Nói Tây Ban Nha thắng Anh thì dễ quá

Nói Tây Ban Nha thắng Anh thì ai nói cũng được từ số liệu truyền thống đến Euro 2024. Nhưng Anh có đánh bại Tây Ban Nha được hay không?

Hơn 2/3 thế giới bóng đá, trong đó có những cựu danh thủ, các nhà cầm quân nổi tiếng dự đoán Tây Ban Nha lần thứ tư lên ngôi, chứ không phải lần thứ nhất cho Anh.

Dự đoán Tây Ban Nha đánh bại Anh ở chung kết Euro 2024 thì dễ quá, cứ theo logic tại giải này cũng nói được. Còn dựa trên truyền thống thành tích thì lại dễ hơn. Bởi Tây Ban đã ba lần lên ngôi rồi, còn Anh thì chưa có lần nào.

 Một phiên bản El Clasico ở chung kết Euro 2024

Một phiên bản El Clasico ở chung kết Euro 2024

Nhìn trên bình diện chung, mọi thứ Tây Ban Nha đều chiếm ưu thế với hành trình vào chung kết có 6 trận toàn thắng, còn Anh “lết” vào với những cú ngược dòng cuối trận mà Gary Neville đã châm chọc “Chúc mừng những ngôi sao may mắn”. Trong 6 trận ở hành trình vào chung kết thì Anh có hai trận hòa (hòa Đan Mạch 1-1 và Slovenia 0-0), thắng Slovakia ở hai hiệp phụ và thắng Thụy Sĩ ở loạt luân lưu.

Nhưng lịch sử cho thấy những thứ đó chẳng phải là “thế yếu”, thậm chí nó trui rèn họ như những chiến binh thương tích đầy người trở nên lỳ lợm, vượt qua dư luận “ném đá” để mà thể hiện. Đó có thể là cơ hội cho Anh đánh bại Tây Ban Nha.

Những Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden... phải thể hiện bản lĩnh cầu thủ lớn của mình, phải chơi thứ bóng đá cơ bắp, thứ bóng đá lực sĩ của mình để “đàn áp” Tây Ban Nha mong manh hơn.

Tuy nhiên để Anh chơi đúng thứ bóng đá cuồn cuộn của mình trước Tây Ban Nha là điều rất thách thức.

Tuyển Anh rất cao to, xoay xở chậm, nặng nề, gặp tuyển Tây Ban Nha thanh thoát, nhẹ nhàng, lanh lẹ, tinh quái xoay chuyển nhanh cùng với lối chơi Tiqui-Taka “phiên bản mới” thời De la Fuente sẽ là vấn đề cực lớn cho Anh.

Nếu lối chơi cuồn cuộn cơ bắp của tuyển Anh mà lạc nhịp và không cuốn được “Tiqui-Taka” vào guồng của mình, nhất định Anh lại trả giá.

Tây Ban Nha cũng sẽ trung thành lối chơi kỹ thuật của mình như chính HLV De la Fuente tuyên bố trong buổi họp báo. Lối chơi phối hợp nhỏ uyển chuyển, đội hình luôn “động”, zic-zac khó chịu sẽ “hành hạ” những cầu thủ cao to của Anh dẫn đến nặng nề cứ liên tục xoay xở, chới với theo lối chơi ma mị của Tây Ban Nha rất dễ mất sức và mất thế trận.

Người Anh chỉ hiệu quả trong trận chung kết này nếu phát huy được yếu tố cơ bắp và cuộn cuộn của mình, đá cho “vòi rồng Tiqui-Taka” tan vỡ mới được.

Nhìn đội tuyển Đức đâu đến nỗi nào, rất nhiều cầu thủ trẻ, nhưng cũng bị Tây Ban Nha biến thành những kẻ ngờ nghệch, không có lối thoát vì lối chơi zic-zac, ma mị của Tây Ban Nha.

Đã có nhiều đội bóng giỏi khi thua trận Tây Ban Nha họ còn khiếp đảm mà mô tả “như bị cuốn vào cái vòi rồng kinh khủng, choáng váng, không biết đâu mà lần”. Thầy trò HLV Gareth Southgate phải để ý điểm này. Cầu thủ Anh rất cao to, nhưng coi chừng trước Tiqui-Taka, Anh lại thành kẻ vụng về, ngờ nghệch và không lối thoát cho De la Fuente chủ động tạo ra.

Nếu người Anh phủ đầu được Tây Ban Nha trong cách thao túng, làm chủ trận đấu thì may ra lần đầu lên ngôi vô địch châu Âu.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/noi-tay-ban-nha-thang-anh-thi-de-qua-post800387.html
Zalo