Nơi tình người lắng đọng

Năm 2025 đánh dấu mốc lần đầu tiên đoàn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ (thủ đô Moscow, Liên bang Nga) nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9-5-1945 / 9-5-2025). Trong chiến thắng vĩ đại đó có một phần công sức nhỏ bé của những chiến sĩ quốc tế Việt Nam.

Tham gia sự kiện trọng đại này là cách để Việt Nam trân trọng những đóng góp của mình trong chiến thắng phát xít chung của nhân loại; thể hiện cam kết của Việt Nam như một đối tác tin cậy, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, sẵn sàng đóng góp cho hòa bình của nhân loại. Và đặc biệt, đây cũng là dịp để quảng bá tới bạn bè quốc tế hình ảnh QĐND Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, con người Việt Nam thân thiện và đoàn kết.

Ấn tượng tốt đẹp trong lòng bè bạn

Có mặt tại Moscow chỉ trong hơn hai tuần lễ nhưng đoàn QĐND Việt Nam đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè các nước. Với các đoàn bạn, đoàn QĐND Việt Nam là một khối thống nhất, trước sau như một, kỷ luật và đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ; tôn trọng, gần gũi, thân thiện và đúng mực trong đời sống sinh hoạt thường nhật. Với nước chủ nhà, đó là tinh thần tập luyện nghiêm túc, tác phong chuyên nghiệp, là sự phối hợp nhịp nhàng và tuyệt đối tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, song hành cùng nỗ lực không ngừng khắc phục khó khăn, vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Bà con kiều bào và du học sinh Việt Nam tại Nga tưng bừng chào đón các thành viên đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, tháng 5-2025.

Bà con kiều bào và du học sinh Việt Nam tại Nga tưng bừng chào đón các thành viên đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, tháng 5-2025.

Tại khu vực Ban tổ chức bố trí cho đoàn QĐND Việt Nam ăn nghỉ và tập luyện, quãng thời gian gần 20 ngày đoàn hiện diện ở đây lưu giữ nhiều thiện cảm mà thành viên các nước bạn dành cho những quân nhân đến từ Việt Nam. Từ những cử chỉ nhỏ nhất, như xếp ghế gọn gàng sau mỗi bữa ăn, cảm ơn khi được phục vụ, gửi lời chào tạm biệt trước lúc rời đi... Bấy nhiêu cũng đủ khiến các nhân viên người bản xứ tại bếp ăn phục vụ đoàn bày tỏ niềm xúc động và bịn rịn lúc chia tay. Những cốc mì ăn liền, mấy hộp cà phê Việt, gói lương khô mang theo chưa dùng đến... đều được các thành viên đoàn QĐND Việt Nam xếp lại gọn gàng lúc trả phòng kèm mẩu giấy nhắn bằng tiếng Nga: “Cảm ơn các bạn đã phục vụ chu đáo! Xin cứ lấy món đồ bạn có thể sử dụng”. Tôi đọc được trong ánh mắt các nhân viên phục vụ người bản địa sự ngạc nhiên và xúc động. Trong sâu thẳm, có lẽ tất cả đều cảm nhận được sự kết nối gần gũi, ấm áp trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa những con người tới từ các quốc gia, các nền văn hóa tưởng chừng nhiều khác biệt.

Với bà con kiều bào và du học sinh Việt Nam tại Nga, sự hiện diện của đoàn QĐND Việt Nam là niềm tự hào về vị thế quốc gia, dân tộc; là niềm tin son sắt vào QĐND Việt Nam anh hùng; là nỗi bồi hồi xúc động khi tận mắt chứng kiến đoàn quân Việt Nam uy nghiêm, hùng dũng sánh vai cùng bạn bè các nước trong một sự kiện mang tầm quốc tế; và cả sự thân thương, vỡ òa trước buổi hội ngộ bất ngờ giữa những người con máu đỏ da vàng ở nơi đất khách.

Bởi chúng tôi là quân nhân Việt Nam

Vất vả hơn cả là quãng thời gian hợp luyện và sơ duyệt cho Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Tất cả đều diễn ra ngoài trời, vào ban đêm, trong tiết trời giá buốt dưới 0 độ C, có lúc còn lác đác mưa rơi. Nhưng sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết hòa trong bầu không khí náo nức ở một thời điểm, một không gian ngập tràn lịch sử, tất cả như tiếp thêm sức mạnh để các thành viên trong đội hình khối đoàn QĐND Việt Nam vượt qua tác động của thời tiết khắc nghiệt nơi đây.

 Đội hình khối đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, tháng 5-2025.

Đội hình khối đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, tháng 5-2025.

Lèn mình với bộ quần áo giữ nhiệt bên trong bộ lễ phục mùa đông, chỉ có hai bàn tay thò ra để bấm máy tác nghiệp, mà đôi lúc tôi vẫn phải xuýt xoa, áp tay lên má để khỏi tê cóng. Bỗng một nhân viên an ninh nước chủ nhà tiến lại, tháo đôi găng tay đang đeo, ra hiệu bảo tôi đeo vào cho khỏi cóng. Còn Vladimir, sĩ quan phụ trách đoàn QĐND Việt Nam không ngần ngại cởi ngay chiếc áo khoác đưa tôi mặc cho đỡ lạnh. Chiếc áo dày xua tan giá rét, nhưng ấm áp hơn là tinh thần sẻ chia từ những người bạn mới. Bất ngờ hơn cả là cứ nơi đâu có sự hiện diện của đoàn QĐND Việt Nam-dù trên thao trường hay lúc đi tham quan, nơi đó luôn tấp nập bạn bè các nước và cả người dân kéo đến, ngỏ ý muốn chụp ảnh lưu giữ những phút giây đáng nhớ cùng “những người bạn đến từ Việt Nam”.

Hôm khai mạc Lễ duyệt binh, an ninh được siết chặt. Chiếc điện thoại duy nhất của cả đoàn được đem vào Quảng trường Đỏ là của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thanh-Trưởng đoàn QĐND Việt Nam, được giao cho phóng viên tác nghiệp. Rời vị trí tập kết, tôi men theo hàng rào an ninh tiếp cận khu vực giáp lễ đài, nơi có thể quan sát các đoàn tiến vào trung tâm Quảng trường Đỏ. Gần như tức thì, một nhóm nhân viên an ninh tiến lại vây quanh, đề nghị tôi trở lại vị trí xuất phát. Khi biết tôi là phóng viên đoàn QĐND Việt Nam, họ ngập ngừng trong chốc lát, quay lại trao đổi với nhau rồi đồng ý để tôi được ở lại tác nghiệp.

“Lợi thế” của “phái yếu”

Sau này, nghe đồng đội kể lại, trong lúc tôi còn đang giải thích với lực lượng an ninh, họ đã lập tức cử đại diện tới khu vực đoàn QĐND Việt Nam tập kết để xác minh tôi là quân nhân trong đoàn đang thực hiện nhiệm vụ. Kết quả, tôi là người nước ngoài duy nhất được phép đứng tại vị trí trọng yếu đó. Nhờ vậy, tôi đã ghi lại được giây phút lần đầu tiên đoàn QĐND Việt Nam oai nghiêm tiến bước trên Quảng trường Đỏ trong Lễ duyệt binh mừng chiến thắng.

Phút giải lao của các thành viên trong đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, tháng 5-2025.

Phút giải lao của các thành viên trong đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, tháng 5-2025.

Nhớ hôm Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi tới thăm động viên đoàn, lịch trình làm việc kín mít nên Đại sứ rất bận, đã có vài phóng viên ngỏ ý muốn tranh thủ phỏng vấn nhưng bất thành. Trên đường di chuyển từ phòng họp ra đường tập, tôi lựa lúc “phi tới”, “thủ thỉ nhờ” Đại sứ trả lời nhanh vài câu cho phóng viên báo chí Quân đội ghi hình. Chắc không nỡ từ chối “cô nhà báo bộ đội” đang lỉnh kỉnh ba lô, máy ảnh trên vai nên nét mặt Đại sứ giãn ra rồi vui vẻ nhận lời.

Tại các buổi thực hiện nhiệm vụ trên Quảng trường Đỏ, an ninh siết chặt, đồ nghề tác nghiệp của phóng viên cũng được yêu cầu bỏ lại bên ngoài. Với “lợi thế” là nữ phóng viên, quân nhân Việt Nam, tôi thường xuyên nhận được sự hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện thuận lợi từ Ban tổ chức, lực lượng an ninh nước chủ nhà cũng như bạn bè các nước trong quá trình tác nghiệp. Nhờ thế mà nhiều hình ảnh đẹp của đoàn QĐND Việt Nam trong sự kiện ý nghĩa này được ghi lại, lan tỏa trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Những điều lắng đọng

Trong những buổi giao lưu văn nghệ do thành viên đoàn các nước biểu diễn, xen lẫn những tiết mục vui nhộn, đặc sắc, vẫn còn vài bản nhạc bị vấp, đôi bài hát chưa thuộc hết lời, màn xiếc tung hứng bị lỗi... Song tất cả những gì đọng lại trong tâm trí những người tham dự là tình đoàn kết quốc tế vô cùng ấn tượng giữa quân nhân các nước, giữa các quốc gia, dân tộc. Trong đó, sự thân thiện, ấm áp và tình cảm chân thành từ các thành viên đoàn QĐND Việt Nam đã lan tỏa và xua đi những dè dặt ban đầu, đưa thành viên đoàn các nước xích lại gần nhau.

Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, đoàn QĐND Việt Nam rời thủ đô Moscow trở về Hà Nội. Tiễn đoàn, ngoài các sĩ quan phụ trách người Nga, một số bà con kiều bào cũng đem xe hỗ trợ đưa đoàn ra sân bay. Nhiều món quà nhỏ xinh được bà con và bạn bè quốc tế gửi tặng tới các thành viên đoàn QĐND Việt Nam. Ấn tượng nhất, với tôi, là những thỏi socola ngọt ngào tình nghĩa được ông bảo vệ già người Nga giúi vội vào tay khi chúng tôi đến nói lời cảm ơn và chào tạm biệt; là thỏi socola một người không quen ở sân bay-đã đi lướt qua rồi còn vòng lại-trao tặng khi thấy chúng tôi khoác trên mình chiếc áo in hai chữ “Việt Nam”. Người dân nơi đây, hình như ai cũng có sẵn vài thỏi socola trong túi áo, để dành tặng cho những bạn bè mình cảm mến...

Có đi xa mới thấu hiểu, bất cứ nơi nào có màu cờ Tổ quốc, ấy là nơi tình người tụ lại, thấm đẫm hồn cốt dân tộc và nghĩa đồng bào.

Bài và ảnh: HÀ PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/noi-tinh-nguoi-lang-dong-843095
Zalo