Những ước nguyện tuổi thơ trong ngày khai giảng
Hòa chung không khí rộn ràng của lễ khai giảng trên khắp cả nước, trường mầm non Wonderland – Xứ sở diệu kỳ (Tây Mỗ, TP Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026, mở ra một hành trình học tập và khám phá mới cho các bé.
Từ sáng sớm, sân trường đã rực rỡ sắc màu cờ hoa, ngập tràn trong không khí vui tươi, phấn khởi. Trên khuôn mặt các bé, sự háo hức xen lẫn bỡ ngỡ hiện rõ, có em ríu rít chạy nhảy, có em lại e dè nắm chặt tay mẹ nhưng tất cả đều mang theo niềm hân hoan khi bước vào năm học mới.
Các cô giáo trong tà áo dài tươi thắm cùng phụ huynh đã có mặt từ sớm, cùng chung vui trong ngày hội lớn. Không gian như bừng sáng bởi những tiếng cười trong trẻo, những ánh mắt rạng rỡ và những khoảnh khắc xúc động khi các bậc cha mẹ nhìn con yêu trưởng thành thêm một bước.

Cô hiệu trưởng Nguyễn Nhớ (áo dài đỏ) cùng đội ngũ giáo viên nhà trường
Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng nhưng chan chứa sự hồn nhiên, đúng tinh thần của bậc học mầm non.
Để ngày khai giảng thêm phần ý nghĩa, cô Nguyễn Nhớ – Hiệu trưởng nhà trường đã nhiều ngày trăn trở, tìm kiếm ý tưởng. Cuối cùng, cô cùng các giáo viên đã mang đến một bất ngờ đặc biệt: Ngay từ cổng trường, mỗi gia đình và các con sẽ đi qua “Cổng bóng bay” rực rỡ, sải bước trên “Con đường hoa” đầy sắc màu, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp tại “Bảng ươm mầm yêu thương”, rồi cùng nhau cắm hoa vào “Lọ hoa ước nguyện”.


Những nghi thức giản dị nhưng đầy sáng tạo ấy không chỉ khiến không khí khai giảng thêm lung linh mà còn gieo vào lòng các bé những cảm xúc đầu đời về tình yêu thương, sự gắn bó và niềm hy vọng cho một hành trình học tập mới.
Sau phần nghi lễ, các tiết mục văn nghệ sôi nổi, đáng yêu do chính các con thể hiện đã mang đến bầu không khí náo nức, rộn ràng.
Đặc biệt, sự hiện diện và đồng hành của các bậc phụ huynh chính là điểm nhấn ý nghĩa trong ngày khai giảng. Những bó hoa tươi thắm, những lời chúc mừng trìu mến, cùng ánh mắt đầy tự hào khi nhìn con khoác lên mình bộ đồng phục mầm non đã tạo nên không khí ấm áp, gắn kết. Đó không chỉ là niềm động viên lớn lao với tập thể sư phạm mà còn là nguồn sức mạnh để các cô thêm vững tin trên hành trình ươm mầm trí tuệ và tâm hồn trẻ thơ.

Trong niềm vui chung, Ban Giám hiệu nhà trường đã gửi gắm những lời nhắn nhủ đầy tự hào và hy vọng.
Cô Nguyễn Nhớ xúc động chia sẻ: “Mỗi năm học mới là một hành trình mới, hành trình của yêu thương, tin tưởng và hy vọng. Nhà trường luôn trân trọng niềm tin mà Quý phụ huynh đã gửi gắm. Hôm nay, chúng tôi càng thêm quyết tâm để mang đến cho các con một môi trường học tập thật sự an toàn – hạnh phúc – sáng tạo”.

Bố mẹ đồng hành cùng con trong ngày khai giảng
Cô cũng cam kết trong năm học mới, tập thể sư phạm sẽ không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục, để mỗi đứa trẻ phát triển toàn diện cả về trí tuệ, cảm xúc, kỹ năng và nhân cách. Nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiện đại, giàu yêu thương, để mỗi ngày đến trường của các con đều là một ngày vui, một hành trình khám phá đầy hứng khởi.
Buổi lễ khép lại trong tiếng cười giòn tan, trong những cái ôm ấm áp giữa cha mẹ và con trẻ, giữa thầy cô và học trò. Ngày khai giảng không chỉ là khởi đầu của một năm học mới mà còn là khoảnh khắc lưu giữ ký ức tuổi thơ – nơi mỗi em bé lần đầu rụt rè bước vào lớp học sẽ dần trở nên tự tin, mạnh mẽ hơn dưới bàn tay chăm sóc, dạy dỗ của các cô.
Như lời cô Nhớ nhấn mạnh: “Chỉ bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu thương, nhà trường mới có thể xứng đáng với sự gửi gắm của gia đình. Chính điều đó thôi thúc chúng tôi không ngừng hoàn thiện để đồng hành cùng các con trên từng bước trưởng thành”.