Nô nức check-in vườn nho duy nhất ở ngoại ô Đà Nẵng

Vườn nho thung lũng Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đang vào mùa thu hoạch. Những cây nho chín mọng, trĩu quả thu hút đông đảo giới trẻ, du khách đến tham quan, chụp hình những ngày này.

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 20km ở vùng ngoại ô Đà Nẵng, vườn nho thung lũng Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) những ngày này đang vào mùa, nhiều người thích thú trải nghiệm tự tay hái và thưởng thức ngay tại chỗ.

Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 20km ở vùng ngoại ô Đà Nẵng, vườn nho thung lũng Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) những ngày này đang vào mùa, nhiều người thích thú trải nghiệm tự tay hái và thưởng thức ngay tại chỗ.

Thung lũng Nam Yên là một trong số ít nông trại ở TP. Đà Nẵng trồng thành công các giống nho nổi tiếng như nho hạ đen không hạt, nho kẹo - giống nho được đem từ Ninh Thuận về.

Thung lũng Nam Yên là một trong số ít nông trại ở TP. Đà Nẵng trồng thành công các giống nho nổi tiếng như nho hạ đen không hạt, nho kẹo - giống nho được đem từ Ninh Thuận về.

Ngoài việc tạo ra giá trị kinh tế, vườn nho thung lũng Nam Yên còn trở thành địa điểm tham quan thu hút giới trẻ, du khách đến tham quan chụp hình.

Ngoài việc tạo ra giá trị kinh tế, vườn nho thung lũng Nam Yên còn trở thành địa điểm tham quan thu hút giới trẻ, du khách đến tham quan chụp hình.

Bạn Phạm Hạnh Nguyên rất thích thú khi được trải nghiệm, tự tay mình hái nho. “Em biết đến vườn nho này nhờ thấy trên mạng xã hội nên đã tìm đến, dù phải đi hơn 20km mới tới được đây. Lần đầu tiên tự tay mình hái nho, thưởng thức ngay tại vườn cảm giác thật tuyệt vời, em thấy khung cảnh ở đây rất đẹp và yên bình”, Hạnh Nguyên cho biết.

Bạn Phạm Hạnh Nguyên rất thích thú khi được trải nghiệm, tự tay mình hái nho. “Em biết đến vườn nho này nhờ thấy trên mạng xã hội nên đã tìm đến, dù phải đi hơn 20km mới tới được đây. Lần đầu tiên tự tay mình hái nho, thưởng thức ngay tại vườn cảm giác thật tuyệt vời, em thấy khung cảnh ở đây rất đẹp và yên bình”, Hạnh Nguyên cho biết.

Một nhóm bạn trẻ rất thích thú khi lần đầu tiên được trải nghiệm, chụp hình và dạo quanh vườn nho trĩu trái.

Một nhóm bạn trẻ rất thích thú khi lần đầu tiên được trải nghiệm, chụp hình và dạo quanh vườn nho trĩu trái.

Nhiều em nhỏ háo hức khi đến vườn nho.

Nhiều em nhỏ háo hức khi đến vườn nho.

Anh Lê Quốc Hiền - chủ vườn nho thung lũng Nam Yên (xã Hòa Bắc) cho biết, sau hơn 2 năm chăm sóc, gần 1.000 gốc nho tại vườn đã bắt đầu cho ra trái và thu hoạch. “Nhờ dày công chăm sóc mà vườn nho đã cho trái rất nhiều, lượng khách đến tham quan, vui chơi cũng đông đúc hơn. Vé vào tham quan hiện tại là 50.000 đồng/người và còn nhiều dịch vụ khác, du khách có thể ở lại cắm trại, dã ngoại, ăn uống tại đây”, anh Hiền cho biết.

Anh Lê Quốc Hiền - chủ vườn nho thung lũng Nam Yên (xã Hòa Bắc) cho biết, sau hơn 2 năm chăm sóc, gần 1.000 gốc nho tại vườn đã bắt đầu cho ra trái và thu hoạch. “Nhờ dày công chăm sóc mà vườn nho đã cho trái rất nhiều, lượng khách đến tham quan, vui chơi cũng đông đúc hơn. Vé vào tham quan hiện tại là 50.000 đồng/người và còn nhiều dịch vụ khác, du khách có thể ở lại cắm trại, dã ngoại, ăn uống tại đây”, anh Hiền cho biết.

Nho sau khi thu hoạch sẽ được bán với giá 150.000/kg.

Nho sau khi thu hoạch sẽ được bán với giá 150.000/kg.

Để phục vụ khách tham quan, anh Hiền đã tìm tòi, học hỏi cách chăm sóc sao cho các cây nho trong vườn thay phiên nhau ra quả. Anh hy vọng với sự phát triển của mô hình du lịch sinh thái, Hòa Bắc sẽ là điểm đến thu hút du khách trong thời gian tới.

Để phục vụ khách tham quan, anh Hiền đã tìm tòi, học hỏi cách chăm sóc sao cho các cây nho trong vườn thay phiên nhau ra quả. Anh hy vọng với sự phát triển của mô hình du lịch sinh thái, Hòa Bắc sẽ là điểm đến thu hút du khách trong thời gian tới.

Duy Quốc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/no-nuc-check-in-vuon-nho-duy-nhat-o-ngoai-o-da-nang-post1650759.tpo
Zalo