Nhuộm đen Quỷ đỏ
Chứng kiến đội bóng cũ Man Utd thua bạc nhược 1-4 trước Newcastle, huyền thoại Roy Keane thất vọng tràn trề. Cựu thủ quân MU trong vai trò bình luận viên không ngừng chỉ trích các cầu thủ MU và kết luận chua chát: 'Bạn nhìn các đội như Liverpool hay Brentford, họ có bản sắc rõ ràng. Còn Man United? Tôi không biết họ giỏi cái gì. Họ chỗ nào cũng tệ'.

Thầy trò Amorim không biết "giấu mặt vào đâu".
Trở lại với trận đấu, sau những sai lầm ở trận hòa 2-2 của MU với Lyon tại tứ kết lượt đi Europa League hồi giữa tuần, thủ thành Andre Onana bị HLV Ruben Amorim thẳng tay loại khỏi danh sách thi đấu cho chuyến làm khách của Newcastle để dùng Altay Bayindir. Nhưng…, chẳng hơn gì "tiền bối", Bayindir tỏ ra bất lực khi để thủng lưới 3 bàn chỉ trong 64 phút đầu. Và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn 13 phút sau đó, khi Bayindir thực hiện cú phát bóng thảm họa ra khỏi vòng cấm. Đường chuyền với lực nhẹ của Bayindir đã bị Joelinton chặn lại và cầu thủ người Brazil đã chuyền thẳng đến chân đồng hương Bruno Guimaraes. Thủ quân của Newcastle sau đó đã đánh bại Bayindir để khép lại một ngày thi đấu đáng quên của thủ môn Man United.
Bayindir tệ đã rõ, nhưng cái bóng Onana phần nào chắn làn sóng chỉ trích nhằm về thủ môn mới xuất trận đầu tiên ở mùa giải này. Thêm nữa, cổ động viên "Quỷ đỏ" còn bận chỉ mũi dùi vào bộ đôi Christian Eriksen và Victor Lindelof, đòi CLB tống cổ cả 2 vào cuối mùa.
Trận thua Newcastle đẩy MU xuống hạng thứ 14, và dĩ nhiên thuyền trưởng của họ, Amorim, không thể không có trách nhiệm. Tuy nhiên, trước những chỉ trích nhắm vào đội của mình, Amorim thản nhiên: "Tôi hiểu nhưng tôi không quan tâm. Không gì tệ hơn việc thua trận. Mọi người có thể nói bất cứ điều gì họ muốn nói. Tôi không muốn tự vệ hay bất cứ điều gì tương tự. Nếu bạn nhìn vào vị trí của chúng tôi trên bảng xếp hạng, nó nói lên tất cả. Thua trận là điều khó chấp nhận".
Vị trí thứ 14 được coi là mùa giải tệ nhất của Quỷ đỏ tại Premier League và mọi hy vọng của họ đều hướng đến chức vô địch Europa League. Nhưng, cứ như thế này bóng đen vẫn tiếp tục bao phủ lên "Quỷ đỏ".