Nơi ươm mầm những ước mơ

HNN - Giữa lòng thành phố Huế, vẫn có những mái nhà đặc biệt, lặng lẽ truyền động lực cho những mảnh đời nhỏ bé, để các em vững bước vào đời.

 Trò chơi bắn bi gắn kết các em nhỏ trong giờ giải lao sau giờ học

Trò chơi bắn bi gắn kết các em nhỏ trong giờ giải lao sau giờ học

Ước mơ trẻ thơ

Chiều cuối tuần, tôi ghé thăm cơ sở 2 của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em TP. Huế, nằm trên đường Nguyễn Lâm, quận Phú Xuân. Vừa bước vào cổng, âm thanh vui nhộn của những ca khúc thiếu nhi vang lên từ sân trước. Các em đang hào hứng tập văn nghệ để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế thiếu nhi. Cô phụ trách nhẹ nhàng chỉnh sửa từng động tác, từng câu hát, khiến buổi tập đầy tiếng cười.

Nổi bật giữa nhóm là cậu bé Nguyễn Minh Nhật, sinh năm 2018, miệng luôn líu lo hát theo giai điệu quen thuộc. Nhật vào Trung tâm từ năm 2 tuổi do không còn người thân chăm sóc. Từ một cậu bé rụt rè, Nhật trở nên nhanh nhẹn, thân thiện và hòa đồng. Cậu bé hồn nhiên: “Con mong đến Ngày Quốc tế thiếu nhi. Ngày đó, con được nhận quà và còn tham gia các trò chơi nữa, vui lắm”.

Không chỉ có Nhật, nhiều em ở đây cũng đang nuôi dưỡng trong mình những ước mơ, thắp sáng tương lai. Võ Văn Đức, học sinh lớp 10 Trường THPT Bùi Thị Xuân vào Trung tâm từ khi vừa mới lọt lòng. Đức vui vẻ khoe: “Em vừa đoạt giải Khuyến khích môn Hóa cấp trường và đang tham gia đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi để thi cấp quận”. “Em muốn sau này đỗ vào Trường Đại học Y Dược Huế, học ngành dược để bào chế thuốc giúp người bệnh. Giấc mơ đó không dễ, nhưng em sẽ cố gắng hết sức” - Đức bày tỏ ước mơ của mình một cách đầy quyết tâm.

Giấc mơ của các em nhỏ nơi đây không dừng lại ở những món đồ chơi, những phần quà dịp lễ, đó là ước mơ về một tương lai khác, một cuộc sống có ý nghĩa, có tri thức và lòng nhân ái. Và hành trình vươn đến những ước mơ ấy, các em không hề đơn độc.

Đong đầy yêu thương

Bà Đỗ Lê Phương Mai, Phó Giám đốc Trung tâm chia sẻ: “Hiện tại, Trung tâm đang nuôi dưỡng 20 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, có 2 em đang theo học tại Trường Đại học Du lịch Huế, số còn lại theo học từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn. Một số em có hoàn cảnh và tình trạng sức khỏe đặc biệt cần được theo dõi thường xuyên. Trung tâm luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần. Từ năm 2021 đến nay, đã có 8 em được người thân đón về chăm sóc, một số em khác học nghề ổn định và bắt đầu tự lập.

Tuy nhiên, bà Mai cũng thẳng thắn chia sẻ: “Về cơ bản điều kiện sống, ăn uống của các em được đảm bảo, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn do định mức hỗ trợ còn hạn chế, chưa đủ để chăm lo đầy đủ như những trẻ em ngoài xã hội. Ngoài ra, nhiều em có sức khỏe yếu, thiểu năng trí tuệ nên việc chăm sóc cần rất nhiều kiên nhẫn và nhân lực”.

Dẫu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực, nhưng những người làm việc tại Trung tâm vẫn kiên trì đồng hành cùng các em. Bởi mỗi đứa trẻ nơi đây đều xứng đáng có một cơ hội để lớn lên trong yêu thương.

Không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc, Trung tâm còn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ giáo dục và kỹ năng sống cho các em. Ngoài chương trình học chính khóa tại các trường công lập trên địa bàn, các em còn tham gia các hoạt động trải nghiệm. Mỗi em được phân công công việc phù hợp để rèn luyện tính tự giác, kỷ luật và trách nhiệm. Các em còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích như tham quan các di tích, học kỹ năng phòng tránh xâm hại, tai nạn thương tích… Những dịp lễ, tết, Trung tâm đều tổ chức sinh hoạt chung, trao quà và tổ chức trò chơi để các em cảm nhận được không khí ấm áp như trong một gia đình thực thụ.

"Chúng tôi luôn cố gắng để các em cảm nhận rằng xung quanh vẫn có người yêu thương, quan tâm và đồng hành trên hành trình phát triển”, bà Mai bộc bạch.

Bài, ảnh: Bạch Châu

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/noi-uom-mam-nhung-uoc-mo-154571.html
Zalo