Nô nức du xuân phố biển
Những ngày đầu xuân Ất Tỵ, nhiều du khách, trong đó có khách nước ngoài đến với phố biển Nha Trang để có được những trải nghiệm đáng nhớ. Và khi kết thúc hành trình du xuân của mình, mỗi người đều tìm thấy những niềm vui, cũng như cảm nhận đáng nhớ về hương sắc ngày xuân nơi đây.
Trải nghiệm mùa lễ hội xuân
Trong những ngày xuân Ất Tỵ, đến với không gian Bảo tàng tỉnh, chúng tôi có dịp trò chuyện cùng bà Trần Thị Thanh Nga (Việt kiều Australia) về những cảm nhận của bản thân đối với không khí năm mới ở Nha Trang. Quê gốc của bà Nga ở miền quan họ Bắc Ninh, nhưng bà định cư tại Australia được gần 20 năm nay. Trong lần đầu tiên về du xuân đất Việt, bà đã chọn phố biển Nha Trang để giới thiệu với hai con trai biết về nét đẹp ngày xuân của người dân Việt Nam. Bà Nga cùng hai con đã được trải nghiệm cách gói bánh chưng, bánh tét; xem viết thư pháp, xin chữ cầu may; thực hiện thao tác in tranh Đông Hồ; xem biểu diễn các tiết mục văn nghệ truyền thống; tham gia trò chơi dân gian... “Đây là lần đầu tiên hai con trai của tôi về Việt Nam. Sau khi tìm hiểu khá kỹ lưỡng, tôi thấy Nha Trang là địa điểm phù hợp để gia đình mình vừa có kỳ nghỉ dưỡng chất lượng, vừa có thể tham gia được nhiều hoạt động vui xuân. Quả thực, bầu không khí mùa xuân rộn ràng, cùng rất nhiều những sự kiện, chương trình, không gian xuân được tổ chức đã mang đến cho chúng tôi khoảng thời gian thật ý nghĩa”, bà Trần Thị Thanh Nga chia sẻ. Còn với Việt Trung (con trai đầu của bà Nga) không chỉ ấn tượng với những hoạt động đã được trải nghiệm mà còn hiểu hơn về tình cảm sẻ chia của người dân Việt Nam. “Đến đây, cháu thấy mọi người làm rất nhiều bánh chưng và mang tặng cho những bạn nhỏ, những người già có hoàn cảnh khó khăn. Điều đó giúp cháu hiểu thêm về tình cảm, tấm lòng sẻ chia của mọi người dành cho nhau”, Việt Trung cho biết.
Vượt qua nửa vòng trái đất, bà Sandra (du khách Canada) cùng chồng và những người bạn của mình đã đến Thủ đô Hà Nội, đi khám phá vịnh Hạ Long và chọn TP. Nha Trang để tìm hiểu, trải nghiệm đón xuân. Ấn tượng đầu tiên của bà chính là khung cảnh những tuyến phố rực rỡ sắc hoa; nhiều khu vực công cộng trong thành phố diễn ra những hoạt động văn hóa, nghệ thuật. “Chúng tôi có gần 20 ngày ở Việt Nam, nhưng đã dành tới 10 ngày lưu lại TP. Nha Trang để có thể tìm hiểu nhiều hơn về nét đẹp ngày xuân của đất nước các bạn. Lễ hội xuân ở Nha Trang thật tuyệt. Hương vị của những món ăn truyền thống thật ngon. Tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm đẹp trong lần đầu tiên được gói bánh chưng. Du xuân ở Nha Trang, tôi đã hiểu hơn về tinh thần cộng đồng của người dân Việt Nam”, bà Sandra chia sẻ.
Để hương xuân bay xa
Có mặt tại không gian trưng bày, giới thiệu nét văn hóa đặc trưng ngày xuân ở khu vực công viên bờ biển (đối diện số 50 Trần Phú, TP. Nha Trang), chúng tôi thấy ông Peter Jansen (du khách đến từ TP. Stuttgart, Đức) thể hiện sự thích thú của mình. Ông đã dành thời gian đi tìm hiểu tất cả các gian hàng nơi đây để cảm nhận rõ hơn về nét đẹp văn hóa Việt. Từ những gian hàng ẩm thực làm bánh thuẫn, bánh bông lan, các loại mứt... đến gian hàng nặn tò he, viết thư pháp, trưng bày áo dài, sinh vật cảnh... Đến đâu, ông cũng cảm nhận được những điều thật mới mẻ, ấn tượng. Ông Peter Jansen chia sẻ: “Không gian, không khí mùa xuân của đất nước Việt Nam thật nhiều màu sắc và hương vị, vừa giản dị, gần gũi, vừa ấm áp, tình cảm. Qua những gì đã tìm hiểu được ở Nha Trang, tôi về sẽ kể lại cho những người bạn của mình ở Đức để họ cũng sắp xếp được chuyến đi cho mình đến Việt Nam và có những trải nghiệm ý nghĩa trong những ngày mùa xuân”.
Trong một số chương trình biểu diễn nghệ thuật ở Quảng trường 2 tháng 4, chúng tôi thấy ông Segio (du khách Italia) có mặt từ rất sớm và chọn cho mình một chỗ ngồi phù hợp để xem. Hiện tại, ông Segio đang làm kỹ thuật viên cho Đài Radio Italia Live - một trong số những đài phát thanh nổi tiếng ở Italia. Với chiếc điện thoại trong tay, lúc thì ông quay lại các tiết mục nghệ thuật, lúc lại gọi facetime để khoe với người thân, bạn bè của mình ở Italia thưởng thức âm nhạc tại Nha Trang. Hoạt động trong lĩnh vực truyền thông nên ông Segio dành nhiều sự quan tâm về chương trình biểu diễn nghệ thuật do Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng thực hiện. Dù không hiểu hết nội dung các bài hát, điệu múa song giai điệu âm nhạc rộn ràng, sôi nổi là cầu nối để ông thấy mình thêm gần gũi với những người xung quanh. Qua đó, ông đã có sự liên tưởng thật ý nghĩa về tình yêu âm nhạc của người dân Việt Nam với người dân Italia. “Những ngày đầu xuân ở đất nước các bạn đi đến đâu tôi cũng được nghe những bài hát có giai điệu tươi vui, rộn ràng, điều này tạo nên bầu không khí lễ hội thật sôi động và tôi nhận thấy người dân Việt Nam cũng yêu âm nhạc giống như người dân Italia. Ở đất nước chúng tôi, hằng năm cũng diễn ra lễ hội âm nhạc Sanremo để mọi người cùng hòa mình vào những bản nhạc truyền thống”, ông Segio chia sẻ.
Theo ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, để góp phần tạo bầu không khí vui xuân Ất Tỵ thật sôi nổi, ý nghĩa, sở đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, biểu diễn, trình diễn văn hóa, văn nghệ. Những không gian biểu diễn nhạc cụ dân tộc ở danh thắng Hòn Chồng; các chương trình biểu diễn nghệ thuật hằng đêm ở Quảng trường 2 tháng 4; hoạt động trưng bày, triển lãm mang chủ đề “Xuân yêu thương” ở Bảo tàng tỉnh; tái hiện những gian hàng mùa xuân ở khu vực công viên bờ biển… đã tạo nên sự phong phú, đa dạng trong các hoạt động vui xuân cho người dân và du khách. Qua đó cũng phần nào phản ánh được những giá trị đặc trưng văn hóa về đời sống, con người của Khánh Hòa. Cùng với đó còn góp phần quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp để du khách nước ngoài đến và cảm nhận một cách chân thực về không khí lễ hội mùa xuân ở Nha Trang.
Với hơn 97.500 lượt khách quốc tế đã lựa chọn Nha Trang - Khánh Hòa làm điểm đến vào dịp đầu xuân Ất Tỵ, trong đó có rất nhiều du khách đến từ các nước Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Đại Dương đã có những trải nghiệm du xuân đầy ấn tượng nơi phố biển. Và chúng ta đã giới thiệu được cho những người bạn phương xa này những điều hay, nét đẹp trong kỳ lễ hội đón năm mới truyền thống của người dân Việt Nam. Chính những điều đó đã tạo nên những ấn tượng đẹp trong lòng mỗi du khách để hương xuân Việt Nam lan tỏa đến nhiều nước trên thế giới.