Niềm phấn khích đầu năm

Theo dõi cuộc gặp mặt của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo gần 30 tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước, tôi chú ý và cảm thấy hết sức hào sảng khi đọc thông tin Chủ tịch Tập đoàn Thaco, ông Trần Bá Dương xác tín Tập đoàn của ông sẽ tham gia vào làm đường sắt đô thị, đặc biệt là các toa tàu, các cấu kiện thép; Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát khẳng định, Hòa Phát có thể đầu tư nhà máy sản xuất ray với số vốn khoảng 10.000 tỷ đồng, cung cấp 10 triệu tấn thép, đủ số lượng và chất lượng, đảm bảo tiến độ giao hàng, giá thành thấp hơn giá nhập khẩu cho Tổng công ty Đường sắt tiến hành các dự án đường sắt lớn, trọng điểm của quốc gia. Trong lúc đó, tập đoàn FPT đưa ý tưởng và khẳng định chỉ cần nhà nước có cơ chế, Việt Nam sẽ nhanh chóng trở thành một quốc gia phổ biến trình độ AI (như trước đây đất nước từng tiến hành bình dân học vụ để xóa nạn mù chữ) - đây là một chiếc chìa khóa thần kỳ để tăng tốc sự phát triển mọi mặt của đất nước…

 “Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương nhấn nút khởi công cảng VSICO Huế ở Chân Mây (tháng 4/2024)” (Ảnh minh họa)

“Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương nhấn nút khởi công cảng VSICO Huế ở Chân Mây (tháng 4/2024)” (Ảnh minh họa)

Gấp tờ báo rồi nhưng những dòng thông tin kia cứ khiến tôi lâng lâng, mừng vui đến khó thở. Nói như vậy là bởi lâu nay, dân ta không ít người gần như mặc định cái suy nghĩ tự ti, rằng doanh nghiệp trong nước chắc chẳng mấy ông làm nên trò trống gì, chủ yếu có lẽ chỉ là… “chạy dự án”, hoặc gia công, lắp ráp, lấy công làm lãi, chứ khả năng nội tại chẳng được bao nhiêu. Năm ngoái, khi Quốc hội bàn và thông qua nghị quyết làm đường sắt cao tốc Bắc-Nam; nhà máy điện hạt nhân… cũng không ít người thoáng ngay ý nghĩ là rồi phải “cậy” hết người ngoài. Ta có dự án, có nhân công, nhưng không đủ tầm nên chắc chắn lại đành phải nhường sân chơi cho người khác, còn mình thì đành thủ vai “vệ tinh”, phụ trợ…

Thế nên, khi nghe các ông chủ “thuần Việt” khẳng khái nhận việc, có lẽ không chỉ có mình tôi, mà rất nhiều người khác nữa, đã òa vỡ niềm vui, niềm phấn khích tột độ. Nhận việc trước Thủ tướng Chính phủ, trước quốc dân đồng bào như vậy không phải là chuyện ba lơn mà chơi được. Phải vững nghề, phải chắc chắn khả năng, có nội lực thực chất, mới dám khẳng khái như vậy!

Một dự án lớn, đơn cử như dự án đường sắt cao tốc mà doanh nghiệp trong nước đảm đương được việc chế tạo toa xe, cấu kiện thép, đường ray…, thì đó là một bước ngoặt, một dấu mốc, một thành công lớn. Nó không chỉ tạo công ăn việc làm, đem lại cơm no áo ấm cho nhiều gia đình công nhân, người lao động, mà còn khẳng định trình độ lao động, trình độ làm chủ công nghệ của dân ta. Và chính điều này mới quan trọng, điều này mới làm nên tiềm lực, sức mạnh nội sinh, bền vững của quốc gia. Hai trăm năm trước, vua Minh Mạng đã quyết xuất ngân khố mua “tàu đồng” của tây phương về, rồi cho tháo tung ra để thợ ta lấy mẫu mà nghiên cứu, chế tạo cũng là vì mục đích muốn làm chủ công nghệ, vua nói rành mạch: “Tàu nầy mua bên Tây cũng được, nhưng muốn công tượng nước ta tập quen máy móc cho khéo, vậy nên chẳng kể lao phí”. Tự chủ mới tự cường, và mới có thể ngồi ngang chiếu, “sánh vai với cường quốc năm châu” như mong muốn mà Bác Hồ kính yêu từng gửi gắm.

Tuy nhiên, một mình quyết tâm của doanh nghiệp thôi chưa đủ, mà doanh nghiệp cần phải có một sự đảm bảo, một cơ chế, một “lưới đỡ” để vững tin, toàn tâm toàn ý triển khai công việc, ý tưởng. Thế nên trong cuộc gặp mặt đó, Thường trực Chính phủ đã khuyến khích, đã lắng nghe mọi sự “trải lòng” từ các doanh nghiệp. Tại đó, đích thân Thủ tướng Chính phủ đã cam kết sẽ xây dựng một thể chế thông thoáng, xóa bỏ cơ chế xin - cho, giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp…. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành có sự trao đổi, bàn bạc, cam kết với doanh nghiệp để triển khai công việc.

“Chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đất nước có khát vọng, Nhân dân mong muốn và chờ đợi, thì Nhà nước phải kiến tạo, doanh nghiệp phải đóng góp, đất nước phải phát triển!”-Thông điệp ấy từ người đứng đầu Chính phủ như một lời hiệu triệu đầy năng lượng tích cực, truyền cảm hứng đến tất cả mọi người để cùng xắn tay hành động ngay từ những ngày đầu xuân Ất Tỵ này.

Hiền An

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/niem-phan-khich-dau-nam-150772.html
Zalo