Nỗ lực khỏa lấp tang thương làng Nủ

Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 10/9 đã nhấn chìm toàn bộ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, gây thiệt hại vô cùng nặng nề về người và tài sản cho người dân tại đây. Cùng với các lực lượng chức năng, những người lính quân hàm xanh với 'mệnh lệnh từ trái tim' đã lên đường cùng với 'vũ khí đặc biệt' để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Với ý chí quyết tâm cao, những chiến sĩ Biên phòng không ngại khó khăn, hiểm nguy, dầm mình trong bùn đất để tìm kiếm những nạn nhân mất tích, giúp họ vượt qua mất mát, xây dựng lại bản làng với một tương lai tươi sáng hơn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ, động viên những gia đình có nạn nhân bị mất tích trong trận lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, chiều 12/9. Ảnh: Ngọc Lâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ, động viên những gia đình có nạn nhân bị mất tích trong trận lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, chiều 12/9. Ảnh: Ngọc Lâm

Tang thương bao trùm vùng quê nghèo

Trong những ngày này, tiếng khóc vang lên khắp Nhà Văn hóa thôn Làng Nủ, không khí tang thương bao trùm cả một vùng quê nghèo. Những gương mặt thất thần đi tìm người thân, chờ đợi thông tin của lực lượng cứu nạn, những người xa lạ từ các thôn lân cận cũng đỏ hoe mắt, dõi theo dòng nước chảy và bùn đất mà bất lực. Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng 10/9 đã vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ, nhấn chìm nhà của 37 hộ dân với 158 nhân khẩu (tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 54 người được an toàn). Những chiếc quan tài đã được để sẵn, đang chờ những thi thể được lực lượng cứu nạn mang về để làm thủ tục an táng theo phong tục của địa phương.

Đến tận bây giờ, những người may mắn sống sót cũng không thể tin được ngôi làng nhỏ dưới thung lũng xanh lại xảy ra thảm kịch như vậy. Vẫn có hàng chục nạn nhân đang còn nằm đâu đó dưới lớp bùn đất kia và những người còn sống đang từng ngày, từng giờ trũng sâu đôi mắt thất thần nhìn hướng dòng suối ngổn ngang đất đá, hi vọng người thân của mình sớm được tìm thấy để được về với gia đình một cách trọn vẹn nhất.

Trong rất nhiều trường hợp đau thương, anh Hoàng Văn Thới khiến ai nấy không khỏi xót xa, bởi mẹ già và 3 con nhỏ của anh đã bỏ mạng trong trận lũ quét này. Người đàn ông trụ cột của gia đình đã nếm trải không biết bao ngọt bùi, đắng cay trong cuộc sống, chưa một lần kêu than, nhưng giờ đây phải chịu những đau đớn không thể tả xiết. Nằm rũ rượi bên 3 chiếc quan tài của 3 con nhỏ, nước mắt anh không thể ngừng rơi, tai họa ập tới khi những đứa nhỏ ngủ chưa tròn giấc.

Những người dân may mắn thoát nạn đã kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện đến xé lòng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng chỉ trong vòng vài phút ngôi làng biến mất hoàn toàn, người dân trong bản thì kêu cứu giữa dòng nước lũ, vùng vẫy trong bùn lầy mà họ phải bất lực trong vô vọng. Vẫn còn, còn rất nhiều những hoàn cảnh bi thương của các gia đình gặp nạn, nhiều nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy trong lớp bùn đất kia, những người còn sống chỉ biết nhìn về phía lực lượng cứu nạn, ngóng chờ tin tức từ cơ quan chức năng.

Gia đình những người gặp nạn thẫn thờ trước khung cảnh hoang tàn của ngôi làng, mong chờ từng phút nhận được thông tin của người thân. Ảnh: Ngọc Lâm

Gia đình những người gặp nạn thẫn thờ trước khung cảnh hoang tàn của ngôi làng, mong chờ từng phút nhận được thông tin của người thân. Ảnh: Ngọc Lâm

Cách hiện trường vụ lũ quét san phẳng Làng Nủ khoảng 1km là điểm trường Mầm non Làng Nủ, thuộc Trường Mầm non số 1 xã Phúc Khánh. Ngôi trường nằm trên con dốc cao, đây là nơi học tập của 38 trẻ từ 0 đến 5 tuổi, trong đó, 18 em đến từ Làng Nủ. Thảm họa lũ quét tại ngôi làng nằm dưới chân núi Con Voi đã khiến 10/18 trẻ tử vong. Cô Nguyễn Phương Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non số 1 xã Phúc Khánh chia sẻ: "Những ngày qua, tìm được ba lô, quần áo của các em lẫn trong bùn đất, chúng tôi không cầm được nước mắt. Nhà trường đang tập trung sắp xếp lại những di vật của các em đã mất, để lúc nào tiện sẽ gửi lại gia đình". Sau vài phút trấn tĩnh, cô cùng người dân đi dọc con đường gần suối để tìm và cứu giúp những người bị thương gần bờ. Những ngày sau, cô túc trực ở điểm trường Mầm non Làng Nủ để hỗ trợ các lực lượng chức năng, các nhà hảo tâm tới Làng Nủ thực hiện công tác cứu nạn, hỗ trợ tiếp tế lương thực, thực phẩm.

Sát cánh cùng quân và dân

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, vụ lũ quét xảy ra ở khu vực địa hình rất phức tạp, xung quanh là núi cao, thời tiết thay đổi liên tục, nắng mưa thất thường. Do đó, công tác triển khai kế hoạch tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ngay sau khi nhận được thông tin về mức độ ảnh hưởng của trận lũ quét này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã điện chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai, Trường Trung cấp 24 Biên phòng cử lực lượng, 8 huấn luyện viên và 5 chó nghiệp vụ trực tiếp đến hiện trường để phối hợp với các lực lượng khác triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đội chó nghiệp vụ BĐBP triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn khu vực thượng nguồn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh. Ảnh: Ngọc Lâm

Đội chó nghiệp vụ BĐBP triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn khu vực thượng nguồn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh. Ảnh: Ngọc Lâm

Thượng tá Hoàng Ngọc Sáng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng cho biết: "5 chó nghiệp vụ tham gia đợt cứu nạn này đều được huấn luyện bài bản, có nhiều kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ ở các điều kiện khắc nghiệt. Những chú chó này có khả năng nhạy bén trong việc phát hiện dấu vết người, kể cả khi các nạn nhân bị vùi sâu dưới lớp bùn đất hoặc đống đổ nát. Chính sự tinh nhuệ của "đội quân đặc biệt" này đã giúp quá trình tìm kiếm tại hiện trường vụ lũ quét đạt hiệu quả hơn".

Trao đổi với phóng viên trực tiếp tại hiện trường vụ tìm kiếm, Thiếu tá Đoàn Văn Hoàn, Đội tìm kiếm cứu nạn BĐBP cho biết: "Mặc dù phải tìm kiếm trong điều kiện hết sức khó khăn, lượng đất đá, bùn lầy rất lớn, cây cối ngổn ngang, nhiều xác chết động vật..., thế nhưng, xác định với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, mong muốn xoa dịu nỗi đau của người dân nơi đây, chúng tôi sẵn sàng xông pha, đi vào những nơi gian khó, nguy hiểm nhất để tìm kiếm các nạn nhân, đảm bảo công tác cứu nạn đạt kết quả cao nhất".

Hiểm nguy vẫn liên tục cận kề với những người lính "Bộ đội Cụ Hồ" được giao nhiệm vụ "chiến đấu trong thời bình", nhưng với mệnh lệnh của trái tim và sự có mặt của những "chiến sĩ đặc biệt", Đội tìm kiếm cứu nạn BĐBP sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP giao phó, bởi đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình yêu thương, nghĩa đồng bào; từ đó, tiếp thêm động lực cho bà con sớm vượt qua khó khăn, mau chóng ổn định cuộc sống và vững tin xây dựng bản làng hồi sinh trở lại.

Ngọc Lâm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/no-luc-khoa-lap-tang-thuong-lang-nu-post480889.html
Zalo