Niềm vui thống nhất
Đại thắng mùa Xuân 1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đánh dấu sự kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tròn 50 năm non sông liền một dải, ngày 30/4 mãi mãi là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, để từ đó tiếp thêm niềm tin, động lực cùng nhau chung sức thực hiện khát vọng xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn thịnh.

Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: ST
Niềm vui thống nhất và trách nhiệm giữ gìn

Năm 1963, khi đang là học sinh lớp 9, theo tiếng gọi của non sông, tôi xung phong ra mặt trận. Sau 2 tháng huấn luyện, tôi được nhận nhiệm vụ ở Tiểu đoàn 20 (K20) thuộc Lữ đoàn 125-Đoàn tàu “không số” huyền thoại.
Trên những con tàu “không số” thầm lặng là hành trình quả cảm vượt qua bão giông và trùng vây kẻ địch. Song nhờ sự mưu trí, khôn khéo và tinh thần quả cảm, tôi và các đồng đội đã vượt qua tất cả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển để cùng với các lực lượng đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngày 30/4/1975, niềm vui đất nước thống nhất vỡ òa trong tim mỗi người lính chúng tôi. Không chỉ là niềm vui chấm dứt chiến tranh mà đó còn là khoảnh khắc tự hào, từ đây dân tộc được làm chủ vận mệnh đất nước, người dân được sống trong hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc. Trong thời khắc thiêng liêng đó, chúng tôi không quên những đồng đội đã vĩnh viễn hòa mình vào lòng biển cả để con đường chi viện cho miền Nam được thông suốt. Sự hy sinh ấy khắc sâu trong tâm khảm chúng tôi, cũng là lời nhắc nhở thiêng liêng về giá trị độc lập, tự do mà bao thế hệ đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt.
50 năm sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Việt Nam ngày càng phát triển, khẳng định vị thế trên trường quốc tế, chúng tôi đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ-những chủ nhân của kỷ nguyên mới. Tôi mong muốn thế hệ trẻ hãy không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, sải biển thiêng liêng mà bao thế hệ đã hy sinh để giữ gìn.
CCB Hà Văn Bằng
(Xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh)
Tiếp nối truyền thống anh hùng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Với niềm vinh dự và tự hào là một chiến sĩ biên phòng đang công tác tại vùng đất Ninh Bình giàu truyền thống, tôi luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm thiêng liêng và cao cả của mình trong sự nghiệp quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. Đối với tôi, chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển không chỉ là các quy định pháp lý mà còn là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, nơi khẳng định ý chí thống nhất, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam.
Để thực hiện trọn vẹn sứ mệnh cao cả đó, tôi luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, là kim chỉ nam cho mọi hành động; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ. Đặc biệt, tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.
Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; chỉ đạo tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ vùng biển thuộc địa bàn quản lý; chủ động nắm vững tình hình, phát hiện và phối hợp ngăn chặn kịp thời mọi hành vi xâm phạm chủ quyền vùng biển cũng như đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm khác, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển; tích cực vận động, đồng hành và hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố thế trận Biên phòng toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển.
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để mỗi người Việt Nam nhìn lại lịch sử hào hùng và hướng tới tương lai tươi sáng. Với người lính biên phòng Ninh Bình, đây còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm nặng nề nhưng vô cùng vinh quang. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kim Sơn cũng như lực lượng Biên phòng Ninh Bình nguyện cống hiến hết mình, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh, sát cánh cùng đồng đội xây dựng biên giới biển Ninh Bình ngày càng vững mạnh.
Bên cạnh đó, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Phát huy tinh thần “quyết chiến, quyết thắng” của các thế hệ cha anh đi trước, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp nối truyền thống anh hùng, kiên định giữ vững tay súng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Thiếu tá Trần Quốc Khánh
(Chính trị viên Đồn Biên phòng Kim Sơn)
Động lực, niềm tin để thế hệ trẻ phấn đấu vươn lên

Ngày 30/4/1975 là Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối. Năm nào cũng vậy, mỗi dịp 30/4, tôi luôn có cảm giác bồi hồi, tự hào, xúc động.
Ngày 30/4 không chỉ là mốc son lịch sử thiêng liêng của dân tộc mà còn là dịp để thế hệ trẻ hôm nay nhìn lại chặng đường cha ông đã đi qua, từ đó hun đúc thêm lòng yêu nước và khát vọng cống hiến.
Trân trọng sự hi sinh cao cả của thế hệ đi trước đã giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc hôm nay, tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình và nhận thức được vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cùng với tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Ninh Bình nói riêng, tôi tự nhủ phải không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến để xứng đáng với quá khứ hào hùng của cha ông.
Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn xã Phúc Sơn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về truyền thống cách mạng của quân và dân ta; chăm sóc, tôn tạo Đài tưởng niệm, nghĩa trang Liệt sĩ; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…
Từ đó, giáo dục truyền thống, bồi đắp, cổ vũ thế hệ trẻ tích cực rèn luyện, tu dưỡng, học tập và làm việc để tiếp bước truyền thống cha ông, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Đàm Văn Nghị
(Bí thư Đoàn xã Phúc Sơn, huyện Nho Quan)
Giữ gìn và phát huy thành quả của thế hệ đi trước

Ngày 30/4-ngày miền Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước thống nhất là một dấu mốc lịch sử thiêng liêng và chói lọi trong trang sử vàng của dân tộc Việt Nam. Đó là thành quả của biết bao máu xương, công sức và lòng quả cảm của các thế hệ cha anh đi trước đã chiến đấu không quản hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Chiến thắng lịch sử ấy không chỉ kết thúc một thời kỳ chiến tranh khốc liệt, chia cắt đất nước, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới-kỷ nguyên của hòa bình, thống nhất, đoàn kết toàn dân và phát triển bền vững.
Dù tôi sinh ra trong thời bình, được sống và lớn lên trong một đất nước từng ngày đổi mới và đi lên, nhưng mỗi dịp 30/4 về, trong tôi luôn trào dâng niềm tự hào và xúc động khó tả. Tôi nghĩ về những người lính đã ngã xuống nơi chiến trường, những bà mẹ tiễn con ra trận trong nước mắt, những người dân kiên cường giữ làng, giữ nước giữa bom đạn ác liệt. Tất cả họ đã làm nên một ngày đại thắng, một ngày hội non sông-ngày mà cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui sum họp, Bắc-Nam liền một dải.
Ngày 30/4 không chỉ là một sự kiện lịch sử trọng đại mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc đối với mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay: Phải biết trân trọng hòa bình, sống có trách nhiệm, giữ gìn độc lập, chủ quyền và không ngừng cống hiến để xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh hơn.
Là một đảng viên, một cán bộ đang công tác trong thời kỳ hội nhập, tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng giữ gìn và phát huy thành quả của thế hệ đi trước không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng. Những năm qua, tôi không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Trong quá trình công tác, tôi luôn đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để tìm ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, tôi luôn giữ thái độ gần gũi, chan hòa với đồng nghiệp, để từ đó tạo nên mối đoàn kết, thống nhất trong cơ quan-yếu tố then chốt để góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Phạm Anh Tú
(Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Gia Viễn)
Phát huy giá trị hòa bình, tiên phong xây dựng Đô thị di sản, thành phố sáng tạo

Được sinh ra và lớn lên trong thời bình, thế hệ trẻ chúng tôi luôn ý thức sâu sắc rằng hòa bình không phải là điều ngẫu nhiên mà là thành quả của biết bao những ngày tháng gian khổ, hy sinh và mất mát. Do đó, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay là phải biết trân trọng và phát huy những thành quả cách mạng mà cha ông để lại. Điều đó được thể hiện qua việc những năm qua, tuổi trẻ phường Nam Bình (thành phố Hoa Lư) đã và đang cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hăng hái rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, phát huy mạnh mẽ những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.
Trong bối cảnh thế giới không ngừng thay đổi, bên cạnh việc giữ gìn những giá trị truyền thống, tuổi trẻ chúng tôi đã và đang không ngừng bồi đắp lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị, ra sức học tập, rèn luyện. Tập trung nghiên cứu khoa học, khám phá tri thức, làm chủ khoa họccông nghệ; tiên phong khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo với những cách làm, mô hình, sáng kiến mới đóng góp tích cực vào sự đổi mới của quê hương, góp sức trẻ cùng với Đảng bộ và Nhân dân Ninh Bình hoàn thành mục tiêu: Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, cùng với cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hoàng Thọ Thành
(Phó Bí thư Đoàn phường Nam Bình, thành phố Hoa Lư)