Nồng nàn khúc hát đầu xuân

Từ cuối tháng Chạp đến nay, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách vui xuân đón tết đã được ngành Văn hóa và các địa phương tổ chức. Trong không khí đó, các chương trình âm nhạc càng dạt dào và nồng nàn hơn giữa thiên nhiên và con người, giữa đất trời và lòng người.

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng xuân Ất Tỵ 2025 vừa diễn ra tại TP Tuy Hòa. Ảnh: THIÊN LÝ

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng xuân Ất Tỵ 2025 vừa diễn ra tại TP Tuy Hòa. Ảnh: THIÊN LÝ

Mừng Đảng, mừng xuân

Mở màn chương trình văn nghệ mừng Đảng - mừng xuân Ất Tỵ năm 2025 do Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh tổ chức tại Bảo tàng tỉnh là mashup Mùa xuân dâng Đảng, Đảng đã cho ta một mùa xuân Tự hào Đảng quang vinh. Ba ca khúc, ba dòng chảy âm nhạc tưởng chừng tách biệt, nay được hòa trộn, tạo nên một bản mashup đầy sức sống, một bản hòa ca chào đón mùa xuân mới.

Nếu như Mùa xuân dâng Đảng là lời ca tha thiết, nồng nàn về mùa xuân đất nước, về khát vọng độc lập, tự do của dân tộc, thì Đảng đã cho ta một mùa xuân lại là lời tri ân sâu sắc đến Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng đã chèo lái con thuyền đất nước vượt qua phong ba bão táp, đưa dân tộc đến bến bờ độc lập, ấm no. Và Tự hào Đảng quang vinh là khúc ca tự hào, khẳng định sức mạnh, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Mashup này không chỉ là sự kết hợp của âm nhạc, mà còn là sự tổng hòa, thăng hoa của lịch sử, của truyền thống và hiện tại, như một bức tranh âm nhạc sống động, khắc họa hành trình hào hùng của dân tộc, dưới sự dẫn dắt, chèo lái của Đảng. Những giai điệu du dương, mạnh mẽ đan xen, tạo nên cảm xúc dâng trào, tự hào và đầy hy vọng: Mùa xuân ta hát ngàn tiếng ca tha thiết/ Mùa xuân ta dâng ngàn đóa hoa tươi thắm dâng lên Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh... Bình minh xua tan bóng đêm tăm tối/ Việt Nam Tổ quốc ta đón chào một ngày mới... Mùa xuân, vui trọn vẹn mùa xuân... (Mùa xuân dâng Đảng, sáng tác Huy Thục).

Ca sĩ My Phôn - Quán quân Giọng ca vàng Bolero Việt Nam mùa 7 mang đến chương trình nghệ thuật những giai điệu ấm áp, vui tươi. Ảnh: THIÊN LÝ

Ca sĩ My Phôn - Quán quân Giọng ca vàng Bolero Việt Nam mùa 7 mang đến chương trình nghệ thuật những giai điệu ấm áp, vui tươi. Ảnh: THIÊN LÝ

Không chỉ những giai điệu thân thương, hào hùng thể hiện tấm lòng sắt son, ca ngợi Đảng quang vinh mà chương trình còn mang đến cho người xem cảm xúc hân hoan, phấn khởi chào đón năm mới với nhiều kỳ vọng được thể hiện qua những khúc ca xuân vui tươi như: Hạnh phúc xuân ngời, Những ngày xuân rực rỡ, Em chào tết, Chiều xuân, Mùa đẹp nhất, Xuân ơi ở lại chơi...

Cũng tại Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh còn tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống mừng xuân Ất Tỵ gắn với kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình mang đến khán giả những món ăn tinh thần đậm chất truyền thống của địa phương Phú Yên nói riêng và dân tộc nói chung qua các làn điệu bài chòi, trích đoạn tuồng hay đờn ca tài tử với sự thể hiện của các nghệ nhân ưu tú Huỳnh Văn Minh (Tuấn Minh), Phan Thanh Kính và những gương mặt quen thuộc trong giới văn nghệ tỉnh nhà như: Phi Loan, Hữu Nghĩa, Hoàng Cầm, Văn Thân...

Hòa cùng không khí náo nhiệt, rộn ràng của đêm giao thừa, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hương sắc mùa xuân” do TP Tuy Hòa tổ chức tại quảng trường 1 Tháng 4 thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách.

Chương trình được dàn dựng công phu, gồm hai phần chính: “Mùa xuân dâng Đảng” và “Sắc xuân”, là lời từ biệt năm cũ Giáp Thìn và chào đón năm mới Ất Tỵ. Bên cạnh sự tham gia của các ca sĩ, diễn viên và các câu lạc bộ, nhóm nhảy trên địa bàn tỉnh, chương trình còn có sự tham gia của một số nghệ sĩ là những người con Phú Yên đang học tập và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, như: My Genh (Quán quân Người mẫu ảnh 2022), My Phôn (Quán quân Giọng ca vàng Bolero Việt Nam mùa 7)...

Đặc biệt, từ tối mùng 1-3 tết, tại công viên Hồ Sơn, TP Tuy Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng xuân Ất Tỵ năm 2025 với chủ đề “Ngày tết Tuy Hòa”. Tiết mục Trống hội chào năm mới kết hợp giữa đánh trống với múa lân, múa rồng, tạo sự mở đầu đầy hấp dẫn cho chương trình. Tiếp đó là những ca khúc mang chủ đề mừng Đảng, mừng xuân, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước cùng những vũ điệu vui tươi, rộn ràng sắc xuân... được trình diễn sôi động, giàu cảm xúc.

Tiết mục múa lân sư rồng trong chương trình tối mùng 1 tết tại công viên Hồ Sơn. Ảnh: THIÊN LÝ

Tiết mục múa lân sư rồng trong chương trình tối mùng 1 tết tại công viên Hồ Sơn. Ảnh: THIÊN LÝ

Dạt dào cảm xúc

Ánh đèn sân khấu rực rỡ như vạn đóa pháo hoa nở rộ, những người nghệ sĩ, diễn viên... đứng đó, trong bộ áo dài truyền thống thướt tha, lòng tràn đầy cảm xúc khó tả. Khúc hát đầu xuân vang lên, từng câu từng chữ như những lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến khán giả, chào đón một năm mới đong đầy hy vọng.

Anh Nguyễn Ngọc Khang, cộng tác viên thân thiết của Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh bày tỏ: “Với tôi, đây không chỉ là một buổi biểu diễn đơn thuần, mà còn là một sự sẻ chia, một lời tri ân gửi đến những người đã yêu thương và ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Âm nhạc đêm nay mang theo hơi thở ấm áp của mùa xuân, lan tỏa khắp mọi nơi, nối kết những trái tim thành một khối thống nhất”.

Chị Nguyễn Thị Lan ở phường 7 (TP Tuy Hòa) cho biết gia đình chị có 3 người, đến công viên Hồ Sơn chơi sau khi đi chúc tết. Tại đây, gia đình chị đi dạo đường hoa xuân. Sau đó cả nhà cùng xem ca nhạc.

Với chị Lan, chị nhớ nhất là cảm giác ấm áp, rưng rưng khó tả khi xem những màn múa uyển chuyển, nhẹ nhàng. Ánh mắt của các nghệ sĩ, nụ cười tươi tắn trên môi họ, tất cả đều toát lên vẻ đẹp truyền thống, gợi nhắc về một tết đoàn viên, sum vầy. Những ca khúc về mùa xuân, về quê hương đất nước, được cất lên trong tiếng đàn du dương, khiến lòng người nao nức, bồi hồi xúc động. Có lẽ, đó là những giai điệu lay động sâu thẳm tâm hồn, khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc.

“Sau mỗi chương trình, lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Đó là sự hài lòng, là sự thỏa mãn, là niềm tự hào về nền nghệ thuật tỉnh nhà. Những chương trình nghệ thuật đầu xuân không chỉ đơn thuần là những buổi biểu diễn, mà còn là một món quà tinh thần ý nghĩa, gửi đến mỗi người dân chúng tôi một lời chúc tết ấm áp, đầy hy vọng”, chị Lan chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa Nguyễn Công Thành cho biết: Các chương trình nghệ thuật nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), 20 năm Ngày thành lập TP Tuy Hòa (5/1), đồng thời góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố trong năm mới 2025.

Còn ông Lê Trung Hiền, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh cho rằng, với sự kết hợp hài hòa giữa sân khấu, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng và sự chuyển tải tinh tế của các ca sĩ, diễn viên, các chương trình văn nghệ, nghệ thuật mừng xuân mới đã đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc hân hoan. Qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện tình cảm thân thiện mến khách, quảng bá hình ảnh, con người Phú Yên. Đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích phục vụ người dân địa phương và du khách trong dịp tết cổ truyền dân tộc”.

THIÊN LÝ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/325641/nong-nan-khuc-hat-dau-xuan.html
Zalo