Niềm tin và kỳ vọng vào năm học mới!
Năm học 2025-2026 bắt đầu trong một bối cảnh đặc biệt, khi TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chính thức hợp nhất, mở rộng quy mô dân số cũng như địa bàn quản lý. Sự kiện trọng đại này đặt ra cho ngành Giáo dục thành phố những yêu cầu mới, không chỉ bảo đảm đủ điều kiện học tập, mà còn nâng cao chất lượng, giữ vững sự công bằng trong tiếp cận tri thức cho học sinh ở mọi vùng miền. Niềm tin và kỳ vọng về một năm học đổi mới, sáng tạo và đầy khát vọng được thầy cô, phụ huynh, học sinh gửi gắm, hứa hẹn mở ra chặng đường mới cho sự nghiệp trồng người trong kỷ nguyên phát triển và hội nhập.

Cô trò Trường Tiểu học Núi Thành hân hoan chào đón năm học mới 2025-2026.
Khát vọng mới trong năm học đầu tiên sau hợp nhất
Bước vào năm học mới với nhiều cơ hội và thách thức, ngành Giáo dục TP Đà Nẵng đã sớm xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, định hướng cho chặng đường phía trước. Thầy Phạm Tấn Ngọc Thụy - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, khẳng định: “Năm học 2025-2026 có ý nghĩa đặc biệt khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất, mở ra một không gian giáo dục rộng lớn với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Nhìn lại năm học vừa qua, Giáo dục Đà Nẵng và Quảng Nam đã đạt những kết quả ấn tượng, với rất nhiều giải thưởng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, các thành tích nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo được ghi nhận. Đây chính là động lực, là niềm tin để chúng ta tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ hơn trong năm học mới. Chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là vừa bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trên toàn địa bàn, vừa chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ngành sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, sáng tạo. Tôi tin rằng với sự đồng hành của thầy cô, phụ huynh và toàn xã hội, thế hệ học sinh hôm nay sẽ phát huy truyền thống hiếu học, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới”.
Từ bậc tiểu học, những mong mỏi lại gần gũi và thiết thực hơn. Cô Trương Thị Thùy Liên - giáo viên Trường Tiểu học Núi Thành, chia sẻ: “Điều tôi mong nhất là mỗi học trò nhỏ đều được đến trường với niềm vui, sự an toàn và một môi trường học tập năng động. Sau hợp nhất, sự chênh lệch vùng miền có thể rõ hơn, nhưng đó cũng là cơ hội để chúng tôi cùng nhau hỗ trợ, sẻ chia. Tôi kỳ vọng giáo dục tiểu học sẽ trở thành nền móng vững chắc, giúp các em tự tin bước vào những cấp học cao hơn”.

Niềm tin và kỳ vọng về một năm học đổi mới, sáng tạo và đầy khát vọng.
Niềm tin gửi gắm nơi mái trường
Với phụ huynh, năm học mới không chỉ gắn với niềm vui ngày con đến trường, mà còn đi kèm những kỳ vọng rất thiết thực. Điều các bậc phụ huynh quan tâm không dừng lại ở kết quả học tập, mà còn là sự phát triển toàn diện của con trẻ trong một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Chị Thiều Thị Vuy, có con bước vào lớp 1, Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương, bộc bạch: “Ngày đầu tiên con vào lớp 1, tôi vừa lo lắng vừa hy vọng. Tôi mong ngành giáo dục quan tâm chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm, để các con có thời gian vui chơi, phát triển tự nhiên. Tôi cũng mong chính sách bảo hiểm y tế học sinh được triển khai hiệu quả hơn, để mọi em nhỏ đều được chăm sóc sức khỏe ban đầu chu đáo. Thực tế, mức đóng hiện nay vẫn là gánh nặng đối với một số gia đình khó khăn, nên rất cần có sự hỗ trợ thêm để không em nào bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, bữa ăn bán trú ở trường cần được đảm bảo đầy đủ về chất và lượng, giúp các cháu có sức khỏe, yên tâm học tập. Với sự đồng hành tận tụy của thầy cô và sự quan tâm của toàn xã hội, tôi tin rằng các con sẽ được hưởng một tuổi thơ đúng nghĩa, hồn nhiên và an toàn”.
Ở lứa tuổi THCS, những kỳ vọng lại gắn liền với khát vọng khẳng định bản thân. Nhiều học sinh mong muốn năm học mới sẽ không chỉ là hành trình tiếp thu tri thức, mà còn là cơ hội để trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, chuẩn bị cho những bước đi quan trọng sau này. Em Đỗ Ngọc Nhi, học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt, bày tỏ suy nghĩ: “Năm học mới, em mong được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sống bên cạnh học tập kiến thức. Em hy vọng nhà trường sẽ tạo điều kiện để chúng em được học tập trong môi trường hiện đại, sáng tạo, giúp chúng em tự tin hơn khi bước vào những kỳ thi quan trọng”.
Không khí rộn ràng, tinh thần đổi mới cùng khát vọng vươn lên đã thắp lên niềm tin và hy vọng trong năm học 2025-2026. Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cùng nỗ lực của đội ngũ nhà giáo và học sinh, ngành Giáo dục TP Đà Nẵng hứa hẹn tiếp tục gặt hái nhiều thành tích, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.