Niềm vui trọn vẹn của nhóm học sinh từ tỉnh ngoài về Hà Nội xem Tổng duyệt sự kiện A80

'Chúng cháu có nguyện vọng được chụp ảnh cùng các chú Công an Hà Nội để kỷ niệm một ngày vô cùng có ý nghĩa như thế này' – và nguyện vọng đó đã được Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng các cán bộ trực bảo vệ tại Tiểu khu F đáp ứng.

Sáng 30-8, trong quá trình kiểm tra công tác ứng trực, làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 tại Tiểu khu F, khu vực cổng Công viên Thống Nhất, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền gặp một nhóm 5 học sinh – sinh viên đang hỏi đường và được CBCS đang trực tại đây hướng dẫn, tặng sữa bánh.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trò chuyện cùng nhóm học sinh, sinh viên

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trò chuyện cùng nhóm học sinh, sinh viên

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đã ân cần trò chuyện với nhóm 5 học sinh – sinh viên nói trên và được biết, các cháu đến từ các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên lên Hà Nội xem diễu binh; cháu lớn nhất là sinh viên Đại học năm thứ nhất, cháu bé nhất học lớp 5.

Kết thúc diễu binh, các cháu đứng ở cổng Công viên Thống nhất hỏi đường về quê. Thời điểm đó, các CBCS Công an phường Hai Bà Trưng, Phòng An ninh chính trị nội bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại đây đã hướng dẫn tận tình, cho bánh, cho sữa tiếp thêm năng lượng cho nhóm học sinh - sinh viên.

Bức ảnh kỷ niệm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhóm học sinh

Bức ảnh kỷ niệm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhóm học sinh

Cùng thời điểm, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đến kiểm tra chốt trực. Trong câu chuyện, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đã hỏi thăm nhóm học sinh – sinh viên lên Hà Nội từ bao giờ, ăn uống thế nào. Nguyễn Thúy Anh, một trong 5 học sinh cho biết từ Ninh Bình về Hà Nội từ trưa 29-8. Do không có điều kiện kinh tế nhưng muốn hòa mình vào không khí đặc biệt của ngày Tổng duyệt nên đã chủ động mang theo cơm để ăn.

“Chúng cháu được Hà Nội, được các chú công tiếp đón ân cần, tận tâm nên rất xúc động và sẽ toại nguyện hơn nếu được chụp một tấm ảnh cùng các chú” – Thúy Anh đề nghị.

Trong niềm vui đặc biệt, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền và tổ chốt cùng nhóm học sinh, sinh viên đã có một bức ảnh kỷ niệm đáng nhớ.

Những ngày Hà Nội rợp trời cờ hoa, người dân từ khắp mọi nẻo đường đã về Hà Nội. Họ đã nhận được sự đón tiếp, chào đón của đông đảo người dân, lực lượng Công an, Quân đội. Đặc biệt, Công an Thủ đô với sáng kiến dành chỗ ngồi cho cựu chiến binh, người có công, thương binh, bệnh binh; những hướng dẫn tận tình về vị trí ngồi, xem diễu binh, diễu hành, phương tiện, khí tài đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến ngày lễ trọng đại nhất của dân tộc, các lực lượng Công an Thủ đô, từng tổ chốt, từng CBCS đã và đang nỗ lực hết mình, vì một ngày Quốc khánh an toàn, bình yên, thân thiện.

Châu Anh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/niem-vui-tron-ven-cua-nhom-hoc-sinh-tu-tinh-ngoai-ve-ha-noi-xem-tong-duyet-su-kien-a80-post622456.antd
Zalo