Những tác phẩm lắng sâu tình quê hương

Triển lãm ảnh nghệ thuật 'Sắc màu non sông' vừa diễn ra tại Gozo Brew House (TP Tuy Hòa), đánh dấu một chặng đường 5 năm đầy sáng tạo của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Ngọc Minh - người không ngừng rong ruổi và khám phá vẻ đẹp của quê hương đất nước qua ống kính.

Chóp Chài mùa vàng - một trong những tác phẩm ảnh nghệ thuật của NSNA Lê Ngọc Minh.

Chóp Chài mùa vàng - một trong những tác phẩm ảnh nghệ thuật của NSNA Lê Ngọc Minh.

“Sắc màu non sông” giới thiệu 70 tác phẩm đã được Hội đồng Nghệ thuật thuộc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam duyệt. Những tác phẩm phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, con người và sức sống của những vùng đất, ra mắt công chúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Phú Yên (1/4/1975-1/4/2025) - nơi NSNA Lê Ngọc Minh gắn bó gần trọn cuộc đời, và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Triển lãm như một nốt nhạc hân hoan hòa vào bản hùng ca của non sông.

70 tác phẩm ảnh nghệ thuật trưng bày tại Gozo Brew House được NSNA Lê Ngọc Minh chọn trong số hàng nghìn bức ảnh anh đã thực hiện suốt 5 năm qua. Các tác phẩm được chia thành 6 chủ đề, mỗi chủ đề đều cho thấy tình yêu của tác giả đối với mảnh đất - con người Phú Yên. Trong đó, “Phong cảnh Phú Yên” là một chủ đề quen thuộc đối với người dân xứ hoa vàng cỏ xanh và những ai yêu mến vùng đất này. Vẻ đẹp nên thơ, hiền hòa của Phú Yên hiện lên sống động qua ống kính của NSNA Lê Ngọc Minh. Chủ đề “Sắc màu nông thôn mới” khắc họa những đổi thay của các làng quê, tạo nên bức tranh đa dạng về một Phú Yên đang phát triển mạnh mẽ. “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” là chủ đề mà NSNA Lê Ngọc Minh tâm đắc song cũng đầy thử thách người cầm máy. Anh đã rong ruổi và ghi lại những khoảnh khắc sống động nhất về lá cờ Tổ quốc trong cuộc sống đời thường. Các bức ảnh về những chuyến tàu ra khơi, những ngôi làng xa xôi với cờ Tổ quốc tung bay trên nóc nhà... phản ánh một tình yêu sâu sắc và lòng tự hào dân tộc.

Lê Ngọc Minh là một người rất có tình với quê hương. Những bức ảnh anh chụp thu hút người xem ngay khi vừa nhìn thấy. Thoạt nhìn đã thấy sắc màu rất đẹp, xem kỹ thì thấy mỗi bức ảnh có một tiếng nói riêng.

NSNA Nghiêm Thế Long (CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ, TP Hồ Chí Minh)

Chủ đề “Sông Ba - mạch nguồn sự sống” như câu chuyện kể bằng hình ảnh về vẻ đẹp, về nguồn sống từ dòng sông Ba đối với người dân vùng đất này. Còn “Phú Yên với điện ảnh” là một chủ đề thú vị, tái hiện hình ảnh những đoàn làm phim đến Phú Yên, thực hiện nhiều cảnh quay tuyệt đẹp cho các dự án điện ảnh. Những bộ phim nổi tiếng như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh do Victor Vũ đạo diễn, hay Ngày xưa có một chuyện tình do Trịnh Đình Lê Minh đạo diễn... đều được quay tại những làng quê hiền hòa, đẹp như tranh của Phú Yên. Qua những bức ảnh này, NSNA Lê Ngọc Minh muốn truyền tải thông điệp: Phú Yên không chỉ là một vùng đất đẹp mà còn là một điểm đến lý tưởng cho điện ảnh. Chủ đề cuối cùng “Sông Hinh - Đất thương người trồng” là câu chuyện về một chặng đường phát triển của huyện miền núi Sông Hinh. Đây là một vùng đất mà Lê Ngọc Minh có nhiều gắn bó trong tác nghiệp, nên những bức ảnh mang đậm dấu ấn cá nhân của nghệ sĩ.

Từ TP Hồ Chí Minh, NSNA Nghiêm Thế Long, thành viên CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ, đã cùng đồng nghiệp đến Phú Yên dự khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu non sông”. Anh cảm nhận: “Lê Ngọc Minh là một người rất có tình với quê hương. Những bức ảnh anh chụp thu hút người xem ngay khi vừa nhìn thấy. Thoạt nhìn đã thấy sắc màu rất đẹp, xem kỹ thì thấy mỗi bức ảnh có một tiếng nói riêng”.

NSNA Lê Ngọc Minh. Ảnh do nhân vật cung cấp

NSNA Lê Ngọc Minh. Ảnh do nhân vật cung cấp

NSNA Lê Ngọc Minh sinh năm 1963, quê ở xã Hòa Phong (huyện Tây Hòa), sống cùng gia đình tại phường Phú Lâm (TP Tuy Hòa). Đam mê nhiếp ảnh và không ngừng nỗ lực sáng tạo, năm 2004, anh được kết nạp vào Hội NSNA Việt Nam.

NSNA Lê Ngọc Minh cho biết, “Sắc màu non sông” là triển lãm ảnh cá nhân thứ 6 của anh, được Hội NSNA Việt Nam bảo trợ. Khoảng 5 năm, anh tổ chức triển lãm một lần. Các triển lãm trước của anh đều mang những chủ đề đặc sắc, phản ánh tình yêu với quê hương Phú Yên: “Sáng mãi trái tim tình nguyện”, “Phú Yên quê hương tôi”, “Hương sắc Phú Yên”, “Tiếng vọng biển rừng” và “Phú Yên - miền cổ tích”. Các triển lãm ảnh nghệ thuật của Lê Ngọc Minh đã mang đến cho người xem nhiều cảm nhận khác nhau về mảnh đất - con người Phú Yên.

Để có được các triển lãm ảnh nghệ thuật này, NSNA Lê Ngọc Minh đã miệt mài lao động sáng tạo. Những bức ảnh trong triển lãm là kết quả của sự kiên trì và tình yêu nghệ thuật. Anh Lê Ngọc Minh chia sẻ: “Nếu yêu thích nhiếp ảnh, hãy cố gắng đi và sáng tác”.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/van-nghe/202504/nhung-tac-pham-lang-sau-tinh-que-huong-11a4190/
Zalo