Nơi vẽ lên những giấc mơ nhân ái

Giữa những tòa cao ốc mọc lên san sát và tiếng còi xe náo nhiệt trên phố, vẫn có những khoảng lặng bình dị và ấm áp, nơi lòng nhân ái được nuôi dưỡng, chắt chiu từng ngày. Một trong những khoảng lặng đầy yêu thương ấy là quán cà phê mang tên 'Mơ Phố', nằm trên con phố nhỏ Yên Lãng, Hà Nội, từ lâu đã trở thành điểm đến của những 'vị khách' đặc biệt.

Các sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ đo huyết áp cho người dân đến khám bệnh tại quán cà phê Mơ Phố. Ảnh: Mộc Miên

Các sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ đo huyết áp cho người dân đến khám bệnh tại quán cà phê Mơ Phố. Ảnh: Mộc Miên

Thông lệ vào mỗi sáng thứ 7 hằng tuần, con phố nhỏ Yên Lãng lại trở nên tấp nập, không phải vì một hội chợ, một buổi ca nhạc hay một sự kiện văn hóa, mà bởi một “phòng khám” đặc biệt trong lòng quán cà phê nhỏ. Nơi đây là dự án thiện nguyện do “Hội bác sĩ tình nguyện” sáng lập với mục tiêu dùng toàn bộ doanh thu từ hoạt động kinh doanh của quán để gây quỹ cho các hoạt động từ thiện.

Với lý tưởng cao đẹp và tinh thần “lá lành đùm lá rách, “Mơ Phố” đã quy tụ hàng trăm trái tim nhiệt huyết, họ là các bác sĩ, tình nguyện viên từ khắp các bệnh viện của Hà Nội, cùng tụ hội nhau để khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đó có thể là người già neo đơn, thương bệnh binh, những lao động nghèo và cả những bệnh nhân từ xa đến. Ngoài ra, quỹ từ thiện của quán còn được dùng để tổ chức các chuyến đi khám chữa bệnh miễn phí tại các vùng sâu, vùng xa, địa bàn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại.

Ngoài khám bệnh miễn phí, không gian quán còn trở thành mái nhà chung của những nghệ sĩ khiếm thị, những con người kém may mắn về thị giác nhưng lại giàu cảm xúc và đam mê nghệ thuật. Họ đến với “Mơ Phố” không cần sân khấu lộng lẫy, không cần dàn âm thanh hiện đại, họ chỉ cần một không gian có thể được hát, được biểu diễn, được có người lắng nghe bằng trái tim yêu thương. Từ những đêm nhạc gây quỹ ủng hộ không chỉ giúp người khiếm thị có cầu nối sẻ chia, còn là nơi họ nhận được tình yêu thương giữa những con người tưởng như xa lạ.

Trong nhịp sống gấp gáp của xã hội hiện đại, chính những điều tưởng như bình dị lại có sức đánh thức những tình yêu lớn lao nhất. Những hoạt động nghĩa tình của “Hội bác sĩ tình nguyện” với những buổi khám chữa bệnh miễn phí dành cho người nghèo, hay tiếng hát vang lên từ trái tim của những nghệ sĩ khiếm thị không chỉ mang đến niềm vui sống cho người nghe, mà còn lan tỏa một Hà Nội đầy yêu thương và sẻ chia.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/noi-ve-len-nhung-giac-mo-nhan-ai-427437.html&dm=027b572e9e1c071dcb7910c5daa29efe&utime=mjaynta4mtqwmte0mzy=&secureurl=c0
Zalo