Nữ bác sĩ vận động được hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

18h, màn sương phủ xuống thành phố nơi miền biên viễn Hà Giang. Đường phố đã lên đèn, nhiều người vội về cho kịp bữa cơm bên gia đình. Tại phòng Công tác xã hội - Marketing (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang), bác sĩ CKI Dương Hồng Chuyên vẫn cặm cụi bên chiếc máy tính, gửi thông điệp kêu gọi ủng hộ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn vừa nhập viện.

 Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống tỉnh Hà Giang” do bác sĩ Dương Hồng Chuyên (thứ 2 từ trái qua) sáng lập đã cung cấp máu kịp thời cho nhiều bệnh nhân trong 10 năm qua

Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống tỉnh Hà Giang” do bác sĩ Dương Hồng Chuyên (thứ 2 từ trái qua) sáng lập đã cung cấp máu kịp thời cho nhiều bệnh nhân trong 10 năm qua

Sinh ra tại huyện miền núi Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang), 20 năm nay, người bác sĩ ấy lo cùng nỗi lo của người bệnh. "Có những bệnh nhân đang điều trị tốt nhưng vì hết tiền điều trị, họ phải xin về. Tôi vừa kết nối được với một quán cơm từ thiện, bệnh nhân sẽ không phải vì hết tiền ăn mà bỏ dở điều trị nữa", bác sĩ Chuyên tâm sự.

Sau 18 năm làm việc tại Khoa Y học Cổ truyền tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, cuối năm 2022, bác sĩ Chuyên được giao nhiệm vụ phụ trách phòng Công tác xã hội - Marketing của bệnh viện.

Tính riêng trong năm 2023, chị đã vận động được trên 2 tỷ đồng để hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền này được chị trao trực tiếp đến người bệnh.

Dược sĩ CKI Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, cho biết: "Bệnh viện đã và đang điều trị cho nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tuy được hưởng chế độ theo quy định nhưng nếu như không có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm thì nhiều bệnh nhân không thể tiếp tục điều trị. Bác sĩ Chuyên đã vận động, hỗ trợ được nhiều bệnh nhân".

Không chỉ người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang mà những trường hợp nặng, phải chuyển tuyến điều trị cũng được bác sĩ Chuyên đồng hành, kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

"Hôm ấy, nghe bác sĩ nói con phải chuyển xuống Bệnh viện K (Hà Nội) để điều trị, tôi lo lắm, sợ con bệnh nặng và phần nữa là lo không có tiền chữa bệnh cho con. Bác sĩ Chuyên đã nhờ xe đưa hai bố con tôi xuống Hà Nội, sau đó còn vận động hỗ trợ tiền ăn ở cho chúng tôi. Ngày nào, bác cũng gọi điện hỏi thăm tình hình như người thân trong nhà vậy", anh Sùng Mí Nô (ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) kể lại.

Với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống tỉnh Hà Giang", chị Chuyên đã tuyên truyền, vận động nhiều người tham gia hiến máu cứu người. Từ khi thành lập năm 2014 đến nay, câu lạc bộ đã vận động được hơn 1.400 đơn vị máu phục vụ các trường hợp cấp cứu và những trường hợp phải truyền máu thường xuyên.

Nhớ lại những ngày mới tham gia công tác thiện nguyện, chị Chuyên cho biết: "Có người từng hỏi tôi sao lại có nhiều năng lượng tích cực và làm việc thiện nguyện không biết mệt mỏi như vậy? Thời gian đầu, có người còn hoài nghi về mục đích việc làm của tôi.

Bản thân tôi cũng có lúc muốn dừng lại nhưng khi thấy người cần được giúp đỡ, tôi lại tự nhủ, mình không được bỏ cuộc, mình phải cố gắng hơn. Tôi chỉ mong tất cả người dân đều có cơm ăn, áo mặc, được chữa bệnh khi ốm đau. Mỗi cuộc đời được cứu sống là điều đáng trân quý".

Duy Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-bac-si-van-dong-duoc-hon-2-ty-dong-ho-tro-benh-nhan-co-hoan-canh-kho-khan-20240813185341161.htm
Zalo