NSND Lê Khanh: 'Tôi thấy tiếc cho anh Thương Tín'

NSND Lê Khanh thấy tiếc cho nghệ sĩ Thương Tín. Ông là một người nghệ sĩ tài năng, có biên độ diễn xuất rất rộng... nhưng cuối đời lại nhiều sóng gió, thăng trầm.

- Chị từng đóng chung với nghệ sĩ Thương Tín rất nhiều bộ phim nhưng lại toàn đóng tình yêu, tình yêu tay ba… Chị nghĩ sao về mối duyên đặc biệt này?

- Tôi cũng không biết nói sao, chỉ nghĩ đó là mối duyên đặc biệt. Tôi với anh Thương Tín đóng chung phim đầu tiên là "Ám ảnh" của đạo diễn Đức Hoàn. Đó là bộ phim đánh dấu sự trở lại của tôi với điện ảnh sau 10 năm toàn tâm toàn ý, thực hiện đúng cam kết với sân khấu khi trúng tuyển vào Nhà hát Tuổi trẻ.

Poster phim "Ám ảnh" - phim đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa Lê Khanh và Thương Tín. Ảnh: TL

Poster phim "Ám ảnh" - phim đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa Lê Khanh và Thương Tín. Ảnh: TL

Ngay ở bộ phim "Ám ảnh", nhân vật của tôi đã vướng tình yêu tay ba với nhân vật của anh Thương Tín và Trần Vân. Thương Tín lúc đó đóng một người lính phía ta nhưng vì quá sợ hãi mà đã chạy sang hàng ngũ địch, để rồi, suốt cuộc đời bị ám ảnh về tội lỗi của mình. Dẫu vậy, tình yêu anh dành cho cô gái ở làng quê vẫn còn trong trái tim mình.

Sau bộ phim này, chúng tôi lại được ê-kíp đạo diễn Trần Phương, quay phim Phạm Việt Thanh và phó đạo diễn Tất Bình mời tham gia phim "Săn bắt cướp". Ở phim "Săn bắt cướp", tôi vào vai tu sĩ Băng Thanh, anh Thương Tín vào vai tướng cướp Bạch Hải Đường. Nhân vật tướng cướp Bạch Hải Đường yêu tu sĩ Băng Thanh tới mức cô này trốn vào nhà thờ nhưng anh ta vẫn tìm ra bằng được. Cuối cùng, Băng Thanh lại vướng vào một mối tình tay ba giữa tướng cướp Bạch Hải Đường và chiến sĩ công an Nam Hà do Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh thủ vai.

Đến sau này, khi đóng "K07 là ai" của đạo diễn Trần Phương; "Chiếc mặt nạ da người", "Bản tình ca cuối cùng" của đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Chánh Tín… chúng tôi cũng đều đóng tình tay ba. Thời đó là thế, phim là phải tình yêu và tình yêu phải tay ba, tay bốn mới kịch tính. Đóng tình yêu nhưng cũng chỉ dừng lại ở một cái nắm tay, một cái ôm hoặc một cái chạm nhẹ thôi chứ không có kiểu táo bạo như sau này. Chỉ có một lần như tôi đã kể đó là trong phim "Ám ảnh", khi đạo diễn đòi phải có cảnh hôn lúc chia tay giữa hai người yêu nhau, anh Thương Tín bất ngờ thực hiện cảnh đó thì tôi theo phản xạ tự nhiên đạp anh ấy rơi xuống hồ sen, ướt sũng.

Sau này, đạo diễn Đức Hoàn tiếp tục thực hiện bộ phim "Khách ở quê ra" và muốn mời tôi đóng vai chính. Nhưng vì vai này phải thực hiện rất nhiều cảnh hôn mà đạo diễn Đức Hoàn lại biết rõ là tôi sẽ không bao giờ chịu đóng những cảnh đó nên cứ e ngại không dám ngỏ lời. Cuối cùng, ê-kíp đành phải mời Việt Trinh tham gia phim này.

Poster phim "Săn bắt cướp" - bộ phim thứ hai Thương Tín và Lê Khanh đóng chung. Ảnh: TL

Poster phim "Săn bắt cướp" - bộ phim thứ hai Thương Tín và Lê Khanh đóng chung. Ảnh: TL

Bây giờ ngồi nghĩ lại thấy ngày xưa đóng phim đơn giản hơn bây giờ nhưng lại rất vui vẻ. Anh chị em làm việc ăn ý với nhau thế là làm phim nào cũng gọi nhau đi cùng. Một ê-kíp hợp rơ là sẽ làm việc cùng nhau hết phim này đến phim khác.

- Chị với nghệ sĩ Thương Tín và Chánh Tín từng tạo thành cặp bài trùng trên màn ảnh. Nhiều người tỏ ra ganh tị với chị khi chị có may mắn được đóng chung với hai gương mặt tài tử nhất của màn ảnh Việt lúc bấy giờ. Chị nhìn nhận như thế nào về hai bạn diễn của mình?

- Thật sự là tôi rất may mắn khi được đóng phim chung với cả hai người anh đều là những người mang vẻ đẹp rất đàn ông, rất tài tử. Anh Thương Tín thì có chút phong trần, xù xì, gai góc nhưng không kém phần lãng tử, lạnh lùng nhưng đắm đuối; anh Chánh Tín thì mang vẻ đẹp hào hoa, quý tộc, sang trọng. Anh Thương Tín có đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm… nhìn ai là người đó như mềm nhũn như một con mồi. Nhờ vẻ đẹp ấy và tài năng diễn xuất đặc biệt mà anh Thương Tín rất lợi thế khi thể hiện được nhiều vai. Vừa có thể đóng bộ đội, vừa có thể đóng giang hồ, vừa có thể đóng công chức nhà nước… Biên độ vai diễn của anh Thương Tín rộng lắm!

- Hình như giữa Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh và đạo diễn Phạm Việt Thanh có mối quan hệ khá đặc biệt với nghệ sĩ Thương Tín?

- Đúng thế, trước hết vì chúng tôi là một cặp đôi ăn ý trên màn ảnh, lại đóng chung với nhau khá nhiều phim nên cũng có mối quan hệ đặc biệt hơn so với những bạn diễn khác. Ngày xưa, "bố" Trần Phương (giờ bố đã qua đời), anh Tất Bình, anh Phạm Việt Thanh, anh Thương Tín và tôi tạo thành một nhóm chơi chung rất khăng khít, vui vẻ. Ngoài việc hợp tác công việc, còn là tình bố con, tình đồng nghiệp, tình anh em. "Bố" Trần Phương lớn tuổi rồi, chúng tôi lại quý mến nên luôn gọi bằng "bố". Tình bạn của chúng tôi ban đầu xuất phát từ việc làm phim ăn ý với nhau. Tình bạn đó cứ duy trì mãi cho đến sau này.

Vẻ đẹp của Thương Tín và Chánh Tín thời trẻ. Ảnh: TL

Vẻ đẹp của Thương Tín và Chánh Tín thời trẻ. Ảnh: TL

-Nhưng dường như lâu lắm rồi vợ chồng chị chưa có cơ hội gặp lại nghệ sĩ Thương Tín?

- Hồi anh Thương Tín ra mắt cuốn tự truyện "Thương Tín – Một đời giông bão" ở Hà Nội là chúng tôi có đến chúc mừng, chia vui cùng anh. Từ đó đến nay, chúng tôi chưa có cơ hội gặp lại nhau. Vì mỗi người sống ở một miền, anh Thương Tín lại có thời gian về Phan Rang "ẩn cư", không liên lạc với ai và cũng không ai liên lạc được với anh nên cũng khó.

-Nhìn cảnh đời của nghệ sĩ Thương Tín ở thời điểm hiện tại, chị thấy thế nào?

- Tôi thấy tiếc cho anh Thương Tín. Thực ra, hồi triển khai dự án điện ảnh "Cô gái từ quá khứ", đạo diễn Bảo Nhân – Nam Cito cũng đã có ý định mời anh Thương Tín đóng một vai trong phim. Tôi cũng có nói vui là mời được anh Thương Tín đóng phim này thì khỏi lo bán vé. Nói chung là các thế hệ đạo diễn, diễn viên, người làm phim trẻ sau này rất quý những giá trị điện ảnh mà anh Thương Tín đã để lại thông qua hàng loạt bộ phim. Họ quý, họ tiếc và họ thương nữa. Cho nên nếu có cơ hội gì thì họ cũng luôn nghĩ đến anh ấy. Nhưng tiếc quá, thời điểm đó nghe nói là anh gặp sự cố về sức khỏe nên không tham gia được. Tôi cũng rất lấy làm tiếc vì hai anh em chúng tôi không có cơ hội đồng hành với nhau trong dự án điện ảnh ấy.

Thương Tín và Lê Khanh từng tạo thành cặp bài trùng trên màn ảnh. Ảnh: TL

Thương Tín và Lê Khanh từng tạo thành cặp bài trùng trên màn ảnh. Ảnh: TL

-Bây giờ, khi nhớ lại những kỷ niệm, những ký ức một thời "chinh chiến" với nhau trong các dự án phim… chị nghĩ gì?

- Với tư cách là đàn em, là đồng nghiệp… tôi luôn cảm ơn các anh vì đã là một phần rất đẹp trong ký ức thanh xuân của tôi. Tôi cũng thấy mình thật may mắn khi trong sự nghiệp diễn xuất đã gặp được những bạn diễn ăn ý vừa đẹp, vừa giỏi.

Nếu không có các anh với cái đẹp về hình tượng nhân vật, tài giỏi về chuyên môn thì cũng khó để tạo nên những cặp bài trùng trên màn ảnh, khắc ghi ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Và một cái hay nữa là chúng tôi không chỉ thân thiết trong công việc mà còn thân thiết với nhau ngoài đời. Tình cảm đó vẫn duy trì cho đến mãi tận sau này.

- Cảm ơn Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh đã chia sẻ thông tin!

Theo Hà Tùng Long/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/nsnd-le-khanh-toi-thay-tiec-cho-anh-thuong-tin-2021202.html
Zalo