Những vụ ám sát làm thay đổi lịch sử nước Mỹ

Vụ tấn công nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump hôm 13-7 là hành động bạo lực chính trị mới nhất xảy ra trên chính trường Mỹ.

Cựu Tổng thống Trump cho biết ông vẫn "ổn" sau khi bị đạn sượt qua tai tại sự kiện vận động tranh cử ở TP Butler, bang Pennsylvania.

Kẻ tấn công đã bị mật vụ tiêu diệt và một người tham dự sự kiện đã chết. Giới chức đang điều tra vụ việc theo hướng đây là một vụ ám sát.

Những vụ sát hại các tổng thống đang cầm quyền Abraham Lincoln, James Garfield và William McKinley đã dẫn đến sự ra đời của mật vụ bảo vệ tổng thống, cựu tổng thống và ứng viên tổng thống.

Vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy khiến cả nước Mỹ rúng động, dẫn đến an ninh xung quanh tổng thống thậm chí còn được thắt chặt hơn.

Ông William McKinley bị ám sát vào năm 1901, khi đang trong nhiệm kỳ tổng thống. Ảnh: Reuters

Ông William McKinley bị ám sát vào năm 1901, khi đang trong nhiệm kỳ tổng thống. Ảnh: Reuters

Bất chấp những biện pháp an ninh mới, Tổng thống Gerald Ford vẫn trở thành mục tiêu của 2 âm mưu ám sát, trước khi Tổng thống Ronald Reagan bị thương nặng khi trúng đạn vào năm 1981.

Bạo lực chính trị cũng đã cướp đi sinh mạng của nhiều nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, bao gồm Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat (bị ám sát tháng 10-1981) và Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme (tháng 2-1986).

Theo Bloomberg, gần như mọi tổng thống hiện đại của Mỹ đều là mục tiêu của các cuộc tấn công.

Mật vụ Mỹ đã ngăn chặn gần như mọi cuộc tấn công kể trên và chỉ một vài trong số này dẫn đến thương tích.

Trước vụ tấn công nhằm vào cựu Tổng thống Trump hôm 13-7, các cuộc thăm dò cho thấy cử tri Mỹ lo lắng về nguy cơ bạo lực bùng phát xung quanh cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Mật vụ Mỹ chạy lên sâu khấu ngay khi cựu Tổng thống Donald Trump trúng đạn tại sự kiện vận động tranh cử hôm 13-7 ở TP Butler. Ảnh: Reuters

Mật vụ Mỹ chạy lên sâu khấu ngay khi cựu Tổng thống Donald Trump trúng đạn tại sự kiện vận động tranh cử hôm 13-7 ở TP Butler. Ảnh: Reuters

Cận cảnh mật vụ Mỹ hạ gục nghi phạm bắn ông Trump

Dưới đây là một số âm mưu ám sát từng nhằm vào tổng thống và ứng viên tổng thống Mỹ.

Ông Donald Trump

Trong chiến dịch tranh cử 2016 của ông Donald Trump, một đối tượng người Anh, 20 tuổi, đã cố gắng giật súng từ cảnh sát tại một sự kiện vận động tranh cử của ông Trump ở TP Las Vesgas.

Người này sau đó khai với cảnh sát rằng y muốn đoạt mạng ông Trump và nhận tội sử dụng súng liên bang cũng như các tội gây rối.

Ông Ronald Reagan

Vào ngày 30-3-1981, John Hinckley đã bắn 6 phát súng vào nhằm vào tổng thống khi đó là ông Reagan ở TP Washington. Vụ tấn công khiến ông Reagan cùng 3 người khác bị thương.

Ông Reagan bị thương nặng nhưng bình phục sau ca phẫu thuật khẩn cấp. Ba nạn nhân còn lại cũng sống sót.

Hinckley bị bắt ngay lập tức và bị giữ trong cơ sở chăm sóc tâm thần cho đến năm 2016, 12 năm sau khi ông Reagan qua đời.

Ông Gerald Ford

Lynette "Squeaky" Fromme, một tín đồ của thủ lĩnh giáo phái Charles Manson, đã cố gắng bắn ông Ford khi ông đang làm tổng thống Mỹ. Vụ việc xảy ra tại TP Sacramento, bang California, vào ngày 5-9-1975.

Ba tuần sau, Sara Jane Moore bắn một phát súng vào ông Ford ở TP San Francisco.

Vụ việc biến Lynette và Sara trở thành 2 nữ sát thủ được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử Mỹ.

Cựu Tổng thống Mỹ Gerald Ford khiêu vũ cùng Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại thủ đô Washington vào năm 1976. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Mỹ Gerald Ford khiêu vũ cùng Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại thủ đô Washington vào năm 1976. Ảnh: Reuters

Ông Robert F. Kennedy

Sirhan Sirhan đã bắn chết ông Kennedy, người khi đó là ứng viên trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ, ở TP Los Angeles vào ngày 5-6-1968, chưa đầy 5 năm sau vụ ám sát anh trai ông (là cựu Tổng thống John F. Kennedy).

Sirhan bị kết án tù chung thân. Con trai của ông Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., tranh cử với tư cách ứng viên tổng thống độc lập năm 2024.

Ông John F. Kennedy

Vào ngày 22-11-1963, Lee Harvey Oswald đã bắn chết Tổng thống John F. Kennedy ở TP Dallas, bang Texas khi ông đang ở giữa nhiệm kỳ.

Vụ ám sát vẫn còn làm dấy lên các cuộc tranh luận về việc liệu Oswald có hành động một mình hay không, sau khi Oswald bị chủ nhà hàng Jack Ruby đoạt mạng vào ngày 24-11-1963.

Tổng thống John F. Kennedy bị bắn chết vào ngày 22-11-1963. Ảnh: Reuters

Tổng thống John F. Kennedy bị bắn chết vào ngày 22-11-1963. Ảnh: Reuters

Ông Theodore Roosevelt

Ông Roosevelt bị bắn khi đang phát biểu ở TP Milwaukee vào ngày 14-10-1912. Khi đó, ông đang vận động tranh cử để trở lại Nhà Trắng một lần nữa (trước đó ông làm tổng thống từ năm 1901-1909).

Được bảo vệ bởi bài phát biểu dài 50 trang và hộp kính trong túi, cựu Tổng thống Roosevelt tiếp tục phát biểu nhưng cuối cùng bị ông Woodrow Wilson đánh bại.

Kẻ nổ súng John Schrank bị xác định mắc bệnh thâm thần và bị giữ trong bệnh viện dành cho tội phạm loạn trí đến cuối đời.

Ông William McKinley

Ông McKinley bị bắn ở TP Buffalo, bang New York, vào ngày 6-9-1901.

Ông qua đời vì vết thương và nhiệm kỳ của ông bị gián đoạn. Phó Tổng thống Roosevelt lên nắm quyền.

Leon Czolgosz bị kết tội ám sát và nhận án tử.

Ông James Garfield

Tổng thống Garfield bị bắn ở TP Washington vào ngày 2-7-1881, khi mới bắt đầu nhiệm kỳ từ tháng 3 cùng năm.

Hai tháng sau, ông qua đời vì biến chứng từ vết thương.

Nhà văn và luật sư Charles Guiteau bị kết tội và nhận án tử.

Ông Abraham Lincoln

Tổng thống Lincoln bị bắn chết tại TP Washington vào ngày 14-4-1865, khi gần hết nhiệm kỳ.

Kẻ nổ súng John Wilkes Booth, một diễn viên nổi tiếng, đã bị giết trong cuộc truy lùng kéo dài gần 2 tuần.

Cựu Tổng thống Abraham Lincoln bị bắn chết tại TP Washington vào ngày 14-4-1865. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Abraham Lincoln bị bắn chết tại TP Washington vào ngày 14-4-1865. Ảnh: Reuters

Cao Lực

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nhung-vu-am-sat-lam-thay-doi-lich-su-nuoc-my-196240714144731956.htm
Zalo