Nóng bỏng ngôi đầu

Ngày thi đấu đầu tiên của vòng 6 giải Ngoại hạng Anh đã khép lại với rất nhiều diễn biến đáng chú ý. Nếu như Man City bị Newcastle cầm chân, thì cả Arsenal, Chelsea và Liverpool cùng có 3 điểm với những cơn mưa bàn thắng.

Ở trận đấu diễn ra sớm nhất, Man City phải đến làm khách trên sân của Newcastle. Trong chuyến hành quân xa nhà này, HLV Pep Guardiola không có được đội hình mạnh nhất, ngoài việc Rodri phải nghỉ đến hết mùa, thì Kevin De Bruyne cũng không thể ra sân bởi chấn thương. Với đội hình sứt mẻ, Man City phải đợi đến sự tỏa sáng của hậu vệ Gvardiol mới có niềm vui trước. Dù vậy sang hiệp hai, Newcastle chơi cực hay và Gordon cũng kịp gỡ hòa trên chấm 11m để buộc nhà đương kim vô địch chia điểm.

Gordon tỏa sáng, giúp Newcastle cầm chân Man City.

Gordon tỏa sáng, giúp Newcastle cầm chân Man City.

Chứng kiến Man xanh bị cầm chân, Arsenal tràn đầy nhiệt huyết khi tiếp Leicester City tại Emirates. Nếu giành được chiến thắng, Pháo thủ sẽ san bằng điểm số so với Man City. Với quyết tâm đó, Arsenal nhập cuộc hoàn toàn lấn áp đối thủ và có hai bàn thắng, được ghi bởi Martinelli và Trossard ngay trong hiệp 1.

Sang hiệp hai, trong tình thế bị dồn về phía chân tường, bất ngờ Leicester City có 2 bàn thắng để cân bằng tỷ số. Thời gian tiếp theo, chứng kiến Arsenal dâng cao toàn đội hình tìm 3 điểm. Với sức ép ngày một lớn dần, ở các phút cuối cùng, Trossard và Havertz ghi liền 2 bàn, để ấn định chiến thắng 4 – 2 cho Pháo thủ.

Arsenal thắng nhọc Leicester City.

Arsenal thắng nhọc Leicester City.

Cũng được ra sân lúc 21 giờ, Chelsea có trận đấu giàu cảm xúc khi tiếp Brighton. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng The Blues bất ngờ để cho Brighton mở tỷ số ngay phút thứ 7 do công của Rutter. Tuy nhiên với đẳng cấp vượt trội, Palmer ghi liền 4 bàn giúp Chelsea lấy lại thế chủ động. Ở phút 34, Baleba bên phía đội khách cũng kịp lập công trước khi thua Chelsea với tỷ số 2 – 4.

Palmer (trái) lập poker giúp Chelsea đè bẹp Brighton.

Palmer (trái) lập poker giúp Chelsea đè bẹp Brighton.

Còn ở trận đấu diễn ra muộn nhất vừa kết thúc, Liverpool đến làm khách trên sân của Wolves. Với lợi thế ra sân muộn và chứng kiến Man City bị cầm chân, The Kop đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm để leo lên vị trí dẫn đầu. Với mục tiêu đó, dù phải làm khách, nhưng Liverpool chủ động tăng tốc ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, đội khách cũng phải đợi đến cuối hiệp 1 mới có được niềm vui sau pha lập công của Konate.

Sang hiệp hai, Wolves thi đấu tốt hơn và tận dụng sai lầm của chính Konate để có bàn gỡ hòa được ghi do công của Nouri ở phút 56. Dù vậy niềm vui của đội chủ nhà không duy trì được lâu, chỉ 5 phút sau, Jota mang về quả đá phạt 11m cho đội khách. Trước cơ hội không thể tốt hơn, Sala ghi bàn ấn định chiến thắng 2 – 1 cho Liverpool.

Sala (trái) ghi bàn, đưa Liverpool lên ngôi đầu.

Bằng những kết quả này, Liverpool đã leo lên dẫn đầu với 15 điểm, nhiều hơn Man City và Arsenal đang xếp sau 1 điểm. Trong khi đó, Chelsea cũng đã vươn lên tạm xếp thứ 4 với 13 điểm sau khi ngày thi đấu đầu tiên của vòng 6 khép lại.

Hải Phương

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nong-bong-ngoi-dau-a34704.html
Zalo