NSND Đức Long: 'Phụ nữ như một rừng hoa, mỗi người một vẻ đẹp riêng'
Trong suốt sự nghiệp, NSND Đức Long luôn trân quý và tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Ông ví họ như một rừng hoa, mỗi người một vẻ đẹp riêng. Được đứng trên sân khấu, hát về phụ nữ, với ông, đó là niềm vui và sự tri ân lớn nhất.
Tối 7/3, chương trình nghệ thuật "Màu thời gian – Gửi người tôi yêu" do Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại rạp Âu Cơ, Hà Nội. Chương trình tôn vinh tình yêu dưới nhiều góc độ khác nhau, từ tình yêu đôi lứa đến tình cảm dành cho mẹ, vợ và những người phụ nữ đã làm nên ý nghĩa cuộc đời mỗi người. Trong số những nghệ sĩ tham gia, NSND Đức Long để lại dấu ấn đặc biệt với những ca khúc sâu lắng, đầy hoài niệm.

Ở tuổi ngoài 60, NSND Đức Long vẫn giữ vững phong độ với giọng hát trầm ấm
Ở tuổi ngoài 60, NSND Đức Long vẫn giữ vững phong độ với giọng hát trầm ấm, giàu cảm xúc. Đêm nhạc "Gửi người tôi yêu" trở nên lắng đọng khi ông thể hiện ca khúc "Một mình" của cố nhạc sĩ Thanh Tùng. Đây là một sáng tác đầy tự sự về nỗi cô đơn, mất mát và tình yêu không nguôi dành cho người vợ đã khuất. Điều đặc biệt, cuộc sống của NSND Đức Long cũng có nét tương đồng khi ông hiện đang sống một mình. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ chia sẻ rằng bản thân chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, bởi trong âm nhạc, ông luôn tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia và niềm hạnh phúc.
Ngoài "Một mình", NSND Đức Long tiếp tục chinh phục khán giả với "Còn mãi yêu em" (Nguyễn Trung), một bản tình ca đậm chất trữ tình. Ông cũng song ca cùng ca sĩ trẻ Ngọc Hà trong ca khúc "Mùa xuân đầu tiên" (Văn Cao), tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Không chỉ sở hữu chất giọng trầm ấm, NSND Đức Long còn có cách hát rất riêng – không phô trương, không cầu kỳ nhưng đầy chân thành. Với ông, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là cuộc sống, là những ký ức, nỗi niềm và cả những tình yêu đã trở thành vĩnh cửu. Chính vì thế, mỗi khi cất giọng, ông không chỉ hát mà còn kể chuyện, để lại dấu ấn khó phai trong lòng người nghe.
Trong suốt sự nghiệp, NSND Đức Long luôn trân quý và tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Ông ví họ như một rừng hoa, mỗi người một vẻ đẹp riêng. Được đứng trên sân khấu, hát về phụ nữ, với ông, đó là niềm vui và sự tri ân lớn nhất.


Ca sĩ Hà Myo

NSND Thái Bảo và con trai
Chương trình "Gửi người tôi yêu" khép lại với liên khúc đặc biệt, nơi NSND Đức Long cùng các nghệ sĩ như NSND Thái Bảo, A Páo, Hà Myo, nhóm Pha Lê… hòa giọng trong những ca khúc "Những điều còn lại", "Hoa cỏ mùa xuân", "Còn mãi yêu em", "Và con tim đã vui trở lại". Đó cũng là khoảnh khắc âm nhạc lắng đọng nhất, nơi tình yêu được cất lên bằng giai điệu và cảm xúc vẹn nguyên theo năm tháng.
Gửi người tôi yêu là đêm diễn thuộc chuỗi chương trình nghệ thuật “Màu thời gian” được Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam xây dựng và biểu diễn định kỳ từ năm 2022. Chương trình đã rất thành công với nhiều chủ đề "Khúc mùa thu", "Gánh", "Ký ức thời hoa lửa"… Đây là điểm hẹn nghệ thuật quen thuộc để khán giả có những giờ phút sống với âm nhạc, vũ đạo trải dài qua nhiều thể loại, chủ đề.