NSƯT Tuyết Thu kể chuyện nhuộm da 4 lần, 'cháy' với vai diễn trong Lật mặt 8

Trong 'Lật mặt 8', NSƯT Tuyết Thu vào vai người mẹ của 2 con có ước mơ làm nghệ thuật, luôn hết mình với gia đình, giống với tính cách của chị ngoài đời.

Hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, NSƯT Tuyết Thu luôn khiến người khác tò mò về sự lặng lẽ, kín tiếng của mình. Chỉ đến khi tham gia Lật mặt 8: Vòng tay nắng của đạo diễn Lý Hải, chị mới có dịp chia sẻ nhiều hơn về hành trình làm nghề, về gia đình của mình.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, Tuyết Thu dí dỏm nói nhiều người nghĩ vì chị hiền lành quá nên chẳng có gì thú vị để khai thác. Song bản thân chị vẫn luôn khao khát có những vai diễn bứt phá, khác biệt hoàn toàn với tính cách thật của mình.

Đi nhuộm da 4 lần để đóng "Lật mặt 8"

- Cơ duyên nào đưa chị đến với Lật mặt 8 của đạo diễn Lý Hải?

Một ngày kia có khán giả nhắn: “Chị Thu ơi, em thấy Lật mặt 8 đang casting, nghe nói người ta mời chị đó”. Tôi không tin, nhưng sau đó thật sự có người trong ê-kíp gọi điện mời tôi đi thử vai. Lúc đó, tôi rất bất ngờ.

Tôi vốn là người theo dõi serie Lật mặt từ những phần đầu tiên và từng thầm ước có một vai nhỏ trong phim. Suốt 7 phần trước tôi đều bỏ lỡ vì không biết có lịch casting. Tôi cứ nghĩ nhà sản xuất chọn hết vai ngay từ đầu. Mà thật ra tôi cũng ngại đi casting nữa. Nên khi nghe mời, tôi vừa bất ngờ, vừa hồi hộp.

NSƯT Tuyết Thu vào vai bà Hiền trong "Lật mặt 8".

NSƯT Tuyết Thu vào vai bà Hiền trong "Lật mặt 8".

Lúc đến thử vai, anh Lý Hải không nói cụ thể là vai gì, chỉ bảo tôi đóng vai một người mẹ có con đang ở tuổi trưởng thành. Tôi cứ diễn theo cảm nhận của mình. Khi xong, anh chúc mừng và bảo “mong có cơ hội hợp tác”. Tôi về nhà vẫn hoang mang, không biết mình có được chọn không. Đến khi nhận cuộc gọi báo trúng vai, tôi xúc động đến mức muốn khóc.

Tôi nghĩ, làm nghề này cần cái duyên. Được nhận một vai diễn cũng là một cơ hội, một cái duyên cần trân trọng.

- Lần đầu làm việc cùng đạo diễn Lý Hải, chị thấy thế nào?

Tôi biết anh Lý Hải từ thời còn học ở trường sân khấu. Khi đó, chúng tôi còn chơi chung, đi diễn chung. Nhưng từ lúc anh trở thành ca sĩ nổi tiếng thì mỗi người một công việc nên ít gặp lại. Lúc đó tôi cũng bận đi diễn, nhưng vẫn luôn dõi theo các đàn anh như anh Lý Hải, Quyền Linh, Hoàng Sơn... Khi thấy anh Hải ở đỉnh cao sự nghiệp, tôi rất vui và mừng cho anh.

Ngoài đời anh là người hiền lành, ít nói, nhưng trong công việc thì chưa rõ. Nhiều đạo diễn ra phim trường rất nghiêm khắc, nên tôi cũng hồi hộp. Tuy nhiên, khi bắt đầu làm phim, tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều vì anh Hải rất kỹ lưỡng, nghiêm túc và chu đáo cho từng diễn viên.

Điều đặc biệt ở anh là dù làm việc kỹ lưỡng, nhưng lại mang tinh thần rất nhẹ nhàng. Anh luôn trò chuyện, giải thích rõ về tâm lý nhân vật, và nếu ai chưa làm được, anh cũng góp ý một cách thân thiện, không tạo áp lực hay khiến ai cảm thấy hoang mang. Chính sự mềm mỏng ấy khiến mọi người cảm thấy yên tâm hơn khi làm việc cùng anh.

- Trong phim chị tiếp tục vào vai một người mẹ hiền lành, hết lòng vì gia đình. Lần này chị có gặp khó khăn?

Ban đầu tôi cũng nghĩ vai diễn này khá đơn giản, tương tự như những nhân vật phụ nữ mà mình từng thể hiện. Có một điều khiến tôi rất lo đó là từ trước đến nay, tôi chỉ đóng những vai phụ nữ ở Sài Gòn hoặc miền Tây, còn lần này là một người phụ nữ miền Trung - mà cuộc sống, tính cách, phong cách sinh hoạt nơi đó tôi chưa từng trải qua trực tiếp.

Tôi chỉ biết qua báo đài, phim ảnh, rằng người miền Trung là những con người chịu thương chịu khó, chịu cực rất nhiều.

Nghe thì nghe vậy, nhưng khi phải hóa thân thành một người phụ nữ miền Trung thực thụ, tôi rất áp lực. Đặc biệt là phần ngoại hình vì người dân nơi đây da phải đen, rám nắng. Anh Lý Hải rất kỹ trong việc này. Anh không muốn nhân vật lên phim có làn da đen chỉ nhờ hóa trang, nên yêu cầu chúng tôi phải đi nhuộm da thật.

Bình thường da tôi trắng, nên phải đi nhuộm tới 4 lần. Mà cũng khổ, tay và cổ thì đen rồi, còn mặt thì mãi không chịu bắt màu. Riêng hai con mắt lại đen thui, nhìn tôi lúc đó cứ như con gấu trúc (cười). Cả đoàn phim ai cũng phải phơi nắng cho da đen giống người dân địa phương, vì bối cảnh chính là ở Bình Thuận – nơi nắng gió dữ dội, nên phải thật chân thật mới ra được chất của nhân vật.

Tuyết Thu phải nhuộm da 4 lần để vào vai một người phụ nữ miền Trung.

Tuyết Thu phải nhuộm da 4 lần để vào vai một người phụ nữ miền Trung.

- Gia đình phản ứng thế nào khi thấy chị nhuộm da?

Mọi người chỉ cười thôi! Mấy đứa nhỏ thì nói lần đầu thấy mẹ đen như vậy. Ông xã tôi còn trêu: “Bà đen vậy mới biết cực khổ là gì. Ở nhà sung sướng quá!”.

Ông xã tôi làm kinh doanh nên đã quen lăn lộn ngoài đường, buôn bán đủ thứ. Còn tôi thì sống trong gia đình được cha mẹ, anh em cưng chiều từ bé. Từ trước đến giờ, cứ ra đường là tôi che kín mít, sợ nắng, sợ đen. Nên lần này nhìn tôi “lạ hoắc”, cả nhà không lo mà chỉ biết cười.

- Từ trước đến nay NSƯT Tuyết Thu hầu như chỉ đóng những vai hiền lành. Chị có sợ bị đánh giá là một màu, thiếu đột phá?

May mắn là các vai diễn của tôi đều được khán giả thương. Là diễn viên, tôi cũng luôn muốn được thử sức với những vai diễn cá tính, “điên điên khùng khùng” một chút. Khi học ở trường sân khấu, tôi chuyên đóng vai chảnh chẹ, nham hiểm, mà tôi lại rất thích dạng vai như vậy vì có đất diễn. Rồi khi vào nghề, đạo diễn lại chọn tôi vào những vai hiền.

Tôi vẫn mong được thử sức với những vai phá cách, gai góc, nhưng khán giả quen thấy mình hiền rồi, đôi khi họ không chấp nhận mình đóng vai ác. Mà nghề này, diễn viên đâu có được chọn vai.

Tuyết Thu thường đảm nhận những vai hiền lành, cam chịu.

Tuyết Thu thường đảm nhận những vai hiền lành, cam chịu.

- Có nghĩa là chị sẵn sàng thử sức với vai diễn khó?

Chắc chắn là vậy. Từ xưa tôi luôn dạy con và học trò: “Đã là diễn viên thì không được nói chữ ‘không’”. Đạo diễn yêu cầu gì thì phải làm được, bằng mọi cách. Dù lúc đó chưa làm được thì cũng phải học, phải tìm tòi để làm cho được.

May mắn không áp lực "cơm áo gạo tiền"

- Là nghệ sĩ nhưng chị lại rất ít xuất hiện trước truyền thông, vì sao vậy?

Cũng không hẳn là có lý do gì đặc biệt đâu, chắc là do tính cách của tôi thôi. Thật sự từ nhỏ tôi đã rất rụt rè, ít nói, thậm chí có khi cả ngày chẳng mở miệng. Tính tôi là vậy, ngại ngùng và không giỏi giao tiếp.

Sau này, nhờ công việc, nhờ có bạn bè, đồng nghiệp và những mối quan hệ xung quanh, tôi cũng dần dần nói nhiều hơn. Thú thật là tôi vẫn thấy mình nói dở lắm, không có duyên ăn nói, nên mỗi lần lên truyền thông hay phỏng vấn là vẫn ngại.

NSƯT Tuyết Thu chưa từng vướng ồn ào, thị phi.

NSƯT Tuyết Thu chưa từng vướng ồn ào, thị phi.

- Phải chăng vì chị có cuộc sống bình yên, gia đình viên mãn nên không quá mặn mà với việc nổi tiếng?

Nói vậy thì cũng tội cho tôi (cười). Tôi vẫn muốn được khán giả biết đến, vẫn mong mình có những vai diễn vượt trội, được đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà cùng với bạn bè, đồng nghiệp. Một diễn viên mà bảo không cần khán giả biết đến thì chắc chắn là không đúng.

Tôi từng nghe người ta nói: “Tuyết Thu sống yên bình quá, chẳng có gì để phỏng vấn”. Mà báo chí thì thường thích những câu chuyện mới, lạ, hoặc nghệ sĩ trẻ sẽ có nhiều điều để nói hơn.

Thế là tôi cũng ngại, cũng rút về sau. Tôi nghĩ, mỗi người có một con đường riêng, cái gì là của mình thì sẽ là của mình, cái gì không phải thì có cố cũng không được. Tôi chấp nhận điều đó và sống nhẹ nhàng.

- Ông xã đồng hành với chị thế nào trong công việc?

Do công việc kinh doanh nên ông xã có thời gian khá linh hoạt. Hồi mới cưới, anh thường xuyên đưa đón tôi đi diễn, đi quay. Có thòi điểm tôi quay cả đêm, anh vẫn nằm ngủ ngoài xe chờ đón về.

Những ngày cận Tết, phải tập khuya ở sân khấu, anh cũng lên tận nơi chờ. Tôi từng nói với anh: “Thôi, về nhà đi, khi nào xong em gọi anh tới đón”, nhưng anh vẫn kiên trì chờ đợi và ủng hộ vợ hết mức.

Từ khi có hai con, anh vẫn muốn đưa vợ đi làm, nhưng tôi lại chủ động sắp xếp. Tôi nói để tài xế đưa đi, còn anh sẽ ở nhà trông con. Ban đêm mà ở nhà chỉ có hai đứa nhỏ với người giúp việc thì tôi không yên tâm.

Nhiều lúc tôi đi quay xa, anh cũng là người ở nhà chăm sóc, đưa đón con đi học. Hiện tại anh cũng không còn trẻ tôi bắt anh ở nhà nghỉ ngơi.

Mà thật ra, tôi vốn bị say xe. Sau này khi học lái xe, tôi mới hết say, nên giờ lại rất thích tự lái đi làm.

Tổ ấm viên mãn của NSƯT Tuyết Thu.

Tổ ấm viên mãn của NSƯT Tuyết Thu.

- Từ trước đến nay, người ta vẫn nói diễn sân khấu không đủ để nuôi sống nghệ sĩ. Theo chị, đó có phải là lý do nhiều nghệ sĩ sân khấu phải đi đóng phim?

Đúng vậy! Lương của người nghệ sĩ sân khấu không đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Tôi may mắn có ông xã lo chuyện tài chính nên được sống với nghề mà không bị áp lực "cơm áo gạo tiền".

Tôi biết nhiều đồng nghiệp của mình phải bươn chải, làm đủ nghề. Các bạn vừa đi phim rồi cuối tuần vẫn chạy về diễn sân khấu. Đó là niềm đam mê và cả trách nhiệm với nghề. Tôi rất khâm phục những đồng nghiệp hết lòng với sân khấu.

- Chị còn mục tiêu nào muốn đạt được, như danh hiệu NSND chẳng hạn?

Tôi luôn quan niệm, cơ hội đến thì sẵn sàng đón nhận. Từ trước đến nay, tôi vẫn chọn cách làm nghề lặng lẽ.

Nhiều người từng hỏi sao không thấy tôi xuất hiện nhiều, không thấy "lên sóng" như các nghệ sĩ khác. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần mình tập trung hết sức cho công việc, làm nghề một cách nghiêm túc và có trách nhiệm thì đến một lúc nào đó, khán giả sẽ tự nhìn thấy kết quả.

Tôi luôn cố gắng để vai diễn của mình thật tốt, thật chỉn chu. Và nếu có may mắn nhận được giải thưởng hay danh hiệu nào đó, thì với tôi, đó là sự ghi nhận. Đó là vinh dự mà tôi luôn trân trọng.

- Cảm ơn NSƯT Tuyết Thu về những chia sẻ!

Ngọc Thanh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nsut-tuyet-thu-ke-chuyen-nhuom-da-4-lan-chay-voi-vai-dien-trong-lat-mat-8-ar942178.html
Zalo