Nơi người dân yêu cháy bỏng bóng chuyền!
Huyện Kỳ Anh được xem là một trong những 'lò' bóng chuyền tại Hà Tĩnh. Với người dân nơi đây, bóng chuyền là môn thể thao mang lại nhiều niềm vui, trở thành đam mê trong cuộc sống.
Chỉ trong tháng 4/2025, huyện Kỳ Anh gây ấn tượng mạnh khi giành 2 HCV môn bóng chuyền toàn tỉnh.
Cụ thể, đội bóng chuyền nam huyện Kỳ Anh giành HCV Giải Bóng chuyền nam Đại hội TDTT Hà Tĩnh với thành tích toàn thắng và đội bóng chuyền nam Liên đoàn Lao động huyện Kỳ Anh giành HCV Giải Bóng chuyền nam Công đoàn Hà Tĩnh năm 2025 cũng với thành tích toàn thắng.
2 chức vô địch này góp phần làm dày bảng vàng thành tích bóng chuyền Kỳ Anh, nơi từ lâu được xem là một thế lực bóng chuyền của tỉnh.


Chỉ trong tháng 4/2025, bóng chuyền nam huyện Kỳ Anh giành 2 chức vô địch ở 2 giải đấu cấp tỉnh.
Cứ mỗi buổi chiều, sau giờ lao động trên ruộng đồng, ngoài khơi, người dân huyện Kỳ Anh lại tìm về sân bóng chuyền để luyện tập. Tiếng bóng rơi đều trên mặt sân hòa cùng tiếng cổ vũ tạo nên không khí rộn ràng, xua tan bao mệt mỏi.
Trên sân bóng không chỉ có đàn ông, trai tráng mà còn rất nhiều phụ nữ. Đám trẻ con ngoài giờ học cũng rủ nhau ra sân tập bóng chuyền. Nhiều cụ già ở huyện Kỳ Anh nói vui rằng, không xem bóng chuyền một ngày là thấy thiếu thiếu, buồn buồn.

Mỗi buổi chiều, người dân huyện Kỳ Anh lại tập trung chơi bóng chuyền, rèn luyện sức khỏe.
Đứng cổ vũ mọi người thi đấu trên sân bóng thôn Phú Hải (xã Kỳ Phú), ông Nguyễn Văn Quang (SN 1968) chia sẻ: “Ở đây, sân bóng chuyền có khắp nơi, từ sân làng, sân trường đến những sân bãi biển rộng rãi. Mỗi buổi chiều, người dân đều tìm về các sân để chơi bóng chuyền, người không chơi thì đứng ngoài cổ vũ. Sau những giờ làm việc mệt nhọc, bóng chuyền giúp mọi người tìm lại niềm vui, niềm hứng khởi. Nhờ trận bóng mà nhiều người quen biết, trở nên thân thiết, tình làng nghĩa xóm nhờ vậy được thắt chặt hơn”.
Mỗi năm, huyện Kỳ Anh đều tổ chức các giải bóng chuyền nam thanh niên, bóng chuyền nữ cấp xã, cấp huyện. Dù ở cấp độ nào, sân bóng đều đông kín người xem, ai nấy cũng đều ra sức cổ vũ cho đội nhà. Ấn tượng nhất chính là những lần đội bóng huyện Kỳ Anh tham gia các giải bóng chuyền cấp tỉnh. Dù tổ chức ở đâu, người dân huyện Kỳ Anh cũng luôn sát cánh cùng đội bóng.

Ông Phan Công Đính chia sẻ những kỷ niệm trong 20 năm làm công tác huấn luyện bóng chuyền huyện nhà với phóng viên Báo Hà Tĩnh.
20 năm làm công tác huấn luyện các đội bóng chuyền huyện nhà tham dự các giải đấu cấp tỉnh, sở, ban, ngành, ông Phan Công Đính (SN 1966) - nguyên cán bộ Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Kỳ Anh vẫn nhớ như in những kỷ niệm với môn thể thao này.
Ông Đính kể: “Nhớ nhất là năm 2015, Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh tổ chức tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, đông đảo người dân huyện Kỳ Anh đã tạm gác công việc, lặn lội đi cổ vũ. Có những người đạp xe hơn 50 cây số, có người đi trước cả một đêm, ra ngủ ngoài hành lang nhà thi đấu để sáng mai được tận mắt chứng kiến đội nhà thi đấu. Nhiều người còn bảo rằng, giải của tỉnh mà không có khán giả huyện Kỳ Anh thì mất vui. Năm đó, đội Kỳ Anh xuất sắc vô địch trong niềm hân hoan, vỡ òa của người dân huyện nhà”.
Tình yêu và sự cuồng nhiệt của khán giả nhà đã giúp các đội bóng chuyền của huyện Kỳ Anh gặt hái được nhiều thành tích. Có thể kể đến như: 11 mùa tổ chức gần nhất Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh (tính từ năm 2011), huyện Kỳ Anh 3 lần lên ngôi vô địch và 3 lần giành ngôi á quân; năm 2024, đội bóng chuyền nữ Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh giành HCV tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Tĩnh; năm 2025, bóng chuyền huyện Kỳ Anh lập “cú đúp” HCV tại Giải Bóng chuyền nam Đại hội TDTT Hà Tĩnh và Giải Bóng chuyền nam Công đoàn Hà Tĩnh…


Các giải bóng chuyền cấp xã, huyện ở Kỳ Anh luôn thu hút rất đông người dân tới sân theo dõi.
Từ bóng chuyền, mảnh đất Kỳ Anh đã sản sinh nhiều vận động viên chuyên nghiệp lẫn phong trào được nhiều người mến mộ. Ngoài những cái tên đã thành danh như: Dương Ngọc Danh, Trần Pháp Anh, Dương Phương Nam…, huyện Kỳ Anh còn có 3 tài năng trẻ đầy triển vọng: phụ công Vũ Hồng Thảo Hương, chủ công Hồ Lê Thùy Dương (đội trẻ CLB Thông tin - Đông Bắc) và đối chuyền Nguyễn Long Vũ (đội trẻ CLB Công an TP Hồ Chí Minh).
“Em thấy mình may mắn khi sinh ra và lớn lên ở huyện Kỳ Anh, nơi có truyền thống bóng chuyền. Truyền thống đó đã tiếp thêm tình yêu để em lựa chọn theo đuổi bóng chuyền chuyên nghiệp. Dù vẫn biết còn nhiều khó khăn nhưng em sẽ cố gắng vượt qua để không phụ lòng gia đình và người thân” - Thùy Dương chia sẻ.

Bóng chuyền huyện Kỳ Anh đã sản sinh nhiều VĐV tài năng như: Trần Pháp Anh (thứ 2 từ trái sang), Nguyễn Long Vũ (ngoài cùng bên phải)...
Truyền thống là động lực cho hôm nay. Bởi vậy, huyện Kỳ Anh đã không ngừng chăm lo, đầu tư phát triển phong trào bóng chuyền. Theo ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện, toàn huyện có trên 200 sân bóng chuyền ở các cơ quan, đơn vị, xã, thôn.
“Những năm qua, đơn vị đều làm tốt phong trào bóng chuyền từ cơ sở, từ đó giúp môn thể thao này đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân. Không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện TDTT, bóng chuyền còn trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm” - ông Minh nói.