Niềm hạnh phúc, tự hào của công nhân lao động đứng trong hàng ngũ của Đảng

Bất ngờ, hạnh phúc, vinh dự và tự hào khi được lựa chọn để tuyên dương tại Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là tâm trạng chung của 95 gương đảng viên công nhân lao động tiêu biểu lần đầu tiên được về thăm thủ đô Hà Nội.

96 gương đảng viên là công nhân tiêu biểu vào Lăng viếng và báo công với Bác.

96 gương đảng viên là công nhân tiêu biểu vào Lăng viếng và báo công với Bác.

Phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh là nguồn bổ sung, tăng cường sức mạnh và bảo đảm tính kế thừa, phát triển Đảng; góp phần củng cố khối liên minh giai cấp, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Những tấm gương đảng viên là công nhân lao động tại Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần I, năm 2025 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức là minh chứng rõ ràng, sống động nhất.

Cố gắng nỗ lực hết mình trong mọi hoàn cảnh

Đảng viên Lại Thế Phúc, Công ty TNHH Quốc tế Chutex – Bình Dương (KCN Sóng Thần, tỉnh Bình Dương) chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi được tuyên dương và cũng là lần đầu tiên tôi được về thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Bác. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có được niềm vui như vậy".

Đảng viên Lại Thế Phúc chia sẻ động cơ vào Đảng.

Đảng viên Lại Thế Phúc chia sẻ động cơ vào Đảng.

Sinh ra trong 1 gia đình thuần nông, tại một xóm đạo nơi vùng quê Kim Sơn, Ninh Bình, học hết cấp 3, anh Phúc theo các anh chị vào Bình Dương, nơi có nhiều khu cụm công nghiệp để xin việc làm.

Thời gian đầu, sau biết bao khó khăn chồng chất, cuối cùng anh Phúc cũng xin được 1 vị trí công nhân dây chuyền may tại Công ty Chutex. Kể từ đó là chuỗi ngày nỗ lực cố gắng cho công việc với mong muốn cải thiện ngày càng tốt hơn cuộc sống của bản thân và gia đình.

Từ sự nỗ lực của mình được ban lãnh đạo ghi nhận, sắp xếp anh có vị trí làm việc phù hợp hơn, thu nhập ngày càng cao hơn.

Ban chấp hành Công đoàn thấy anh Phúc năng nổ, nhiệt tình, thân thiện với đồng nghiệp nên giới thiệu anh tham gia Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Đến năm 2020, khi tỉnh Bình Dương có chủ trương phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, anh là người được Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương chọn giới thiệu.

Anh Lại Thế Phúc nhớ lại: "Ở Bình Dương có hàng triệu công nhân nhập cư nhưng tôi được lựa chọn, điều này khiến tôi hết sức ngạc nhiên".

Sau khi được tuyên truyền, giáo dục, anh được nắm bắt nhiều thông tin quan trọng về Đảng, về đất nước, về tổ chức Công đoàn, nhất là về chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Anh cảm thấy mình trưởng thành hơn, và bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về Đảng và đồng thời tự nguyện làm đơn xin vào Đảng.

Năm 2021, anh Phúc chính thức được kết nạp vào Đảng, sinh hoạt tại chi bộ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. Với vai trò là đảng viên trong công ty và là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, anh nhận thức được vai trò cần thiết của tổ chức đảng tại doanh nghiệp. Đó là động lực để thành lập các lực lượng nòng cốt, cốt cán tại doanh nghiệp.

"Sau khi đủ số lượng đảng viên, chúng tôi đề xuất thành lập 1 chi bộ riêng của công ty. Đến nay, sau 3 năm thành lập, chi bộ chúng tôi đã có 25 đảng viên, phần lớn là các anh chị cán bộ Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp. Bản thân tôi được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ", đảng viên Phúc cho biết.

Anh cũng muốn nói với tất cả các bạn công nhân lao động rằng: Chúng ta hãy cố gắng nỗ lực hết sức mình trong mọi hoàn cảnh, vì cuộc sống vươn lên của bản thân, gia đình mình, vì quê hương, đất nước. Hãy cống hiến hết mình, một công nhân lao động như tôi cũng có thể trở thành đảng viên.

Bí thư Chi bộ Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre Huỳnh Thị Thúy An chủ trì sinh hoạt định kỳ tại chi bộ.

Bí thư Chi bộ Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre Huỳnh Thị Thúy An chủ trì sinh hoạt định kỳ tại chi bộ.

Bí thư Chi bộ Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre, Khu công nghiệp Giao Long, tỉnh Bến Tre Huỳnh Thị Thúy An vinh dự, tự hào khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đảng bộ Trường cao Đẳng Bến Tre vào ngày 1/10/2010. Tháng 7/2012, chị bắt đầu vào làm việc tại Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre cho đến hôm nay.

Do công việc chưa đúng với ngành học nên trong quá trình làm việc, để đáp ứng tốt nhiệm vụ chuyên môn là nhân viên kiểm hàng, chị An phải tự tìm tòi học hỏi từ đồng nghiệp, sách báo, qua mạng..., phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao.

Giai đoạn này Công ty chưa thành lập Chi bộ đảng, cũng không ai biết chị đã là đảng viên, nhưng bản thân chị tự nhủ luôn phải giữ gìn, đề cao tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng của người Đảng viên và phát huy tính tiên phong, gương mẫu đi đầu trong tất cả các nhiệm vụ khó khăn của tổ.

Chị mạnh dạn đề xuất với tổ trưởng, chuyền trưởng trong việc cải tiến, cách thức làm việc để nâng cao hiệu quả lao động sản xuất tại bộ phận, xưởng, mang lại nhiều sản phẩm tốt, chất lượng hàng hóa cao hơn trước đó. Do đó được đồng nghiệp quý mến và tin yêu; cấp trên động viên khuyến khích, tin tưởng, dần dần chị được bổ nhiệm ở vị trí cao hơn, nhiều năm được khen thưởng của công ty.

Chi bộ Công ty thành lập năm 2013, với 10 đảng viên. Sau 3 năm phát triển lên gần 20 đảng viên khi chính thức ra mắt Chi bộ Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre. Từ đó đến nay, với vai trò Bí thư Chi bộ, chị An cùng với cấp ủy tuyên truyền, vận động, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền và đã kết nạp Công đoàn viên ưu tú vào tổ chức Đảng, nâng tổng số Đảng viên của chi bộ lên 35 đảng viên.

Chị Thúy An có một mong mỏi là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục quan tâm đến đội ngũ đảng viên là công nhân lao động trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh thông qua các chương trình phúc lợi dài hạn như đề xuất xây dựng chính sách trợ cấp cho trẻ mầm non là con của đảng viên công nhân lao động, các chế độ về tiền lương, đào tạo nâng cao tay nghề; Ưu tiên về thuê nhà ở xã hội công đoàn ưu tiên cho đảng viên công nhân lao động. Qua đó, tiếp thêm động lực để đảng viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời tạo niềm tin, khát vọng, mong muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng đối với đoàn viên ưu tú là công nhân lao động.

Vào Đảng là để cống hiến, rèn luyện chính mình

Cũng giống như đảng viên Lại Thế Phúc, đảng viên Nguyễn Thị Mỹ Linh (Công ty TNHH Juki Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, trước khi được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, chị chưa từng nghĩ mình có thể làm được điều này.

Đảng viên Nguyễn Thị Mỹ Linh tự hào thay mặt các tấm gương tiêu biểu báo công dâng Bác.

Đảng viên Nguyễn Thị Mỹ Linh tự hào thay mặt các tấm gương tiêu biểu báo công dâng Bác.

Chị Linh bắt đầu làm việc tại Công ty từ những ngày đầu thành lập (tháng 11/1994) đến nay đã được 30 năm. Từ một công nhân sản xuất, qua nhiều năm làm việc, chị đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, luôn đi đầu trong mọi công việc, thực hiện tốt nội quy kỷ luật của công ty.

Chị Linh tâm sự: "Tôi đã từng nghĩ rằng thật khó để trở thành đảng viên bởi đó là điều rất thiêng liêng và phải là những công nhân rất ưu tú. Khi được Công đoàn Công ty giới thiệu tham gia lớp cảm tình Đảng, tôi cảm thấy rất vui và tự hào".

Ngày 2/9/2010, đánh dấu 1 trong những sự kiện đặc biệt trong cuộc đời đó là chị đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tại chi bộ Xây dựng lực lượng 1, thuộc Đảng bộ Khu Chế xuất Tân Thuận.

Khi được hỏi mục đích vào Đảng là gì, chị Linh cho biết: Mỗi người đều có mục đích lý tưởng riêng, tôi vào Đảng để cống hiến, để rèn luyện chính mình và có một ranh giới để bản thân biết dừng lại trước những cám dỗ, những sai trái mà Đảng viên không được làm...

Đảng viên Nguyễn Cẩm Nhung vào Đảng để trở thành người có ích cho đất nước.

Đảng viên Nguyễn Cẩm Nhung vào Đảng để trở thành người có ích cho đất nước.

Chia sẻ động cơ vào Đảng, chị Nguyễn Cẩm Nhung – Chi ủy viên, nhân viên Tổ đặt hàng phòng kinh doanh bán lẻ Công ty Cổ phần Mĩ Thuật & Truyền Thông – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Trực thuộc Công đoàn Ngành Giáo dục cho biết, sinh ra và lớn lên tại huyện Bảo Lạc - huyện nghèo biên giới của tỉnh Cao Bằng - nơi quê hương Cách mạng, chị được nghe bà kể nhiều câu chuyện về lòng yêu nước, về những buổi đi dân quân tự vệ, về gương các anh hùng liệt sĩ trên quê hương.

Nhận thức của một người trẻ về Đảng ở thời điểm ấy tuy còn nhiều mơ hồ, nhưng chị vẫn nhớ mãi cảm xúc đầy lạ lẫm khi một cô bé dân tộc lần đầu xa nhà, lần đầu được về Thủ đô trong một lần theo Đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ về báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. "Hồi đó, tôi chỉ mong mình học thật giỏi để sau này được về Thủ đô học tập và phấn đấu trở thành người có ích cho đất nước", chị chia sẻ.

Học hết lớp 9, tôi được về Trường Phổ thông dân tộc nội trú Vùng Cao Việt Bắc Thái Nguyên để học tập. Mái trường là nơi đào tạo cho con em các dân tộc miền núi nhờ các chính sách ưu ái của Đảng và Nhà nước. Lòng tin yêu với Đảng đã được nuôi dưỡng từ đó.

Mỗi lần nghỉ hè trở về, nhận thấy huyện nghèo quê tôi đổi mới từng ngày, các em học sinh được đến trường, trường học được xây dựng nhiều hơn, đường xá đi lại thuận tiện hơn, đời sống bà con dân bản dần dần được cải thiện, chị hiểu rằng tất cả đều nhờ có chính sách của Đảng và Nhà Nước. "Chính từ đó mà trong tôi đã nung nấu ý chí rằng nhất định phải học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt và phấn đấu sau này trở thành một người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", chị tâm sự.

THANH HÀ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/niem-hanh-phuc-tu-hao-cua-cong-nhan-lao-dong-dung-trong-hang-ngu-cua-dang-post860220.html
Zalo