Nỗ lực vượt qua khó khăn

Công tác tìm kiếm, cứu nạn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên ngày 13/9 đối diện với nhiều thách thức do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Mặc dù vậy, những tín hiệu vui trong ngày đã mang lại niềm hy vọng và ấm lòng cho tất cả những người tham gia và nhân dân địa phương.

Nắng nóng cản trở công tác tìm kiếm

Cũng như những ngày trước, ngay từ sáng sớm, các lực lượng tỏa đi nhiều hướng để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Lực lượng tập trung tại khu vực thượng lưu, hạ lưu cung sạt lở và tại các điểm sình lầy sâu.

 Nắng nóng bào mòn thể lực cán bộ, chiến sĩ.

Nắng nóng bào mòn thể lực cán bộ, chiến sĩ.

Điều khó khăn ở đây chính là thời tiết nắng nóng làm nền đất bị khô và dần nén chặt, khiến cán bộ, chiến sĩ dò tung tích nạn nhân ngày càng khó khăn. Dưới cái nắng oi ả từ 6 giờ 30 sáng đến cuối giờ chiều khiến các lực lượng bị vắt sức, thể lực bào mòn.

Mặc dù vậy, tinh thần cán bộ, chiến sĩ hết sức khẩn trương, tập trung dò tìm từng mét bùn đất. Trên cung sạt duy trì 17 tổ cơ động tìm kiếm dọc suối và 4 vị trí quan sát cảnh giới báo động, đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm.

 Lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Bên cạnh việc đảm bảo quân số, bổ sung thêm 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) và hơn 150 người là lực lượng tại chỗ đã góp phần san sẻ nhiệm vụ, mở rộng phạm vi tìm kiếm trên bề mặt và thăm dò sâu hơn.

Niềm vui giữa gian khó

Niềm vui lớn trong ngày 13/9 là sự trở về của những người mất tích. Trong buổi sáng, 2 hộ dân với 8 nhân khẩu đã trở về an toàn, đó là gia đình anh Hoàng Văn Duân và anh Hoàng Văn Tiện. Niềm vui tiếp tục được nhân lên khi vào buổi chiều cùng ngày có thêm 3 người trong danh sách mất tích trở về trình báo địa phương, đó là 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng.

 Gia đình anh Duân may mắn thoát nạn.

Gia đình anh Duân may mắn thoát nạn.

Gặp chị Hồng, anh Duân, anh Tiện đến trình báo chính quyền địa phương, ai nấy trong gian phòng Sở Chỉ huy tiền phương đều mừng rỡ hỏi thăm sức khỏe, tình hình người thân trong gia đình và cuộc sống ngày qua như thế nào. Anh Hoàng Văn Duân rất xúc động khi nhận được những lời hỏi thăm ân cần, sự quan tâm của rất nhiều người dù không phải là họ hàng thân thích. Anh Duân tâm sự: “Cả nhà tôi may mắn thoát chết, thực sự rất may mắn. Tôi vui vì còn sống nhưng cảm thấy buồn nhiều hơn khi chứng kiến những người hàng xóm thân thiết đột ngột ra đi mãi”.

 Chị Hồng trò chuyện với lãnh đạo Sở Chỉ huy tiền phương.

Chị Hồng trò chuyện với lãnh đạo Sở Chỉ huy tiền phương.

Liên tiếp đón những tin vui, người dân khu vực thiên tai ở Làng Nủ sẽ có nơi ở mới khi Đài Truyền hình Việt Nam đang phối hợp với tỉnh Lào Cai cùng tái thiết, xây dựng lại nhà ở cho tất cả 37 hộ dân bị ảnh hưởng từ nguồn Quỹ Tấm lòng Việt. Mọi công việc sẽ được tiến hành khẩn trương, phấn đấu hoàn thành các công trình trước ngày 31/12/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra, làm việc về công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại thôn Làng Nủ vào chiều 12/9/2024.

Tính đến hết ngày 13/9, các lực lượng tìm thấy thêm 3 thi thể nạn nhân, nâng tổng số tử vong lên 48 người và còn 36 người vẫn đang mất tích. Điều đáng mừng số lượng người an toàn đã tăng từ 43 người lên 54 người. Ban Chỉ huy của tỉnh và lãnh đạo huyện Bảo Yên đề nghị chính quyền xã Phúc Khánh và Trưởng thôn Làng Nủ tiếp tục thông báo những người trong khu vực liên hệ với địa phương để xác định rõ còn ai chưa có mặt tại địa phương và tìm cách liên lạc, xác minh hộ nào còn đủ người, hộ nào còn người mất tích.

Dự báo trong ngày 14/9, thời tiết sẽ tiếp tục nắng nóng, bùn đất khô và kết dính hơn. Tuy nhiên, với sự tăng cường về lực lượng và các phương tiện máy móc hiện đại tiếp cận hiện trường sẽ tăng thêm hiệu quả tìm kiếm, sớm tìm ra những nạn nhân còn mất tích.

Hữu Huỳnh - Mạnh Dũng - Đức Toàn - Nguyễn Thành Phú

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/no-luc-vuot-qua-kho-khan-post390239.html
Zalo