NSƯT Chiều Xuân và 'hiện tượng mạng' Lê Tuấn Khang xuất hiện hài hước, nói về tinh thần người trẻ dám theo đuổi ước mơ

Lý Hải tung trailer chính thức 'Lật mặt 8' đặt ra câu hỏi đáng suy ngẫm: 'Khi lựa chọn của người trẻ ngược chiều với kỳ vọng của thế hệ trước'.

Đoạn trailer mở đầu bằng một concert ca nhạc hoành tráng, có sân khấu lấp lánh ánh đèn và hàng nghìn khán giả. Ngay sau đó, hình ảnh đồi cát trắng hiện lên đầy đối lập với nắng, gió, cùng sự khô cằn của những cây xương rồng.

Việc sử dụng sự đối lập màu sắc cũng là dụng ý nghệ thuật của đạo diễn Lý Hải, khi mà với những người dân sống quanh năm “bán mặt” trên đồi cát, việc trở thành nghệ sĩ là một ước mơ quá mức viển vông và bồng bột. Ông Phước cũng là một người cha mong muốn sự ổn định cho con cái mình với con đường học đại học, trong khi người con trai lớn của ông, Tâm lại muốn chinh phục ước mơ trở thành thần tượng. Và để thực hiện hóa ước mơ, Tâm và nhóm bạn đã cùng nhau thành lập nhóm nhạc The Light và gửi bài dự thi cuộc thi âm nhạc lớn Hi Idols.

Đoạn trailer cũng lần đầu giới thiệu sự xuất hiện hài hước của đạo diễn Lý Hải trong vai ông Long - chủ bãi xe, cùng chiếc áo họa tiết hoa đặc trưng.

Chứng kiến Tâm và nhóm bạn tập luyện, ông Long cũng như rất nhiều người trong làng, không ai tin nhóm The Light sẽ vượt qua vòng “gửi xe”, hay đạt được thành tựu tại Hi Idols. Cũng bởi vậy, với ông Phước, việc Tâm thật sự muốn phát triển một cách chuyên nghiệp trên con đường âm nhạc lại càng khó có thể chấp nhận.

Và sau rất nhiều đồn đoán, Lê Tuấn Khang đã có mặt trong trailer với một vai diễn dường như “đo ni đóng giày” cho anh - anh xe ôm đã từng tốt nghiệp trường ĐH Bách khoa, ngành Cơ khí. Chắc chắn, đây sẽ là một nhân vật phụ đem đến nhiều tiếng cười cho khán giả và những góc nhìn khác cho ông Phước về con đường duy nhất đến thành công mà ông vẫn thường nghĩ.

Bên cạnh Lê Tuấn Khang, NSƯT Chiều Xuân đã có những hé lộ ban đầu cho vai diễn của mình trong Lật mặt 8. Trong phân cảnh ông Phước tìm cách bắt xe lên thành phố, ông đã nhận được sự giúp đỡ từ nhân vật của Lê Tuấn Khang và NSƯT Chiều Xuân. Đây chắc chắn sẽ là một vai “cameo” hết sức thú vị và nhiều bất ngờ.

Đặc biệt, một lần nữa trong đoạn trailer, hình ảnh chiến tranh ở rừng dừa lại lần nữa được tái hiện trong ký ức của bà ngoại. Phân đoạn hồi tưởng dài hơn càng thấy rõ tâm huyết của Lý Hải và ê kíp cho cảnh quay này. Cảnh cháy nổ chân thật thể hiện sự khốc liệt của chiến tranh, khi mạng sống của con người mong manh hơn bao giờ hết.

Ước mơ của bà ngoại hay mẹ Tâm có lẽ cũng đã bị “lùi lấp” trong khói lửa, bị chôn chặt trong tiếng bom rơi đạn lạc. Và hơn hết ước mơ của mỗi người dân thời bấy giờ cũng chính là nỗi niềm chung của cả dân tộc: Mơ về ngày thống nhất đất nước, mơ về ngày hòa bình.

Cũng lâu lắm rồi nền điện ảnh Việt Nam mới lại có một bộ phim kết hợp yếu tố gia đình và âm nhạc như Lật mặt 8: Vòng tay nắng. Sân khấu được đầu tư hoành tráng, các bài hát sôi động và những màn trình diễn hấp dẫn chắc chắn sẽ đem đến nhiều cảm xúc cho các thế hệ khán giả, nhất là các bạn trẻ.

Bên cạnh đó là một câu chuyện chạm đến những tình cảm sâu nhất bên trong mỗi người, gợi nhắc về gia đình, về những tầng xúc cảm mà đôi khi chúng ta đã lỡ quên giữa bộn bề cuộc sống.

Thuận Tùng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nsut-chieu-xuan-va-hien-tuong-mang-le-tuan-khang-xuat-hien-hai-huoc-noi-ve-tinh-than-nguoi-tre-dam-theo-duoi-uoc-mo-post1734491.tpo
Zalo