Nữ bác sĩ 30 năm làm công tác thiện nguyện giúp người bệnh

Cụ Trương Thị Hội Tố, nữ bác sĩ, 93 tuổi, nhưng có cuộc đời thật đặc biệt và đáng cảm phục khi là vợ của 2 liệt sĩ, từ thời chống Pháp đến thời chống Mỹ. Hiện cụ đã 93 tuổi nhưng vẫn tích cực tham gia hoạt động xã hội theo Hội Chữ thập đỏ với tư cách hội viên Tán trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Cụ Trương Thị Hội Tố

Cụ Trương Thị Hội Tố

Gặp cụ Tố, nhìn khuôn mặt phúc hậu và tươi tắn của tuổi già, thật khó ai ngờ rằng cụ từng là người phụ nữ phải chịu quá nhiều mất mát đến vậy, khi cụ có tới hai người chồng đều đã anh dũng hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước. Ở tuổi 93 cụ vẫn sống hết mình với người xung quanh, lấy công việc thiện nguyện như một niềm vui trong cuộc đời, cụ đã có trên 30 năm hoạt động từ thiện.

Suốt từ năm 1993 cho đến 2023, với tư cách là một bác sĩ nghỉ hưu, nguyên Phó Hiệu trường Trường Cao đẳng Y tỉnh Nam Định, bà đã sáng lập rồi trực tiếp phụ trách “Phòng khám bệnh 0 đồng" tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội khi bà nghỉ công tác, về Hà Nội sống với con, cháu.

Lấy chồng khi ở tuổi hai mươi nhưng người phụ nữ ấy đã chịu nỗi đau thật to lớn không gì bù đắp nổi. Ấy là khi chỉ sau 13 tháng 13 ngày thành hôn, anh Nguyễn Xuân, chồng chị đã hy sinh (năm 1953) tại mặt trận Tây Nam, khi đang giữ cương vị Trung đoàn phó Trung đoàn 64, Sư đoàn 320.

Năm 1954, khi cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, vượt lên mọi khó khăn, người vợ liệt sĩ ấy đã thoát ly, làm nữ hộ sinh, học sinh Trường Y sĩ (ngành Sản phụ) rồi lập gia đình mới.

Đến năm 1960, chị tiếp tục theo học khóa 4 hàm thụ Đại học Y Hà Nội và tốt nghiệp bác sĩ năm 1964. Sau đó chị đi bước nữa với một sĩ quan quân đội là anh Vũ Quang Bình và sinh được 3 người con. Năm 1964, khi đang là Trưởng Ban Tuyên huấn Sư đoàn 308, anh vào chiến trường tham gia công tác tại Bộ Tư lệnh 559 mở đường mòn Trường Sơn huyền thoại.

Cái ngày anh vào chiến trường, chị hỏi anh đi đâu ? Anh chỉ cười rồi bảo" Anh đi làm đường …"

Tháng 4 -1973, trong chuyến đi công tác cùng Đại tá Đặng Tính, Chính ủy Binh đoàn Trường Sơn (Đoàn 559), Trung tá, Phó Chính ủy Sư đoàn 968 Vũ Quang Bình đã hy sinh trên một chuyến xe cùng với Đại tá Đặng Tính tại tuyến đường Trường Sơn.

Nỗi đau nhân đôi khi nữ bác sĩ Trương Thị Hội Tố lại thêm một lần nữa phải chịu cảnh góa bụa khi tuổi đời cũng chỉ mới bốn mươi nhưng một nách phải nuôi 3 con nhỏ.

Lấy công việc để quên đi nỗi gian truân và đau đớn của cuộc đời. Sau khi nghỉ hưu một thời gian, bà từ Hà Nam trở về Hà Nội sống với các con và đã ấp ủ làm từ thiện bằng vốn kiến thức ngành y của mình từ đó.

Ban đầu, bà tập hợp một số bác sĩ và y tá yêu nghề, lại luôn có mong muốn giúp đỡ người bệnh gặp khó, cần tư vấn trợ giúp. Nhiều khi chỉ là người bệnh họ đọc không nổi đơn thuốc do "con chữ viết như giun của bác sĩ" viết. Cần "đọc lại " để thực hiện - bà tâm sự.

Đã có nhiều người hưởng ứng. Ban đầu, kíp thầy thuốc đã hẹn từng ngày cụ thể rồi đến từng phường tư vấn cho bệnh nhân cần hỗ trợ.

Sau đó, thấy cần có nơi làm việc ổn định, bà đã vận động sự trợ giúp của Chi Hội Chữ thập đỏ Phường Giáp Bát tạo điều kiện có phòng làm việc đặt trong Ủy ban Phường để phục vụ bà con được thuận lợi. Tuy gặp nhiều khó khăn, có lúc phải thay đổi và mượn cả nhà dân làm nơi làm việc, có lúc còn bị thông báo "nộp thuế doanh nghiệp"... Sau thì bằng thực tế chứng minh, Phòng khám ấy đâu có thu tiền của một ai, phụ cấp cho tình nguyện viên cũng không có. Thuốc thì phòng khám đi xin tài trợ để cấp phát cho những trường hợp thật khó khăn. Tinh thần của đội ngũ thầy thuốc, theo bà là: luôn luôn lấy cái Tâm làm trọng; cần phải có tấm lòng nhân hậu; đón tiếp cần phải niềm nở; thăm khám phải kỹ lưỡng và giải thích thật chu đáo ...

"Hữu xạ tự nhiên hương", "Phòng khám 0 đồng" do bác sĩ Trương Thị Hội Tố đã duy trì trên ba chục năm qua với bao khó khăn xen lẫn tự hào của các thầy thuốc hoạt động thiện nguyện.

Riêng với cụ bà Hội Tố, suốt 3 thập kỷ, mãi cho đến năm cụ 90 tuổi (năm 2022) cứ một tuần cụ đến trực tại Phòng khám tư vấn chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân từ 2 đến 3 ngày đều chằn chặn. Đội ngũ các thầy thuốc luôn được các bệnh nhân cần trợ giúp vừa tin tưởng, vừa quý trọng.

Đại tá Vũ Hội An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không - Không quân, người con trai cả của cụ bà Hội Tố và cố phó Chính ủy Sư đoàn Vũ Quang Bình vừa bật mí cho tôi biết, năm 2024, dù đã 92 tuổi nhưng cụ vẫn được nhận Bằng khen và phần thưởng tử Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bởi có những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Quả là cảm phục cụ bội phần ở người phụ nữ điển hình cho sự hy sinh đầy cao cả của người vợ liệt sĩ Việt Nam ...

Niềm hạnh phúc với cụ Trương Thị Hội Tố thật giản dị nhưng đầy ấm áp tình người. Sau khi tạm biệt cụ ở ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ 20, phố Nguyễn Viết Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội ra về, tôi cứ lưu giữ mãi đôi mắt của vị thầy thuốc già đáng kính đầy nhân hậu ấy và càng thêm cảm phục cụ. Cụ xứng đáng là Thầy thuốc Ưu tú trong lòng nhân dân.

Quốc Phong

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/van-hoa-xa-hoi/nu-bac-si-30-nam-lam-cong-tac-thien-nguyen-giup-nguoi-benh-22487
Zalo