau, mỗi người trẻ đều có thể vươn lên nếu có ý chí và niềm tin”, chị Mai vẫn luôn nhắc điều ấy trong mỗi hoạt động của Đoàn. Ở Đắk Wil hôm nay, tinh thần ấy hiện lên trong từng công trình thanh niên, trong nụ cười của những người trẻ đang góp sức viết tiếp câu chuyện đổi thay của quê hương.

Hương Ly

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nu-bi-thu-oan-vun-mua-xanh-hi-vong-noi-vung-bien-400814.html