Những tổ cất nhà từ thiện
Dù trời nắng nóng gay gắt hay mưa gió, nhưng thành viên các tổ cất nhà từ thiện trên địa bàn huyện Châu Thành vẫn miệt mài đi đốn cây, dựng nhà cho người dân nghèo ở địa phương. Với họ, dù công việc cực nhọc, nhưng khi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có được mái ấm kiên cố lại mang đến niềm vui khó tả…

Trao nhà Đại đoàn kết cho người dân
Năm 2006, ông Nguyễn Văn Mạnh (Ba Mạnh, ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành) thành lập tổ cất nhà từ thiện, để cất nhà cho những hộ nghèo trong và ngoài xã. Những căn nhà được hỗ trợ xây dựng chắc chắn, với kết cấu khung kẽm, mái và vách bằng tole, kèm nhà vệ sinh. Tổng kinh phí xây dựng từ 50 triệu đồng trở lên, được vận động từ các nhà hảo tâm.
Tổ cất nhà từ thiện thu hút khá đông người tham gia, hầu hết là nông dân, thợ hồ, trẻ già đều có. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, đều hết mình giúp đỡ người nghèo. “Trong đội, người khá cũng có, người khó khăn cũng có. Nhưng khi chứng kiến bà con sống trong căn nhà xiêu vẹo, thì cầm lòng không đặng. Từ đó, anh em chung sức, chung lòng giúp bà con có căn nhà tử tế để ở, lấy đó làm điểm tựa phấn đấu vươn lên thoát nghèo…” - ông Ba Mạnh chia sẻ.
Hưởng ứng Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, ông Ba Mạnh cùng các thành viên Tổ cất nhà từ thiện xã Vĩnh Lợi cùng chính quyền địa phương xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo và người có công trên địa bàn xã. Qua đó, đã cất mới 5 căn nhà và sửa chữa 1 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng kinh phí 392 triệu đồng. Trong đó, Ban Chỉ đạo triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Châu Thành hỗ trợ 330 triệu đồng.
“Với phương châm “Chung tay vì mái ấm nghĩa tình”, chúng tôi không chỉ vận động nguồn lực từ các nhà hảo tâm, mà còn trực tiếp khảo sát thực tế, lên phương án xây dựng, huy động nhân lực, vật tư và trực tiếp thi công để mỗi ngôi nhà khi hoàn thành đều đạt chất lượng và phù hợp nhu cầu sinh hoạt của từng hộ gia đình. Mỗi căn nhà không chỉ là chốn đi về, che nắng che mưa, mà còn là biểu tượng của tình người, của sự đoàn kết, sẻ chia giữa mọi người với nhau…” - ông Ba Mạnh bày tỏ.
Anh Nguyễn Văn Dũng (hộ cận nghèo, sinh năm 1970, ngụ ấp Thạnh Phú, xã Bình Thạnh) vui mừng có được căn nhà mới với diện tích 70m2, kết cấu khung cây, vách mái tole, nền lát gạch. Tổng kinh phí xây dựng trên 70 triệu đồng, do Báo An Giang hỗ trợ 60 triệu đồng, còn lại do gia đình đối ứng. “Nhận được căn nhà này, gia đình tôi rất vui vì đã có chỗ che mưa, che nắng. Ngôi nhà là niềm mơ ước của gia đình tôi nhiều năm nay. Tôi hứa sẽ cố gắng gìn giữ ngôi nhà thật tốt” - anh Dũng phấn khởi.
Những năm qua, Tổ cất nhà Tình thương do anh Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Phú làm tổ trưởng, đã mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc cho người nghèo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương. Năm 2019, anh Thanh mở trại cưa và vận động người dân địa phương tham gia cất nhà Tình thương cho bà con. Mặc dù bận việc đồng ruộng, nhưng mỗi khi bà con có nhu cầu về nhà ở nhờ giúp đỡ, anh Thanh cùng với các thành viên đều sẵn lòng.
Mỗi năm, Tổ cất nhà Tình thương do anh Nguyễn Văn Thanh làm tổ trưởng cất mới và sửa chữa từ 25 - 30 căn nhà. Mỗi căn nhà cất mới có diện tích trên 32m2, với kinh phí từ 35 - 70 triệu đồng. Ngoài việc cất nhà từ thiện, anh Thanh còn thực hiện tốt việc điều hành xe chuyển bệnh, cất cầu, làm đường… Anh Nguyễn Văn Thanh chia sẻ: “Mỗi căn nhà cất xong là anh em trong đội rất vui mừng, vì đã hỗ trợ cho bà con có được căn nhà ổn định, che mưa che nắng”.
Từ những người dân chân chất, với tinh thần “Tương thân, tương ái”, các tổ, đội cất nhà từ thiện đã và đang âm thầm lan tỏa lòng nhân ái trên khắp mọi vùng quê. Những căn nhà không chỉ giúp người dân nghèo an cư, mà còn là điểm tựa, tiếp thêm nghị lực để bà con vươn lên trong cuộc sống…