Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của MU thành sự thật

HLV Ruben Amorim xác nhận nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của MU thành sự thật sau chấn thương mới nhất của một ngôi sao.

Manchester United tiếp tục bị cản trở bởi chấn thương và ngôi sao Amad đã gia nhập nhóm những người phải ngồi ngoài khi HLV Ruben Amorim thừa nhận tiền đạo người Bờ Biển Ngà này sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải.

HLV trưởng Ruben Amorim xác nhận nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của MU thành sự thật, rằng ông dự kiến Amad sẽ không có mặt trong phần còn lại của mùa giải sau khi tiền đạo này dính chấn thương trong một buổi tập.

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong một mùa giải đáng quên của MU nhưng anh đã gặp vấn đề trong quá trình tập luyện. Người ta hy vọng Amad sẽ trở lại vào giai đoạn quan trọng của mùa giải, đặc biệt là khi MU vẫn còn ở FA Cup và Europa League.

Tuy nhiên, Amorim, người đã phải đối mặt với một số chấn thương và bệnh của các cầu thủ, thừa nhận rằng tiền đạo trẻ của ông sẽ không trở lại cho đến mùa giải tới. Amad đã ghi chín bàn trong mùa giải này, bao gồm một bàn trong trận derby Manchester. Amad cũng ghi một hat-trick giúp MU đánh bại Southampton.

 Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của MU thành sự thật khi Amad dính chấn thương phải nghỉ hết mùa. ẢNH: GETTY

Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của MU thành sự thật khi Amad dính chấn thương phải nghỉ hết mùa. ẢNH: GETTY

HLV Ruben Amorim thú nhận, khi nói chuyện với Sky Sports, rằng Amad sẽ vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải: "Tôi nghĩ là vậy, đúng vậy. Tôi không thấy như vậy (thế giới chống lại MU). Có những mùa giải mà mọi thứ xảy ra cùng một lúc. Có thể chúng tôi sẽ tìm ra những cách mới để thay đổi.

Chúng tôi có những đứa trẻ ít trách nhiệm hơn, ít gánh nặng trên vai hơn. Họ là những cầu thủ giỏi. Nếu cần, chúng tôi sẽ cho bọn trẻ chơi bóng và có thể chúng tôi sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp trong khoảnh khắc này.

Đây là khoảnh khắc rất tuyệt vời trong cuộc đời họ, bất kể khoảnh khắc nào của CLB chúng tôi. Chúng tôi đã sẵn sàng để cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận đấu, chúng tôi cần phải giành chiến thắng trong trận đấu. Bất kể điều gì xảy ra cuối cùng thì đó cũng là trách nhiệm của tôi”.

Amad cũng thừa nhận rằng anh có thể "nghỉ một thời gian" khi đăng lên mạng xã hội, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy mùa giải của anh đã kết thúc. Amad chia sẻ trên mạng xã hội, "Tôi cực kỳ thất vọng khi viết tin nhắn này vào thời điểm quan trọng như vậy của mùa giải. Thật không may, tôi sẽ phải nghỉ một thời gian vì chấn thương. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết!! Đã đến lúc ủng hộ các chàng trai từ bên ngoài. Vẫn còn nhiều điều để chơi bóng".

 HLV Ruben Amorim xác nhận nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của MU thành sự thật. ẢNH: GETTY

HLV Ruben Amorim xác nhận nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của MU thành sự thật. ẢNH: GETTY

MU đã phải vật lộn để tìm kiếm bàn thắng trong mùa giải này. Tiền đạo Rasmus Hojlund đang ở mùa giải thứ hai tại Manchester nhưng vẫn chưa phát triển như đội bóng mong đợi vì anh không thường xuyên ghi bàn. Joshua Zirkzee đã được ký hợp đồng vào mùa hè nhưng tiền đạo người Hà Lan này cũng không phải là mẫu cầu thủ có thể ghi trên 20 bàn mỗi mùa cho MU.

Amorim tiếp tục phải đối mặt với một nhiệm vụ lớn khi đội bóng thành Manchester không thể tạo ra một chuỗi trận tốt. MU chưa giành được chiến thắng nào liên tiếp trong suốt mùa giải Premier League cho đến nay và chỉ giành được ba chiến thắng trong 12 trận Premier League gần nhất.

Mới nhất, MU đã bị Tottenham đánh bại với tỉ số 1-0 ở vòng 25 Premier League. Hàng công của MU lại liên tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong trận đấu này. Cuộc khủng hoảng nhân sự của MU tồi tệ đến mức, ngoại trừ Lindelof, tất cả các cầu thủ dự bị còn lại đều thuộc học viện đào tạo trẻ MU và họ vẫn chưa ra sân thi đấu ở Premier League trong bất cứ trận nào. Điều đó khiến HLV Ruben Amorim chỉ thực hiện duy nhất 1 sự thay đổi trong suốt trận đấu khi ông cho sao trẻ Chido Obi ra mắt ở phút... 90 thay thế cho Casemiro.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/noi-so-hai-toi-te-nhat-cua-mu-thanh-su-that-post834659.html
Zalo