Niềm hạnh phúc của người dân biên giới khi được xóa nhà tạm, nhà dột nát
'Nhờ bộ đội Biên phòng và các mạnh thường quân giúp đỡ, giấc mơ có ngôi nhà khang trang, kiên cố để gia đình tôi ở đã thành sự thật rồi', vợ chồng anh Giàng Mí Pó và chị Vừ Thị Dính, thôn Mao Só Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, xúc động chia sẻ.

Gia đình anh Giàng Mí Phừ ở thôn Sủng Là dưới, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, vui mừng khi được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ xây dựng căn nhà mới
Hạnh phúc nhân lên vì được hỗ trợ xây nhà mới
Đúng dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng 3/3, Đồn Biên phòng Phó Bảng - BĐBP tỉnh Hà Giang đã bàn giao 8 căn nhà trong chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" cho các hộ dân đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Cao nguyên đá Đồng Văn ngày cuối Xuân chìm trong cái lạnh se sắt và mưa phùn
Cao nguyên đá Đồng Văn những ngày cuối Xuân chìm trong cái lạnh se sắt và những cơn mưa phùn rả rích. Con đường vào nhà vợ chồng anh Giàng Mí Pó và chị Vừ Thị Dính, thôn Mao Só Tủng, xã Phố Là, nhiều đoạn lầy lội, trơn trượt. Trung úy Ly Mí Chứ, nhân viên trinh sát Đồn Biên phòng Phó Bảng, cho biết: "Mưa nhỏ còn vào được nhà dân, nếu trời mưa to hơn, mọi việc xây dựng nhà hay thăm bà con cũng là thử thách lớn".
Gia đình anh Giàng Mí Pó đang quây quần bên bếp lửa ở căn bếp cũ, chị Vừ Thị Dính không biết nói tiếng Kinh, chỉ thay lời chào bằng nụ cười hiếu khách. Sát cạnh căn bếp là ngôi nhà mới xây bằng gạch xỉ, đổ mái bằng của vợ chồng chị.
"Gia đình tôi được Bộ đội Biên phòng bàn giao nhà trước Tết Nguyên đán 6 ngày, cũng là lần đầu tiên cả nhà được đón Tết trong căn nhà khang trang này. Dẫu Tết nhà tôi không có gì đặc biệt nhưng ai cũng vui mừng. Trước đây, nhà tôi vẫn để bếp trong nhà để tiện sưởi ấm mùa đông nhưng giờ có nhà mới, tôi sợ bẩn nhà, nên nấu ăn vẫn ở bếp cũ. Căn nhà to đẹp thế này, gia đình tôi phải biết giữ nhà sạch, đẹp", anh Giàng Mí Pó vui vẻ cho biết.

Bố mẹ anh Giàng Mí Pó đến nhà con trai chơi với cháu nội trong căn nhà vừa mới xây từ chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang
Căn nhà trình tường cũ của vợ chồng anh Pó được bố mẹ anh xây từ năm 1978. Khi vợ chồng anh kết hôn và ra ở riêng, ngoài 3 đứa con nhỏ 9 tuổi, 7 tuổi và hơn 1 tuổi, vợ chồng anh Pó còn chăm sóc ông nội gần 80 tuổi. Anh Giàng Mí Pó kể: "Nghĩ lại những ngày tháng ở nhà cũ nhiều năm đã bị nghiêng, chỉ chờ đổ sập, những ngày mưa to, cả nhà tôi đều phải đi trú nhờ. Lúc đi làm xa chưa về, tôi cứ lo lắng không yên. Bây giờ, cả nhà tôi đều rất hạnh phúc, vì giấc mơ lớn trong đời tôi đã thành hiện thực".
Dù căn nhà mới xây chưa có vật dụng gì đáng giá ngoài 2 chiếc giường do đoàn thiện nguyện tặng nhưng niềm hạnh phúc của gia đình anh Giàng Mí Pó dâng đầy trong nụ cười, ánh mắt mỗi thành viên trong nhà. Anh Pó vui vẻ cho biết dự định sắp tới: "Có nhà mới rồi, ông nội và vợ con yên tâm ở, tôi cũng yên tâm đi làm ăn xa kiếm tiền mua sắm thêm đồ đạc cho gia đình. Nếu tiết kiệm đủ tiền, trước tiên tôi sẽ làm đường vào nhà, đổ sân lát bê tông cho sạch để trời mưa đi lại dễ hơn".
Yên tâm chăm lo cho các con đi học

Đoạn đường mới làm đến nhà anh Giàng Mí Phừ, thôn Sủng Là dưới, xã Sủng Là
Con đường treo leo lên dốc cao, men theo triền núi đá dẫn chúng tôi đến gia đình anh Giàng Mí Phừ ở sâu trong thôn Sủng Là dưới, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn. Đây là căn nhà thứ 2 trong 8 căn hộ "xóa nhà tạm, nhà dột nát" vừa được Đồn biên phòng Phó Bảng cùng chính quyền địa phương bàn giao ngày 25/2/2025 cho gia đình. Căn nhà mới của anh Giàng Mí Phừ còn nguyên tường gạch thô và mùi vôi vữa.
"Vợ chồng tôi kết hôn rồi ở riêng 10 năm rồi. Hồi vợ tôi sinh liền 3 đứa con, trong nhà cái gì cũng thiếu, lo nhất là các con đói bụng, thiếu ăn, thiếu mặc. Vợ chồng tôi ở căn nhà dột nát, chỉ dùng bạt che chắn ở tạm, lúc mưa to thì dắt các con sang gửi ông bà. Nếu trời lạnh mùa đông thì cả nhà đốt lửa sưởi, rồi trải bạt, bao bì ngủ tạm gần bếp lửa. Nếu vẫn không đủ ấm thì cũng cố chịu thôi", anh Giàng Mí Phừ cười tươi kể.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phó Bảng cùng chính quyền, đoàn thể và người dân đóng góp ngày công trong suốt quá trình xây dựng căn nhà cho các hộ đặc biệt khó khăn
Hàng ngày, vợ chồng anh Phừ làm nương rẫy hoặc đi làm thuê. Nhà nghèo nhưng ở thôn ai cũng biết anh Phừ là người cha nhiều năm bền bỉ động viên các con đến trường. "Các con tôi giờ cũng học lớp 6, lớp 7, lớp 8. Từ khi có trường học bán trú cho đồng bào dân tộc, tôi luôn động viên các con phải đi học. Ngày đầu tuần tôi đưa các con đến trường, cuối tuần lại đón về. Trong số 3 đứa, con gái thứ 2 là Giàng Thị Súng học khá nhất nhà, tôi tự hào lắm", anh Giàng Mí Phừ tự hào khoe.
"Ngày trước, lúc chưa có đường bê tông của chương trình nông thôn mới, các con đi học chỉ có đường đất nên rất khó khăn. Nhiều lúc trời mưa, tôi cõng các con qua từng đoạn đường mòn trơn trượt, trời mưa to thì các con phải nghỉ học. Bây giờ, nếu cô giáo không cho nghỉ học thì dù trời có mưa gió, lạnh giá đến đâu, tôi vẫn động viên các con đến trường học chữ để có kiến thức, cuộc sống sau này biết làm ăn sẽ bớt khổ" , anh Phừ bộc bạch.

Trong Ngày hội Biên phòng toàn dân vừa diễn ra, Đồn Biên phòng Phó Bảng đã bàn giao số tiền hỗ trợ "xóa nhà tạm, nhà dột nát" cho các hộ dân
Còn đó nỗi trăn trở khi người dân thiếu nước sạch mùa khô
Đồn Biên phòng Phó Bảng quản lý 5 xã biên giới và thị trấn (gồm các xã: Phố Cáo, Phố Là, Sủng Là, Sà Phìn và thị trấn Phó Bảng), với 10 dân tộc anh em sinh sống, trong đó người Mông chiếm đa số. Đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, nhất là 14 thôn giáp biên, bà con chủ yếu làm nương rẫy, chỉ có số ít người dân ở thị trấn là buôn bán nhỏ lẻ.
Chia sẻ về chương trình hỗ trợ hộ dân khó khăn ở biên giới "xóa nhà tạm, nhà dột nát", Đại úy Phùng Văn Mạnh, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Phó Bảng, cho biết: "Những hộ dân được hỗ trợ "xóa nhà tạm, nhà dột nát" đều là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, họ ở nhà tạm bợ nhiều năm, nhiều nhà có nguy cơ đổ sập. Đồn khảo sát kỹ và hỗ trợ họ xây nhà từ quỹ "xóa nhà tạm, nhà dột nát" của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, với số tiền trị giá 60 triệu đồng.
Để xây được căn nhà kiên cố, phải mất từ 100 triệu đến 200 triệu đồng/nhà, Đồn Biên phòng Phó Bảng ngoài kêu gọi, vận động mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm kinh phí, thì cán bộ, chiến sĩ trực tiếp góp ngày công trong suốt quá trình xây dựng nhà (khoảng từ 2 đến 3 tháng). Còn thiếu bao nhiêu tiền, các hộ dân vay mượn thêm để xóa bằng được nhà dột nát, thay bằng nhà kiên cố".

Những em bé từ 5 đến 8 tuổi đi gạn từng ca nước rồi gùi nước về nhà
Vui chung với niềm vui có nhà mới của những hộ dân đặc biệt khó khăn, Bí thư Chi bộ thôn Sủng Là dưới, anh Giàng Mí Lình, chia sẻ: "Thôn Sủng Là dưới có 100% đồng bào là dân tộc Mông, tỉ lệ hộ nghèo của thôn hiện chiếm 40,33%. Địa hình thôn đặc biệt ở chỗ núi đá nhiều hơn đất canh tác, đất gieo trồng không có, bà con chủ yếu trồng ngô ở hốc đá và chăn nuôi nhỏ lẻ. Điều đáng mừng là từ năm 2022 đến nay, thôn chúng tôi có 4 hộ gia đình khó khăn được Nhà nước và Bộ đội biên phòng hỗ trợ "xóa nhà tạm, nhà dột nát".
Theo Bí thư Chi bộ thôn Sủng Là dưới, dù sinh sống ở trên núi cao, đến nay điện thắp sáng đã về với bà con, chỉ có nguồn nước sạch vẫn thiếu. Nếu không có mưa, mùa khô năm nào bà con cũng thiếu nước từ tháng 1 đến tháng 4 âm lịch. Năm 2023, Nhà nước đã hỗ trợ người dân ở xã Sủng Là xây dựng 1 hồ treo chứa nước. Nhiều gia đình phải gùi nước ở hồ treo khá xa, nếu nhà nào không có người đi lấy nước thì phải thuê chở nước, mỗi lần chở ít nhất 3 khối nước sẽ tốn khoảng 600 nghìn đồng.

Bé gái cũng theo chị ra khe đá lấy nước về giúp mẹ nấu cơm
Biên giới cao nguyên đá Đồng Văn những ngày cuối Xuân bảng lảng sương giăng, giữa vùng đá xám thi thoảng hiện lên những vạt hoa cải vàng rực rỡ, tô điểm cho bức tranh thiên nhiên nơi biên ải thêm lãng mạn, nên thơ. Những ngôi nhà kiên cố từ chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" đang dần thay đổi diện mạo mới cho người dân nơi đây. Song, trên con đường đến các thôn bản, chúng tôi bắt gặp những phụ nữ, những đứa trẻ chỉ 5 đến 8 tuổi đi "cõng" nước trên lưng. Các em bé gạn từng ca nước nhỏ trong khe đá bên sườn núi để giặt vài bộ đồ, để có ít nước mang về đỡ mẹ nấu cơm…
Để thấy rằng, những trăn trở của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Đồn Phó Bảng hay của Bí thư Chi bộ thôn Sủng Là dưới vẫn khắc khoải khi người dân nơi biên ải đang "khát nước" trong mùa khô. Vẫn cần lắm những tấm lòng sẻ chia, chung tay cùng bộ đội biên phòng hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, cũng là góp phần cùng người dân bảo vệ vững chắc vùng biên giới nơi địa đầu Tổ quốc.

Hồ treo trên núi ở xã Sủng Là mùa này cũng cạn nước và nhiều nhà ở khá xa nơi này
Theo thống kê từ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang, hiện ở khu vực biên giới Hà Giang có 347 căn nhà tạm, nhà dột nát cần xóa bỏ. Các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh đã triển khai 164 nhà (trong đó, 45 nhà đã hoàn thành và bàn giao cho hộ gia đình vào ở, 116 nhà đang xây dựng). Theo kế hoạch, 183 căn nhà sẽ tiếp tục được khởi công trong quý II năm 2025, giúp đồng bào biên giới yên tâm bám bản, ổn định cuộc sống, góp phần cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ biên giới.