Nín thở với lũ sông Cầu
Chưa bao giờ mực nước trên sông Cầu lên cao như trong những ngày qua. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Đa Phúc (TP Hà Nội) đang tích cực gia cố đê hữu Cầu và nín thờ từng giờ trước diễn biến lũ trên tuyến sông lớn này.

Số liệu quan trắc thời điểm gần nhất cho thấy, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc (xã Đa Phúc) là 9,54m (trên báo động 3: 1,54m).

Sáng 9/10, mực nước sông Cầu biến đổi chậm, do trời không mưa nhưng vẫn đang trên báo động cao nhất.

Ông Nguyễn Văn Toàn (thôn Cốc Lương) cho biết, năm nay hơn 60 tuổi nhưng chưa khi nào thấy nước sông Cầu lên cao như trong đợt lũ đang diễn ra.

Mực nước sông lên cao đã nhấn chìm khu vực dân cư bên ngoài sông. Hàng chục ngôi nhà bị ngập đến tận mái tôn.

Để đảm bảo an toàn, suốt hai ngày qua, xã Đa Phúc đã huy động toàn lực, ngày đêm gia cố tuyến đê hữu Cầu.

Sáng 9/10, hàng trăm người dân vẫn túc trực cùng cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng tiến hành gia cố những đoạn đê hữu Cầu bị tràn, bảo vệ vùng dân cư trong đê.

UBND xã Đa Phúc đã sơ tán người dân ven sông; ban hành thông báo, bố trí cán bộ điều tiết giao thông, hạn chế người dân qua lại tuyến đê trong thời gian có báo động lũ.