80 năm 'Tết Độc lập' – Kỳ vọng của người đi trước với thế hệ tương lai

Mỗi độ thu về, hơn trăm triệu người dân Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài, lại hướng về Quảng trường Ba đình lịch sử, nơi cách đây 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

80 năm “Tết Độc lập” - Kỳ vọng của người đi trước với thế hệ tương lai.

Trải qua 80 năm, bản Tuyên ngôn ấy vẫn vang vọng trong từng trang sử, vẫn ngân nga trong trái tim hàng triệu người Việt Nam.

Những ngày này, trên khắp các nẻo đường Thủ đô, cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời, hoa tươi khoe sắc rực rỡ, lòng người phấn chấn, cùng hòa chung nhịp đập hướng về Ngày Quốc khánh 2/9 – Tết Độc lập của toàn dân tộc.

Năm 2025, Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), sự kiện diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, ý nghĩa của Tết Độc lập không hề phai nhạt, mà trái lại, càng trở nên sâu sắc hơn. Nó nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam một điều trân quý rằng, độc lập, tự do là kết quả của biết bao hy sinh, gian khổ của lớp lớp cha ông; hòa bình, thống nhất là thành quả vô giá mà những thế hệ sau phải trân trọng và giữ gìn.

Ông Nguyễn Văn Nhương, Cựu chiến binh (xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên) xúc động cho biết: “Phải nói rằng, chúng ta được sống trong bầu trời như này, sung sướng lắm, tự hào lắm. Tôi mong rằng thế hệ tuổi trẻ phải phát huy truyền thống của cha ông, đi theo con đường của cha ông, để bảo vệ thành quả sau này. Đừng nghe những kẻ xấu nói xấu Đảng ta, nói xấu quân đội ta, tôi mong người trẻ phải phản biện những luận điệu xuyên tạc. Tôi thấy tự hào là người Việt Nam, tự hào là lính cụ Hồ”.

Ông Nguyễn Văn Nhương, Cựu chiến binh (xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên) xúc động khi chia sẻ với Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam.

Hôm nay về đây chúng tôi rất tự hào, vì cuộc đời của anh em Cựu chiến binh cũng đã gắn liền với chiến trường. Và bây giờ nhìn thấy thành quả của Cách mạng, đấy là sự hy sinh của chúng tôi và đồng đội đã được đền đáp, đấy là điều mà chúng tôi rất tự hào, và rất phấn khởi. Chúng tôi tin tưởng thế hệ sau này cũng sẽ tiếp bước cha ông, cùng với Tổ quốc của chúng ta bước và Kỷ nguyên mới, đó là điều chúng tôi rất tự hào”, ông Cao Bá Đào – Chủ tịch Hội chiến sỹ Trường Sơn TP Hải Phòng cho hay.

Có thể thấy, Tết Độc lập là dịp để khẳng định sự phát triển của đất nước ta ở thời điểm hiện tại và hướng tới tương lai. Khơi dậy niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khẳng định sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tiếp thêm động lực để toàn xã hội chung sức đồng lòng trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hàng vạn người dân đã có mặt tại các tuyến phố xung quanh Quảng trường Ba Đình để được hòa mình vào không khí của Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Năm 2025, sự kiện 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, mà còn phản chiếu vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế - Một quốc gia độc lập, tự cường, kiên định với con đường hòa bình, hợp tác và phát triển.

Hơn bao giờ hết, Tết Độc lập hôm nay là dịp để khẳng định khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XXI, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Quang Vũ - Nghĩa Dũng

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/80-nam-tet-doc-lap-ky-vong-cua-nguoi-di-truoc-voi-the-he-tuong-lai.html
Zalo