Nối nhịp cầu, gắn kết tình quân dân

Phát huy tinh thần vì Nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội xã Tân Thạnh góp sức cùng chính quyền và người dân xây dựng nhiều cầu giao thông, góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Từ sáng sớm, lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Thạnh đến cùng người dân vận chuyển đá, cát, trộn bê tông xây cầu kênh Xẻo Lá, ấp Thạnh Tiên. Dưới cái nắng hanh khô, ai nấy đều nỗ lực làm việc, bởi đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng. Trước đây, cầu xuống cấp khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn. Người dân mong mỏi có cây cầu mới nhiều năm, nay lực lượng vũ trang về chung sức xây dựng khiến niềm vui càng thêm trọn vẹn.

Mọi người chung sức xây dựng cầu Kênh Xẻo Lá. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Mọi người chung sức xây dựng cầu Kênh Xẻo Lá. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Thiếu úy Nguyễn Hoàng Chiêu - cán bộ Công an xã Tân Thạnh cho biết: “Thấy người dân vui mừng, chúng tôi càng có thêm động lực. Dù công việc vất vả, nhưng ai cũng cố gắng hết mình, thể hiện hình ảnh người chiến sĩ gần dân, vì dân”. Phía bên kia, cùng đồng đội vận chuyển từng bao xi măng vào khu vực trộn bê tông, chiến sĩ dân quân tự vệ Quách Văn Trường Vũ bày tỏ: “Đây là công trình không chỉ phục vụ bà con ấp Thạnh Tiên mà còn cho người dân xã Tân Thạnh, nên mỗi người đều cố gắng đóng góp hết sức mình. Bà con hỗ trợ nước uống, thức ăn, cùng dọn vệ sinh, tôi cảm nhận rõ tình quân dân rất gần gũi. Cây cầu hoàn thành, việc đi lại, vận chuyển nông sản sẽ thuận tiện hơn, đó cũng là niềm vui của lực lượng vũ trang”.

Đáng quý, những hộ dân sống gần công trình tự nguyện đóng góp ngày công, nước uống và hỗ trợ vận chuyển vật liệu. Anh Dương Văn Út, ngụ ấp Thạnh Tiên vui vẻ: “Tôi làm nông nên hiểu rõ cây cầu kênh Xẻo Lá quan trọng với bà con thế nào. Trước chưa có cây cầu mới, chúng tôi đi lại khó khăn lắm, chạy xe qua cầu chỉ sợ bị rớt xuống sông. Nay thấy lực lượng công an, quân sự cùng về hỗ trợ xây cây cầu mới, chúng tôi vui mừng, cùng nhau góp sức để công trình sớm hoàn thành. Nhìn các chiến sĩ làm việc nhiệt tình, tôi càng tin rằng quê mình sẽ ngày càng đổi mới”.

Trên công trường thi công, tiếng máy trộn bê tông vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng cười nói của chiến sĩ và người dân. Mỗi người một việc: Nhóm thì khiêng sắt, cát; nhóm đo đạc, dựng ván khuôn; phụ nữ thì dọn dẹp công trường, mang nước uống. Hình ảnh đoàn kết ấy tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn làm ấm lòng cả những người tham gia và chứng kiến.

Ông Võ Văn Tài - Bí thư Chi bộ ấp Thạnh Tiên cho biết: “Cầu kênh Xẻo Lá cũ đã hơn 20 năm, xuống cấp nặng, mặt cầu hẹp, lan can thấp. Mỗi lần người dân và học sinh chạy xe qua là rung lắc, nhất là lúc chở lúa hoặc hàng hóa. Đã có vài trường hợp trượt ngã, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nhiều lần tham mưu chính quyền xã, mong muốn sớm có cây cầu mới để đảm bảo an toàn cho người dân. Cầu được xây dựng theo kết cấu bê tông cốt thép, tổng kinh phí 250 triệu đồng, do nhà hảo tâm tài trợ, nhiều cán bộ, chiến sĩ, người dân đóng góp ngày công lao động, dự kiến cuối tháng 12 sẽ hoàn thành”.

Năm 2025, xã Tân Thạnh huy động nguồn lực gần 1 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 3 cây cầu. Tất cả công trình này được lực lượng công an, quân sự và người dân tham gia ngày công xây dựng. Công trình minh chứng cho sự gắn kết cộng đồng, tình quân dân như cá với nước. Những giọt mồ hôi đổ xuống hôm nay không chỉ góp phần đổi thay diện mạo quê hương Tân Thạnh mà còn lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới.

ÚT CHUYỀN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/noi-nhip-cau-gan-ket-tinh-quan-dan-a471292.html