Nồi cơm điện tại cửa hàng 'bốc hơi' giữa ban ngày, camera hé lộ thủ phạm bất ngờ

Chủ cửa hàng không khỏi ngỡ ngàng khi nồi cơm điện 'bốc hơi' giữa ban ngày.

Một cửa hàng đồ điện tại khu Ang Mo Kio, Singapore đã trình báo cảnh sát sau khi phát hiện một chiếc nồi cơm điện trị giá 49 đô la Singapore (gần 900.000 đồng) bị lấy đi mà không thanh toán. Toàn bộ hành động của người phụ nữ bị nghi lấy cắp đã bị camera giám sát ghi lại.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h tối ngày 6/5 tại cửa hàng nằm ở Block 728, Ang Mo Kio Avenue 6. Theo bà Lin Yaxuan (phiên âm từ tiếng Quan Thoại), 75 tuổi - chủ cửa hàng thời điểm đó có bốn nhân viên đang làm việc. Do các sản phẩm như quạt và ấm đun nước được bày bán cả ở lối đi nên nhân viên thường xuyên phải ra ngoài sắp xếp lại hàng hóa.

Khoảng 10 phút trước khi xảy ra sự việc, một người phụ nữ mang theo túi xách và ô đã vào cửa hàng, đi lại giữa các kệ hàng. Mặc dù được nhân viên nhiều lần hỏi thăm, người phụ nữ này chỉ đáp rằng mình "đang xem hàng". Sau khi người này rời đi, mọi thứ dường như bình thường cho đến vài ngày sau, khi bà Lin kiểm kê hàng hóa thì phát hiện một chiếc nồi cơm điện biến mất khỏi kệ. Kỳ lạ là chiếc hộp đựng vẫn còn nguyên.

Khi kiểm tra lại camera an ninh, bà Lin phát hiện người phụ nữ đã bí mật mang theo chiếc nồi cơm điện ra khỏi cửa hàng. Đoạn video được chia sẻ trên trang STOMP cho thấy người này vào cửa hàng lúc 19h01, tay trái cầm túi xách nâu và một chiếc ô, cổ đeo túi đen nhỏ. Người phụ nữ dừng lại khá lâu tại các kệ hàng, thậm chí có lúc đứng sát một nhân viên. Khi không có ai chú ý, bà ta nhanh chóng nhìn quanh và bước ra khỏi khu vực kệ, mang theo một vật màu trắng - được xác định là chiếc nồi cơm điện. Vật này bị che khuất bởi túi và ô nên không bị nhân viên phát hiện. Sau đó, người phụ nữ rời cửa hàng qua lối có gắn biển cảnh báo camera giám sát.

Bà Lin cho biết đã trình báo sự việc lên cảnh sát, đồng thời bày tỏ hy vọng người phụ nữ sẽ quay lại và thanh toán món đồ. "Nếu cô ấy gặp khó khăn về tài chính, chúng tôi sẵn sàng bán với giá rẻ hơn. Chúng tôi chỉ muốn lấy lại chi phí", bà Lin chia sẻ. Cảnh sát xác nhận đã tiếp nhận báo cáo và hiện vụ việc đang được điều tra.

Chia sẻ thêm với báo giới, bà Lin cho biết trong những năm gần đây, tình trạng trộm cắp tại cửa hàng có xu hướng gia tăng. Là người đã điều hành cửa hàng hơn 40 năm, bà cho biết chỉ trong năm ngoái, bà đã chứng kiến hai vụ mất cắp, trong đó có đầu đĩa DVD. Năm nay, ngoài sự việc chiếc nồi cơm điện, một người đàn ông ngồi xe lăn cũng từng lấy trộm một ấm đun nước trị giá hơn 20 đô la Singapore từ khu vực trưng bày bên ngoài. Khi đó, bà Lin đã không trình báo vì nghĩ rằng người này có thể thực sự cần món đồ đó.

Một trường hợp khác là một chiếc quạt bị đánh cắp từ bên ngoài cửa hàng. Từ đó, bà Lin đã phải buộc chặt các món đồ lại với nhau để phòng ngừa tình trạng tương tự tái diễn.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/noi-com-dien-boc-hoi-giua-ban-ngay-camera-he-lo-thu-pham-bat-ngo-202505241519318951.html
Zalo