Nội dung, lịch chiếu phim Niệm vô song của Lưu Học Nghĩa, Đường Yên
Bộ phim cổ trang Trung Quốc Niệm vô song do Quách Hổ làm đạo diễn vừa chính thức công bố ngày lên sóng.
Bộ phim quy tụ dàn diễn viên chính gồm:Đường Yên, Lưu Học Nghĩa, Vương Hoằng Nghị, Quách Hiểu Đình, Châu Kha Vũ, Trịnh Nghiệp Thành…Bộ phim tiên hiệp đầu tiên do Lưu Học Nghĩa thủ vai nam chính và cũng đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Đường Yên trong dòng phim cổ trang tiên hiệp sau rất nhiều năm.

Đường Yên trong phim Niệm vô song
Trong đại chiến thần ma, thiên thần sinh ra từ thuở khai thiên lập địa Thái Hòa sử dụng thần khí “Tay trái của Thần” để phong ấn ma thần. Vì lẽ đó mà cánh tay này bị chặt đứt và rơi xuống nhân gian, còn Thái Hòa cùng chư thần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Từ đó nhân gian không còn dấu tích của thần linh.
Nhân lúc hỗn loạn, tộc Chiến Quỷ trỗi dậy, gây ra một trận đại c.hiến mới. Nhận lệnh từ thiên giới, nữ thần Vô Song (do Đường Yên thủ vai) hạ phàm, hóa thân thành Cơ Đàm Âm, một thiếu nữ nhân tộc và tiến vào động phủ của Hồ tộc, một gia tộc thần thị. Tại đây, nàng trở thành thị nữ thân cận của tế ti Nguyên Trọng (do Lưu Học Nghĩa đóng chính), với mục đích lấy lại "Bàn tay trái của thần" đã ký sinh trong cơ thể chàng từ lâu.

Lưu Học Nghĩa trong phim Niệm vô song.
Tuy nhiên, Vô Song không nhìn thấy một người sở hữu sức mạnh to lớn, mà lại chứng kiến Nguyên Trọng bị chính tộc nhân xa lánh, khinh miệt. Điều này khiến nàng xót xa và thương cảm. Cuối cùng, nàng quyết định bảo vệ chàng, giúp chàng giải phong ấn để có thể tận hưởng quãng thời gian ít ỏi còn lại trong đời một cách trọn vẹn.
Khi hai người ngày càng trở nên thân thiết, tộc Chiến Quỷ tưởng chừng đã bị tiêu diệt bất ngờ trỗi dậy, gây hoảng loạn trong Hồ tộc. Nguyên Trọng vốn đã bị bức hại và cận kề bờ vực sa ngã, quyết định nhân cơ hội này xuống núi để giải phong ấn. Tuy nhiên, trên đường đi, nhờ sự dịu dàng của Vô Song, chàng dần được chữa lành, cả hai cũng bày tỏ tình cảm và trao trọn trái tim cho nhau.
Nhân lúc hỗn loạn, tộc Chiến Quỷ trỗi dậy khơi mào đại chiến. Lúc này Nguyên Trọng người của tộc Hữu Hồ đã có được "Tay trái của thần" và dùng nó đánh bại tộc Chiến Quỷ mở ra một thời đại phồn vinh mới. Kể từ đó tộc Hữu Hồ trở thành thần linh đời tiếp theo của nhân gian.
Nhưng Nguyên Trọng lại có một kế hoạch khác là giải phong ấn để hủy diệt thế giới này. Sự trở lại của tộc Chiến Quỷ khiến nội bộ tộc Hữu Hồ rơi vào hoảng loạn. Nguyên Trọng nhân cơ hội xuống núi để giải phong ấn nhưng trong hành trình ấy, hắn dần được Vô Song cảm hóa. Hai người dần thấu hiểu, trao gửi chân tình cho nhau. Tuy nhiên, cuối cùng tình cảm của Nguyên Trọng lại bị phản diện lợi dụng, hắn tự chặt đứt Thần Thủ (tay trái của thần) còn Vô Song cũng rơi vào bẫy của kẻ ác. Ở thời khắc cuối cùng, Nguyên Trọng cứu Vô Song, hai người cùng nhau hợp sức đánh bại phản diện Hàn Nữ, khôi phục trật tự thế gian.
Phim cổ trang dài 36 tập Niệm vô song được chuyển thể từ tiểu thuyết "Thiên hạ vô song" của Thập Tứ Lang sẽ chính thức lên sóng ngày 27/3 tới. Bộ phim sẽ được phát sóng trên cả hai nền tảng Youku và iQIYI