NSND Lê Khanh: 'Mẹ kể, tôi từng chết đi sống lại nhiều lần'

'Hồi nhỏ, tôi bé đến mức mẹ hay cho tôi vào cái làn treo ở ghi đông. Thế là cuộc đời tôi cứ lắc lư theo nhịp xe đạp của mẹ', NSND Lê Khanh tâm sự về tuổi thơ bên mẹ là NSƯT Lê Mai.

"Khi sinh ra, mẹ tưởng tôi chết rồi"

NSND Lê Khanh sinh ra trong một gia đình có truyền thống 4 đời làm nghệ thuật. Bà có bố là NSND Trần Tiến, mẹ là NSƯT Lê Mai, hai chị gái Lê Vân, Lê Vi đều là những nghệ sĩ nổi tiếng.

Là khách mời trong chương trình "Kháng Thương", NSND Lê Khanh có dịp trải lòng về tuổi thơ bên mẹ và hành trình làm mẹ của hai người con.

NSND Lê Khanh trong chương trình "Kháng Thương".

NSND Lê Khanh trong chương trình "Kháng Thương".

Theo lời của NSND Lê Khanh, khi mới chào đời, vì sinh non nên bà bị ngạt, thậm chí mẹ của bà - NSƯT Lê Mai còn tưởng con gái đã mất.

"Thật ra là tôi chết rồi. Khi mới sinh, tôi nặng 1,6kg, dài 23cm, người tím bầm, bác sĩ gọi vào nhận con thì mẹ tôi chạy mất. Mẹ nghĩ là tôi chết rồi.

Bằng một phép màu hoặc là cái duyên của sự sống, tôi lại hồi sinh. Hồi nhỏ, tôi bé đến mức mẹ hay cho tôi vào cái làn treo ở ghi đông. Thế là cuộc đời tôi cứ lắc lư theo nhịp xe đạp của mẹ.

Mẹ diễn ngoài sân khấu, để tôi ở trong cánh gà. Nhiều khi, đồng nghiệp cũng quên, trút xiêm y đè lên vì không biết có tôi nằm trong ấy và có thể bị ngạt thở hoặc bị giẫm lên bất cứ lúc nào.

Vì sinh non nên tôi rất yếu, mẹ tôi kể tôi từng chết đi sống lại nhiều lần. Nên với tôi, sự sống rất có giá trị. Có người nghèo, người người cần tiền. Còn tôi chỉ cần được thở, được sống, được có lý tưởng sự nghiệp là hạnh phúc rồi", diễn viên phim "Gái già lắm chiêu" tâm sự.

Hai lần từ chối đạo diễn Trần Anh Hùng vì mang thai

Chứng kiến mẹ của mình vất vả làm nghệ thuật, bà luôn tự nhủ phải nỗ lực làm nghề và dành ưu tiên cho các con của mình.

NSND Lê Khanh thường xuyên khoe ảnh hạnh phúc, an yên cùng mẹ là NSƯT Lê Mai.

NSND Lê Khanh thường xuyên khoe ảnh hạnh phúc, an yên cùng mẹ là NSƯT Lê Mai.

"Mẹ tôi khổ lắm. Bà luôn day dứt rằng làm sao để cho con được ăn uống đủ, khỏe mạnh, làm thế nào cho tương lai con mình được sung sướng, hạnh phúc. Nên tôi tự nhủ rằng, mình sẽ cố gắng mình làm nghề cho hết mức.

Khi có con, mình sẽ ưu tiên con mình là số một, thậm chí sẽ bỏ hết phim, kịch chỉ ở nhà chăm con. Vì vậy, tôi tận dụng cái thời tuổi trẻ để làm nghề. Đến năm 32 tuổi, tôi mới sinh con đầu lòng. Lúc đó, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để dành hết tình yêu trọn vẹn cho con", nữ nghệ sĩ nhớ lại.

Vì muốn dành trọn thời gian cho con và gia đình, NSND Lê Khanh thậm chí còn sẵn sàng hy sinh cơ hội được hợp tác với đạo diễn Trần Anh Hùng.

"Tôi yêu những bộ phim của đạo diễn Trần Anh Hùng và luôn ước mơ có dịp cộng tác cùng đạo diễn.

Đến khi được đạo diễn Trần Anh Hùng mời đi casting, sát ngày dự án bắt đầu, tôi biết tin mình có em bé đầu lòng. Thử hỏi giây phút nó kinh khủng thế nào, biết bao giờ được gặp lại cơ hội ấy.

Nhưng tôi lựa chọn làm mẹ. Tôi hiểu mọi thứ đều là duyên. Cuộc đời không bao giờ có tất cả.

Tôi vẫn nhớ hôm gặp để nói lời từ chối phim với anh Hùng tự dưng trời mưa. Mưa ngập lên ba bậc thềm cầu thang của căn biệt thự. Tôi bâng khuâng, tiếc chứ. Bên ngoài mình vừa tỏ ra không đau khổ, bên trong vừa phải kìm nước mắt.

Nếu như tôi bộc lộ cảm xúc của mình ra, có lẽ bản năng người mẹ với đứa con nghệ thuật sẽ lớn hơn bản năng người mẹ của con mình. Tôi đành tự nhủ quên đi, rồi ra về", NSND Lê Khanh nhớ lại.

NSND Lê Khanh.

NSND Lê Khanh.

Lần thứ hai, NSND Lê Khanh lại được đạo diễn Trần Anh Hùng ngỏ lời là trong phim "Mùa hè chiều thẳng đứng" vào năm 1996. Lần này, bà lại có thai con thứ hai và phải từ chối dự án này.

Thế nhưng, may mắn lại mỉm cười với bà khi bộ phim phải điều chỉnh một số chi tiết và phải lùi lịch quay một năm. Khi bấm máy, bà đã sinh xong con thứ hai và có thể trở lại với điện ảnh cùng với đạo diễn Trần Anh Hùng.

Tuy nhiên, chính quyết định này khiến bà day dứt khi phải để con nhỏ ở nhà để đi làm. Vì vậy, bà luôn tự nhủ, cố gắng không muốn thời gian để con xa mẹ là lãng phí, thậm chí bà còn không cho phép mình được ốm.

"Tôi phải chứng minh rằng, việc mình xa nhà là có ích, là cần thiết và không ảnh hưởng đến gia đình. Khi ấy, người mẹ không được phép ốm, không được phép tiêu cực, lãng phí thời gian hay mất niềm tin", NSND Lê Khanh nói từ chính chiêm nghiệm sau nhiều lần đối mặt với cửa tử khi còn nhỏ.

NSND Lê Khanh tên thật là Trần Mai Khanh, sinh năm 1963 tại Hà Nội. Bà được yêu mến qua các vai diễn như nữ tu sĩ Băng Thanh trong "Săn bắt cướp", Lan trong "Chuyện tình bên dòng sông", Thoa trong "Bản tình ca cuối cùng", Hoàng Điệp trong "Dòng sông hoa trắng"...

Trên sân khấu kịch, nữ nghệ sĩ đã có nhiều vai diễn để đời như: Lý Chiêu Hoàng trong vở "Rừng trúc", Đan Thiềm trong vở "Vũ Như Tô", quận chúa Minfo trong "Âm mưu và tình yêu"...

Trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm vắng bóng, NSND Lê Khanh liên tục xuất hiện trong các dự án phim điện ảnh lớn và gặt hái thành công mới ở độ tuổi U60.

Năm 2021, nữ nghệ sĩ nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 22 với vai diễn Lý Lệ Hà trong Gái già lắm chiêu V.

Năm 2022, NSND Lê Khanh còn vinh dự được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch trao tặng giải thưởng "Diễn viên điện ảnh của năm".

Về đời tư, bà nên duyên với đạo diễn Việt Thanh sau khi hợp tác trong phim "Săn bắt cướp" (1989).

Minh Hiếu

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nsnd-le-khanh-me-ke-toi-tung-chet-di-song-lai-nhieu-lan-192240817190759305.htm
Zalo