Nợ nần chồng chất, cặp vợ chồng già bỗng trở thành triệu phú sau một đêm
May mắn đã mỉm cười với cặp vợ chồng giữa lúc khó khăn nhất.
Hôm 2/5 vừa qua, không khí tại ngôi nhà nhỏ của họ ở tiểu khu Lin Fa, huyện Yang Chum Noi rộn ràng hẳn lên khi hàng xóm và người thân cùng nhau tụ họp để chúc mừng ông Lamphong, 58 tuổi và vợ là bà Kanokwan, 56 tuổi. Cặp đôi này chính là chủ nhân của tấm vé số mang dãy số 213388 – con số đã mang đến giải nhất cho họ trong kỳ quay gần nhất.
Chia sẻ về vận may đến với gia đình mình, ông Lamphong cho biết hai vợ chồng ông đã có chuyến đi viếng chùa Wat Pa Thep Nimit trước ngày công bố kết quả. Tại đây, họ đã làm công đức và thành tâm cầu nguyện trước tượng Phật lớn của chùa – pho tượng do cố đại đức Luang Ta Khim Warathammo, nguyên trụ trì Wat Phak Kha ở Lin Fa, xây dựng. Trong lúc đang khấn nguyện, ông Lamphong tình cờ nhìn thấy con số “88” nổi bật ngay trên ngực tượng Phật. Cảm thấy có điềm lành, ông quyết định mua một tấm vé số có chứa con số này, không ngờ rằng lựa chọn đó đã thay đổi cả cuộc đời họ.
Thật trùng hợp, khoảnh khắc biết tin trúng số, hai vợ chồng đang tham gia lễ hội truyền thống Bang Fai tại làng Yang Chum Yai. Khi được thông báo kết quả, ông Lamphong đã tức tốc quay về nhà để bảo vệ đàn gia súc trước khi loan báo tin vui đến người thân.

Ông Lamphong chia sẻ, điều đầu tiên ông nghĩ đến khi nhận số tiền thưởng 6 triệu baht (khoảng 4,3 tỷ đồng) là giải quyết khoản nợ gần 1 triệu baht với một ngân hàng hợp tác – khoản vay dùng để đầu tư vào trồng hành và canh tác lúa nước. Sau đó, vợ chồng ông dự định sẽ trích một phần tiền trúng thưởng để làm từ thiện, chia sẻ vận may với cộng đồng. Số còn lại sẽ được sử dụng cho việc học hành của các con và những chi tiêu trong sinh hoạt gia đình. Thông tin này được đăng tải bởi báo KhaoSod, một trong những nguồn tin uy tín tại Thái Lan.
Câu chuyện của vợ chồng ông Lamphong chỉ là một trong những trường hợp trúng số đầy bất ngờ trong kỳ quay số vừa qua. Cũng trong ngày 2/5, tại tỉnh Roi Et – một tỉnh lân cận ở vùng đông bắc Thái Lan, một người đàn ông 45 tuổi làm việc trong một cửa hàng bách hóa đã may mắn nhận được giải thưởng trị giá 12 triệu baht nhờ sở hữu hai tấm vé trúng giải nhất.

Dù trúng số với số tiền gấp đôi vợ chồng ông Lamphong, người đàn ông có tên là Vilai vẫn lựa chọn tiếp tục công việc hiện tại thay vì nghỉ ngơi hay thay đổi lối sống. Anh đã đến đồn cảnh sát Roi Et để thực hiện các thủ tục chứng nhận tấm vé trúng giải theo quy định. Các đồng nghiệp và cảnh sát tại đây cũng không quên chia vui và chúc mừng anh vì vận may hiếm có này.
Hai câu chuyện đầy cảm hứng trên đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận Thái Lan, nhất là trong bối cảnh nhiều người vẫn đang gửi gắm hy vọng đổi đời vào những tấm vé số may mắn. Với Lamphong và Kanokwan, khoản tiền trúng thưởng không chỉ là sự bù đắp sau nhiều năm lao động vất vả, mà còn mở ra một tương lai ổn định hơn cho cả gia đình.