Nỗ lực đứng lên từ bóng tối của nữ sinh khiếm thị

Không chỉ cố gắng hoàn thành tốt việc học của mình, nữ sinh khiếm thị Nguyễn Thảo Xuân còn lan tỏa niềm đam mê, nghị lực đến bạn bè.

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lại bị khiếm thị bẩm sinh, nên việc được đi học, học lên cao luôn là khát khao và được em Nguyễn Thảo Xuân (SN 2000, ở Hà Nội) xác định là con đường duy nhất để vươn lên trong cuộc sống.

Từ khi bắt đầu học tập tại Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Thảo Xuân đã có niềm đam mê lớn với âm nhạc và môn Tiếng Anh. "Trong suốt 12 năm học, em luôn cố gắng học thật tốt để phát triển khả năng âm nhạc của mình, bên cạnh đó trau dồi kỹ năng Tiếng Anh để có thể giao tiếp với người nước ngoài", Thảo Xuân nói.

Nguyễn Thảo Xuân biểu diễn cùng ban nhạc Nắng Mới - Ảnh: NVCC

Nguyễn Thảo Xuân biểu diễn cùng ban nhạc Nắng Mới - Ảnh: NVCC

Năm lên lớp 2, sau khi kết thúc cuộc thi văn nghệ ở trường và đạt giải Nhất, Xuân đã đăng ký học lớp thanh nhạc để luyện tập giọng hát của bản thân tốt hơn. 2 năm sau đó, nhờ định hướng của giáo viên, cô đã học đàn thập lục - một loại nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. "Từ đó, cây đàn như một người bạn gắn bó với em suốt những năm học tại trường", nữ sinh chia sẻ.

Nhờ sự cố gắng và nỗ lực rèn luyện kỹ năng âm nhạc và Tiếng Anh, Thảo Xuân được tín nhiệm làm đội phó đội văn nghệ của trường, làm người dẫn chương trình song ngữ trong các hoạt động giao lưu và đón khách quốc tế.

Bên cạnh đó, Thảo Xuân còn thường xuyên tham gia biểu diễn văn nghệ và đã đạt được những thành tích cao trong các cuộc thi dành cho người khuyết tật. Chỉ trong 6 năm, từ 2010 - 2016, Thảo Xuân cùng đội văn nghệ của trường đã đạt 2 giải Xuất sắc, 4 giải Nhất, 6 huy chương Vàng... tại các cuộc thi Liên hoan nghệ thuật trẻ em thiệt thòi và Hội diễn nghị lực tình thương dành cho người khuyết tật toàn quốc.

Nguyễn Thảo Xuân (thứ 3 từ trái sang) trình diễn Xẩm - Ảnh: NVCC

Nguyễn Thảo Xuân (thứ 3 từ trái sang) trình diễn Xẩm - Ảnh: NVCC

"Không thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng cuộc sống của em luôn thú vị và tràn ngập niềm vui. Âm nhạc không chỉ là bạn, là ánh sáng mà còn giúp cuộc sống của em tràn ngập màu sắc và yêu thương và em muốn lan tỏa điều đó đến tất cả mọi người", Thảo Xuân chia sẻ.

Với niềm tin đó, cô gái trẻ đã kiên trì khổ luyện và quyết tâm thi đỗ chuyên ngành Đàn tranh, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. "Đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời và là quãng thời gian đẹp nhất vì em được gặp các thầy cô giáo là những nghệ sĩ chuyên nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, gặp những người bạn có chung niềm đam mê với cây đàn tranh", Thảo Xuân nói.

Không chỉ cố gắng hoàn thành tốt việc học của mình, Thảo Xuân còn lan tỏa niềm đam mê, nghị lực đến bạn bè. Cô vừa học tập, vừa tham gia nhiều hoạt động xã hội ở nhà trường, trong cộng đồng người khiếm thị.

Nguyễn Thảo Xuân (thứ hai từ phải qua) cùng thành viên ban nhạc Nắng Mới, thuộc mái ấm Đông Đô tập luyện trước buổi diễn - Ảnh: Hà Thanh

Nguyễn Thảo Xuân (thứ hai từ phải qua) cùng thành viên ban nhạc Nắng Mới, thuộc mái ấm Đông Đô tập luyện trước buổi diễn - Ảnh: Hà Thanh

Đến với mái ấm Đông Đô - nơi sinh sống, học tập và làm việc dành cho người khiếm thị, Thảo Xuân đã tham gia nhiệt tình vào các hoạt động của mái ấm, góp phần xây dựng môi trường văn minh, lành mạnh, bình đẳng, chủ động vươn lên trong cuộc sống.

Thời điểm đó, nhận thấy nhu cầu học Tiếng Anh của các bạn nhỏ khiếm thị rất cấp thiết, cô đã chủ động đề xuất mở lớp dạy Tiếng Anh cho các bạn. "Kế hoạch của em được đồng ý, lần đầu tiên em được giảng dạy cho một lớp học có 8 bạn, cảm giác thật hạnh phúc và tự hào", cô gái trẻ nhớ lại.

Cũng trong năm này, Thảo Xuân cùng ban nhạc Nắng Mới đại diện Hội Người mù Việt Nam tham dự Liên hoan âm nhạc dành cho người mù tại Thái Lan. Chương trình biểu diễn tại liên hoan diễn ra thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.

Năm 2020, với việc chinh phục học bổng "Chắp cánh ước mơ" của Đại học RMIT Việt Nam - học bổng dành cho những sinh viên khuyết tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn - đã mở ra cánh cửa cho cô gái trẻ không chỉ tiếp cận được với nền giáo dục đại học quốc tế mà còn giúp cô tiến gần hơn đến ước mơ.

Hiện Thảo Xuân đang học chương trình học cử nhân, là sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành Truyền thông chuyên nghiệp. "Em mong sau khi tốt nghiệp sẽ có công việc ổn định để tự nuôi sống bản thân, đồng thời áp dụng những kiến thức đã được học giúp đỡ các bạn kém may mắn trong cộng đồng", Thảo Xuân chia sẻ.

Nguyễn Thảo Xuân cùng ban nhạc Nắng Mới tham gia biểu diễn tại phố đi bộ - Ảnh: Hà Thanh

Nguyễn Thảo Xuân cùng ban nhạc Nắng Mới tham gia biểu diễn tại phố đi bộ - Ảnh: Hà Thanh

Vào những ngày cuối tuần, Thảo Xuân cùng ban nhạc Nắng Mới tham gia biểu diễn tại phố đi bộ. Trong quá trình biểu diễn, cô đã giới thiệu song ngữ để giúp các du khách nước ngoài thêm hiểu hơn về ban nhạc.

Ngoài ra, Thảo Xuân còn tham gia sinh hoạt tại CLB Hát xẩm Tâm Việt với mục tiêu giữ gìn nét đặc trưng của người khiếm thị, bảo tồn văn hóa và bản sắc của dân tộc.

"Em cùng các bạn trong CLB đã 2 lần tham gia cuộc thi hát Xẩm mở rộng được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình và đều đạt giải cao", Thảo Xuân kể.

Năm 2024, Nguyễn Thảo Xuân là một trong 38 thanh niên khuyết tật tiêu biểu được vinh danh trong chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức.

Dẫu còn đó vô vàn những khó khăn, nhưng bằng sự lạc quan, tinh thần vượt khó, Nguyễn Thảo Xuân đang cố gắng từng ngày, nỗ lực hết mình trên con đường mình lựa chọn, truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng.

Chí Tâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/no-luc-dung-len-tu-bong-toi-cua-nu-sinh-khiem-thi-350802.html
Zalo